Xé nát Man United, Mourinho còn chờ gì mà chưa ra đi bằng cửa hậu?

Quế Nam |

Kiếm ít điểm hơn David Moyes, đá chán hơn Louis van Gaal, vừa thua muối mặt ở trận “derby nước Anh”, số phận của Mourinho quả thực như chỉ mành treo chuông.

Mourinho đã nói về những thứ mà Man United của mình không làm được. Sức chiến đấu thua xa Porto, phòng ngự kém hẳn Inter Milan, phản công không bằng một góc của Real Madrid… Một câu hỏi đơn giản bật ra: vậy thì Man United có thể làm được những gì đây?

Như chính Mourinho thừa nhận, họ chẳng thể chơi với cường độ mãnh liệt như Liverpool của Jurgen Klopp. Lối tấn công ban bật mượt mà như Man City của Pep Guardiola cũng còn lâu mới dám mơ tới. Họ cũng chẳng có những cầu thủ tự đào tạo để có thể sống chết với màu áo, như ở Tottenham.

Man United bây giờ thực sự thảm hại. Mùa giải còn chưa qua được phân nửa. họ đã lọt lưới nhiều hơn toàn bộ mùa trước. Với 29 bàn lọt lưới, Man United còn phòng ngự tệ hơn đội đang đứng áp chót BXH là Huddersfield Town. Sau 17 vòng, hiệu số bàn thắng bại của Quỷ đỏ là một con số không tròn trĩnh.

Xé nát Man United, Mourinho còn chờ gì mà chưa ra đi bằng cửa hậu? - Ảnh 1.

Họ hiện tại là một đội bóng không có nhân dạng, không có triết lý, không có kế hoạch tác chiến và không có cả linh hồn. Người đang chứng kiến "hội chứng mùa ba" của Mourinho trở lại, dù ông đã chi 400 triệu bảng Anh cho thị trường chuyển nhượng. Có chĩa mũi dùi về phía Ed Woodward bao nhiêu đi nữa, ai cũng thấy là ông đang hết thời.

Màn trình diễn tại Anfield tất nhiên chưa phải là trận đấu tệ nhất của Mourinho tại Old Trafford. Nhưng Roy Keane nói đúng: "Nếu một người từ mặt trăng bước xuống, chưa biết gì về lịch sử của Man United, trót xem trận đấu thì sẽ nghĩ Man United chỉ là một đội bóng trung bình".

Cả trận họ tung ra chỉ 6 cú sút, so với… 36 của Liverpool. Họ chỉ chuyền bóng chính xác được có 65% (so với 81% của Liverpool). Tiền đạo trị giá 75 triệu bảng Anh của họ - Romelu Lukaku, chỉ chạm bóng được có 7 lần bên phần sân đối phương. Nếu không phải là cái logo "Quỷ đỏ" trên ngực áo, người ta làm sao biết đó là Man United, vì họ đá có khác gì Burnley hay Cardiff City đâu, đều phải căng mình chống đỡ.

Xé nát Man United, Mourinho còn chờ gì mà chưa ra đi bằng cửa hậu? - Ảnh 2.

Bản hợp đồng cao giá nhất lịch sử CLB - Paul Pogba, bị đày trên ghế dự bị. Phòng thay đồ ở Old Trafford đã trở nên ngột ngạt từ rất lâu. Nom Man United hiện nay còn thảm hại hơn… Liverpool trong thời đại khủng hoảng của thập niên 1990. Các cầu thủ của họ như đi lạc trên sân, không ai còn nhuệ khí chiến đấu nữa cả.

Mourinho bảo Man United cần phải xây lại căn nhà, ngụ ý chỉ trích cấu trúc nghèo nàn tại CLB đã kiềm hãm đội bóng. Nghe có hơi buồn cười, vì hai năm rưỡi qua Mourinho vẫn đang ở… khách sạn.

Người ta không nhìn thấy tình yêu của ông dành cho đội bóng. Người ta không thấy ông đau trước những thất bại. Mourinho từng chỉ trích Arsene Wenger là một "chuyên gia thất bại", nhưng có vẻ như chính ông cũng dần để thất bại trở thành một thói quen rồi.

Xé nát Man United, Mourinho còn chờ gì mà chưa ra đi bằng cửa hậu? - Ảnh 3.

Mourinho khen Andrew Robertson, Sadio Mané, Mohamed Salah, Georginio Wijnaldum, Naby Keïta và Fabinho hết lời, gọi họ là những cầu thủ không chỉ rất khỏe mà còn rất kỹ thuật. Tất cả những cái tên vừa nêu, ngoại trừ Mane, đều chỉ đến Anfield trong vòng 2 năm rưỡi trở lại đây.

Mourinho hoàn toàn có thể mua bất kỳ ai trong số họ. Ngân quỹ Man United cũng thừa sức mua tất cả. Mourinho không tư vấn cho CLB mua, đấy cũng chính là lỗi của ông vậy.

Kết thúc trận đấu ở Anfield, CĐV Liverpool hô lên đầy châm biếm: "Đừng sa thải Mourinho". Có lẽ chẳng còn gì bẽ bàng cho Mourinho hơn thế. Ông thực sự đã hết thời và đang đi trên "hàng lang tử tội", chờ ngày lĩnh tiền bồi thường hợp đồng rồi ra đi từ cửa hậu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại