Xách 2 dao đi cướp xe máy, chạy đến đồn công an nói bị cướp truy đuổi

Tuấn Minh |

Trong lúc lên cơn “ngáo đá”, Đỗ Viết Thường ở Thanh Hóa đã xách 2 con dao nhọn ra đường dí dao vào cổ một phụ nữ hàng xóm cướp xe máy, sau đó Thường đi xe thẳng đến đồn công an nói đang bị cướp truy đuổi.

Ngày 22-3, tin từ Công an huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Viết Thường (SN 1985, ngụ xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi " Cướp tài sản ".

Trước đó, do " ngáo đá " (rối loạn thần kinh sau khi sử dụng ma túy đá) nên Đỗ Viết Thường đã cầm theo 2 con dao nhọn ra đường. Khi gặp chị Nguyễn Thị Thơm (người cùng xã) đang dắt xe máy ra khỏi nhà, Thường đã dùng dao dí vào cổ đe dọa và cướp xe máy mang BKS 36H9-0043 của chị Thơm.

Sau đó, Thường điều khiển chiếc xe chạy đến Công an huyện Tĩnh Gia trình báo mình đang bị cướp truy đuổi nên nhờ công an giúp đỡ.

Tại cơ quan công an, hơn 1 tiếng sau, Thường mới tỉnh táo trở lại và khai nhận mình vừa gây ra vụ cướp chiếc xe máy trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại