Xả súng Orlando: Người Hồi giáo kêu gọi hiến máu

Ngọc Minh |

Dòng chia sẻ của Mahmoud EIAwadi khi "chứng kiến hàng nghìn người" đứng dưới cái nắng gay gắt suốt hàng giờ đồng hồ, chờ tới lượt hiến máu đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Vài giờ sau vụ xả súng đẫm máu vào một hộp đêm ở Orlando khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 53 người bị thương, các trung tâm hiến máu tại thành phố Orlando (bang Florida, Mỹ) đã chật kín người tình nguyện tới hiến máu.

Một trong số đó là Mahmoud EIAwadi, người khẳng định bản thân "tự hào là một người Mỹ theo đạo Hồi".

Những chia sẻ đầy xúc động của EIAwadi trên Facebook, kêu gọi mọi người hiến máu, giúp đỡ những nạn nhân và cùng chung tay chống lại cái ác đã được lan truyền khắp cộng đồng mạng. 

EIAwadi viết: 

"Đúng vậy, tên tôi là Mahmoud, tự hào là một người Mỹ theo đạo Hồi.

Đúng vậy, tôi hiến máu ngay cả khi tôi không thể ăn hay uống bất cứ thứ gì, bởi tôi đang tuyệt thực trong tháng Ramadan của chúng tôi - cũng giống như hàng trăm người Hồi giáo khác ngày hôm nay tới đây, tới Orlando này, để hiến máu.

Đúng vậy, tôi tức giận vì những gì xảy ra đêm qua và vì những con người vô tội mà chúng ta vừa mất.

Đúng vậy, tôi buồn, tôi bất lực, tôi muốn điên lên khi gã điên đó tự nhận là một người Hồi giáo, nhưng rồi lại làm ra một việc đáng nhục nhã.

Đúng vậy, tôi đang được chứng kiến sự vĩ đại của quốc gia này khi nhìn thấy hàng nghìn người đứng dưới cái nắng 90 độ F, chờ tới lượt được hiến máu, ngay cả sau khi họ được thông báo rằng sẽ phải chờ 5 - 7 tiếng đồng hồ.

Đúng vậy, đây là quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới, nơi mọi người, ở mọi lứa tuổi, bao gồm trẻ em tình nguyện tặng nước, nước hoa quả, thức ăn, ô, kem chống nắng. Cũng là nơi mà những cựu chiến binh đã già tới hiến máu, và bên cạnh họ là những người phụ nữ Hồi giáo đeo hijab, mang thức ăn, nước uống cho những tình nguyện viên đang xếp hàng.

Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng với nhau đứng lên chống lại cái ác, chống lại chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và phân biệt chủng tộc.

Đúng vậy, máu của tất cả chúng ta đều như nhau, vì thế, hãy tới đây và hiến máu, vì những người dân Mỹ - đồng bào của chúng ta, đang bị thương và cần tới máu của chúng ta.

Đúng vậy, cộng đồng của chúng ta ở trung tâm Florida đang rất đau đớn, nhưng hãy dẹp bỏ tất cả vấn đề về màu da, tôn giáo, dân tộc, khuynh hướng tính dục, quan điểm chính trị sang một bên, để chúng ta có thể cùng nhau đoàn kết chống lại những kẻ đang muốn hãm hại chúng ta".

Xả súng Orlando: Người Hồi giáo kêu gọi hiến máu - Ảnh 1.

EIAwadi đã dùng 2 từ "feeling determined" (cảm thấy quyết tâm) để chia sẻ tình cảm, trạng thái của mình.

Sau 9 tiếng đồ hồ đăng tải, dòng chia sẻ của EIAwadi đã nhận được hơn 142.000 lượt like, hơn 68.200 lượt chia sẻ và nhiều lời ủng hộ từ cộng đồng mạng.

Khi được một người dùng Facebook ca ngợi là "anh hùng nước Mỹ", EIAwadi đã đáp lại đầy cảm kích rằng, nó khiến anh cảm thấy giống như mình được trao huân chương Trái tim Tím (Purple Heart medal).

"Bạn sẽ không thể tượng tưởng được tôi đã bền bỉ nỗ lực như thế nào suốt 14 năm để được nghe người khác nói rằng tôi là một người Mỹ, hãy cầu nguyện cho những người anh hùng của chúng ta và gia đình họ.

Hãy cầu nguyện cho những người đàn ông, những người phụ nữ khoác trên mình bộ quân phục - những người đang hi sinh cuộc sống của mình để cho chúng ta có được tự do như ngày hôm nay".

Xả súng Orlando: Người Hồi giáo kêu gọi hiến máu - Ảnh 2.

Người dân Mỹ xếp hàng dài để chờ hiến máu tại một trung tâm hiến máu ở Orlando

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại