Xem hộp đen trên xe, nàng dâu Việt xúc động khi chứng kiến hành động mỗi sáng của mẹ chồng Nhật

Ngân Hà |

Đem câu chuyện chia sẻ với mẹ ruột, cô dâu Việt tại Nhật cho hay, mẹ cô cũng rơm rớm nước mắt vì xúc động và cảm thấy yên lòng.

Lấy chồng ngoại quốc, nàng dâu Việt rơi nước mắt khi chứng kiến một hành động của mẹ chồng

Bất kỳ cô gái nào khi bước vào cuộc sống hôn nhân cũng mong muốn được chồng và gia đình chồng yêu thương. Đặc biệt với những nàng dâu lấy chồng xa xứ, cuộc sống nơi đất khách quê người thường chỉ xoay quanh gia đình thứ hai, điều này càng quan trọng.

Cuộc sống ngày càng hiện đại, khoảng cách địa lý không còn là vấn đề lớn, nhưng lấy chồng ngoại quốc vẫn là quyết định không mấy dễ dàng với bất kỳ ai. Bởi lẽ, việc hòa hợp với bố mẹ chồng, với nhà chồng bình thường đã không dễ dàng, nếu có sự ngăn cách về ngôn ngữ, văn hoá, nếp sống... thì lại càng khó khăn gấp bội.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu lúc này thật sự cần rất nhiều nỗ lực và thời gian vun đắp. Chị Hoàng Thị Chúc Lan (33 tuổi, quê Bình Thuận, hiện đang sống tại tỉnh Gifu, Nhật Bản) mới đây đã khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ câu chuyện về mẹ chồng Nhật của mình.

Xem hộp đen trên xe, nàng dâu Việt xúc động khi chứng kiến hành động mỗi sáng của mẹ chồng Nhật - Ảnh 1.

Chị Chúc Lan làm dâu tại Nhật Bản đã được 5 năm

Theo đó, Chúc Lan hiện đang làm việc tại một trường mầm non ở Nhật Bản. Chị thường thức dậy đi làm từ sớm. Và đều đặn mỗi ngày, sáng nào mẹ chồng cũng đứng tiễn chị cho đến khi xe chạy khuất hẳn mới quay vào nhà.

Chị Chúc Lan kể: "Hôm rồi, chồng mình tháo thẻ nhớ hộp đen trên xe mình ra và nhìn thấy cảnh này.

Mẹ chồng với vợ chồng mình sống riêng, nhà sát cạnh nhau. Mẹ chồng mỗi ngày đều canh giờ tiễn mình đi làm. Mẹ cứ nhìn theo cho đến khi mình đi khuất, ngày nào cũng như ngày nấy...

Tự nhiên nghĩ thương mẹ. Vóc dáng nhỏ bé ấy đứng dõi theo mình mãi. Thực sự xúc động vô cùng. Mẹ thường dặn mình đi đường cẩn thận và đừng làm việc quá sức, rồi tiễn cho đến khi xe đi khuất.

Thứ quý giá trên đời ngoài sức khoẻ và thời gian thì, với mình còn là niềm hạnh phúc khi biết mình được yêu thương."

Xem hộp đen trên xe, nàng dâu Việt xúc động khi chứng kiến hành động mỗi sáng của mẹ chồng Nhật - Ảnh 2.

Mẹ chồng mỗi sáng đều canh giờ tiễn con dâu đi làm

Xem hộp đen trên xe, nàng dâu Việt xúc động khi chứng kiến hành động mỗi sáng của mẹ chồng Nhật - Ảnh 3.

Mẹ ruột của chị Chúc Lan cũng rơi nước mắt khi thấy con gái được yêu thương hết mực

Nàng dâu Việt kể, sau khi chứng kiến hành động ấm áp của mẹ chồng, chị đã lưu tất cả những đoạn video đó về điện thoại để làm kỷ niệm.

Khi Chúc Lan kể câu chuyện với mẹ ruột ở quê, mẹ của chị cũng không ngăn nổi những giọt nước mắt xúc động khi thấy con gái được mẹ chồng yêu thương hết mực.

Được biết, chị Chúc Lan kết hôn được 5 năm. Ngần ấy thời gian đi làm dâu xứ người, thay vì cảm thấy cô đơn, chị Chúc Lan luôn vui vẻ, hạnh phúc vì được sống trong vòng tay yêu thương, bao bọc của chồng và mẹ chồng.

Chồng thương một, mẹ chồng chiều mười

Cách đây 8 năm, chị Chúc Lan tình cờ gặp gỡ người bạn đời hiện tại. Cô gái quê Bình Thuận cũng không thể biết, mối lương duyên kỳ diệu này đã giúp chị nên duyên với anh chồng người Nhật Bản.

Xem hộp đen trên xe, nàng dâu Việt xúc động khi chứng kiến hành động mỗi sáng của mẹ chồng Nhật - Ảnh 4.
Xem hộp đen trên xe, nàng dâu Việt xúc động khi chứng kiến hành động mỗi sáng của mẹ chồng Nhật - Ảnh 5.

Chúc Lan vô cùng hạnh phúc vì được chồng yêu thương, chăm sóc ân cần, ấp áp

Khi ấy, Chúc Lan đang là tu nghiệp sinh ở Nhật Bản. Chị lần đầu gặp gỡ người bạn đời - Anh Fukui Akitaka khi tham gia làm tình nguyện viên ở một lễ hội tại Nhật. Chồng Chúc Lan là bạn thân của bố nuôi chị.

"Sau lần gặp đầu tiên, mình về nước và không liên lạc gì với anh cả. Một thời gian sau thì mình và bạn trai cũ chia tay. Sau đó, có đám cưới của người bạn trong nhóm tình nguyện viên tổ chức ở Việt Nam, đã mời bố mẹ nuôi và chồng mình về Việt Nam dự.

Tụi mình gặp lại, chính thức liên lạc với nhau, rồi chuyện gì đến cũng đến. Sau đó một thời gian, anh tỏ tình và tụi mình chính thức nên duyên" – Chúc Lan nhớ lại.

Từ lần gặp gỡ đó, định mệnh kỳ diệu đã đưa họ đến với nhau. Như thể số phận sắp đặt hai người sinh ra là "một nửa" hoàn hảo, cho dù đi một vòng trái đất, quay lại vẫn tìm thấy nhau.

Đến nay, Chúc Lan và anh chồng Nhật Bản đã kết hôn được 5 năm. Cũng là ngần ấy năm chị làm dâu ở xứ sở hoa anh đào.

Xem hộp đen trên xe, nàng dâu Việt xúc động khi chứng kiến hành động mỗi sáng của mẹ chồng Nhật - Ảnh 6.

Mẹ chồng chị Chúc Lan (Ngoài cùng bên phải) luôn gọi chị là con gái

Không chỉ hạnh phúc vì gặp được người bạn đời tử tế, ấm áp, yêu chiều vợ hết lòng, Chúc Lan còn may mắn được mẹ chồng bao bọc, thương như con gái.

Những ngày đầu chập chững về nhà chồng, cô gái trẻ vô cùng bỡ ngỡ. Làm dâu xứ người với nhiều khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, thói quen... khiến Chúc Lan tự thu mình lại. Chị tự nhân bản thân khá ngại ngần, không biết thể hiện tình cảm với chồng hay mẹ chồng.

Nhưng chính tình cảm chân thành của các thành viên trong gia đình thứ hai đã giúp chị dần thay đổi.

Ngoài người bạn đời luôn ở bên chăm sóc, tận tình chỉ bảo, giúp đỡ để chị nhanh chóng làm quen với cuộc sống mới, thì mẹ chồng cũng là người đóng vai trò quan trọng giúp Chúc Lan luôn cảm thấy bình yên, thoải mái.

Theo Chúc Lan, mẹ chồng là người phụ nữ ấm áp, tâm lý, chỉn chu và đặc biệt thấu hiểu con dâu. Trước khi chị sang Nhật, mẹ chồng đã hối con trai mua nhà riêng vì không muốn sống chung.

Cùng quan điểm với mẹ, anh Fukui Akitaka quyết định mua nhà cạnh nhà mẹ, để hai vợ chồng vừa có không gian riêng, nhưng vẫn có thể sống gần mẹ.

"Chồng và mẹ chồng mình sắp xếp mọi thứ rất chu đáo để chào đón mình. Nghe chồng mình kể mình thích hoa, ngoài sân căn nhà mới, mẹ trồng đủ các loại hoa, đua nhau khoe sắc thắm.

Mình gặp khá nhiều cú sốc văn hoá. Chồng và gia đình chồng đã luôn đồng hành cùng mình trên mọi phương diện của cuộc sống.

Ban đầu gặp mình, mẹ tưởng mình vụng về, không biết nấu ăn nhưng không hề chê trách. Mẹ tinh tế lắm, có gì cũng dẫn dắt vấn đề một cách khéo léo để nhắc nhở, góp ý mình một cách mềm mỏng, chân tình.

Mẹ hay dùng từ "con gái lớn" để gọi mình hay khi kể về mình với mọi người. Tuyệt nhiên không dùng từ con dâu. Mỗi khi mình ốm, mẹ thường xuyên ra vào thăm hỏi, làm sinh tố rau xanh khi mình bị nhiệt miệng, mẹ nhớ rõ sở thích của con dâu nên thường mua cho mình những món khoái khẩu."

Xem hộp đen trên xe, nàng dâu Việt xúc động khi chứng kiến hành động mỗi sáng của mẹ chồng Nhật - Ảnh 7.

Chúc Lan đặc biệt đam mê nấu ăn và thường xuyên trổ tài nấu nướng, làm bánh

Đặc biệt, mẹ chồng Chúc Lan rất hay cho tiền con dâu. Bà cho rằng, tuổi trẻ có những sở thích mà người già không biết, nên cho tiền để dâu chủ động mua những món đồ mình thích.

Đáp lại tình cảm chân tình của các thành viên trong gia đình, nàng dâu Việt trổ tài nấu ăn ngon mỗi ngày để "nịnh" mẹ chồng.

Mỗi ngày, dù công việc bận rộn đến đâu, chị Chúc Lan vẫn tranh thủ thời gian vào bếp chế biến nhiều món ngon. Từ món Việt đến món Nhật đều được nàng dâu khéo léo biến tấu sao cho hợp khẩu vị của chồng và mẹ chồng.

"Ví dụ như thay vì nêm nếm món ăn bằng nước tương, nước mắm Việt Nam, mình nấu bằng nước tương Nhật, hay nước chan Tsuyu. Mọi người trong nhà cũng rất thích các món Việt như cơm canh, chả giò, cá kho, bún, phở, bánh xèo, bánh canh...

Mẹ mình luôn nói lời cảm ơn con dâu mỗi khi mình nấu những bữa ăn ngon dành cho gia đình. Mẹ còn xúc động, khoe khắp xóm làng, bạn bè, người thân nữa" – Nàng dâu Việt kể.

Sự ấm áp và tinh tế tuyệt đối của mẹ chồng khiến nàng dâu Việt không ít lần bối rối vì không biết mình đã đủ tốt với mẹ và mọi người hay chưa. Chẳng hạn, bà chưa bao giờ tự mình đi thẳng vào nhà các con mà sẽ gọi điện hỏi trước nếu muốn sang chơi.

Thỉnh thoảng cần con trai giúp việc gì, bà luôn hỏi ý con dâu trước. Mẹ chồng Nhật quan niệm, khi con trai lấy vợ, mối quan tâm và thời gian phải dành phần lớn cho vợ và gia đình riêng. Mẹ chồng dù mong ngóng có cháu nhưng tuyệt nhiên không bao giờ hối thúc con dâu sinh con.

Chính cách đối xử tình cảm, ấm áp của mẹ chồng đã giúp khoảng cách mẹ chồng – nàng dâu được xóa nhòa. Chúc Lan cho hay, chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc, viên mãn với cuộc sống hiện tại và luôn nỗ lực mỗi ngày để vun vén cho gia đình nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại