Xót xa cảnh nghèo kiệt quệ của vợ chồng già nuôi cháu bại não

Mạnh Mường - Trần Toản |

Ông bà nhiều lúc muốn chết đi, nhưng nhìn cảnh các cháu côi cút tội nghiệp lại cố gắng gượng chiến đấu với bệnh tật để sống mà chăm chúng...

Nỗi đau chồng chất

Tuổi già, sức yếu lại bệnh tật, nhưng vợ chồng ông Vũ Văn Hoạt (SN 1954) ở thôn Tân Độ, Xuy Xá, Mỹ Đức (Hà Nội) vẫn đang gắng gượng từng giây để chăm sóc ba đứa cháu nội thơ dại bất hạnh.

Ông Hoạt kể, cách đây hơn 40 năm, ông đã từng có một gia đình hạnh phúc, êm ấm như bao người đàn ông khác. Năm 1972, ông Hoạt nên duyên vợ chồng với bà Lê Thị Tưởng.

Cuộc sống vợ chồng son mới cưới khó khăn nhưng hạnh phúc, vợ chồng ông bà lần lượt đón hai người con kháu khỉnh trào đời là Vũ Văn Hoan (SN 1973) và Vũ Văn Khinh (SN 1988).

Cuộc sống của gia đình nhỏ cứ thế êm đềm trôi đi. Hai con trai của ông bà đến tuổi trưởng thành, đã lần lượt lập gia đình, yên bề gia thất và sinh cho ông bà những đứa cháu kháu khỉnh.

Thế nhưng, niềm hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, bệnh tật bắt đầu ập xuống phá tan sự yên ấm của một gia đình.

Năm 2003, đứa cháu nội Vũ Văn Tuấn (con trai anh Hoan) bỗng dưng sốt cao, sùi bọt mép, co giật suốt gần 3 tháng mà không rõ nguyên nhân.

Gác lại mọi chuyện, hai vợ chồng già tay xách nách mang đưa đứa cháu nội của mình đi tìm thầy chữa bệnh. Hễ nghe tin ở đâu có thuốc hay, thầy giỏi là vợ chồng ông lại tìm đến để mong chữa bệnh cho đứa cháu nội tội nghiệp.

Rồi kết luận của bệnh viện tỉnh gần như đã làm tắt ngấm mọi hy vọng của ông bà, cháu Vũ Văn Tuấn bị bại não bẩm sinh. Sau 2 lần phẫu thuật mổ não, bệnh tật của cháu Tuấn vẫn không có dấu hiệu phục hồi.

Vũ Văn Tuấn nằm bất động quắt qoeo trên giường bệnh

“Lúc các bác sĩ kết luận cháu bị mắc chứng bệnh bại não bẩm sinh, cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mà chúng tôi như chết lặng không tin vào mắt mình” – Ông Hoạt ngậm ngùi kể lại.

Đau thương một lần nữa lại ập đến, khi đầu năm 2010, anh Vũ Văn Hoan (SN 1973) con trai lớn của ông bà đột ngột qua đời sau một tai nạn giao thông.

Nỗi đau dai dẳng kéo dài, chồng chết, con trai thì mắc bệnh nặng cộng với những bất lực về kinh tế khiến vợ anh Hoan suy sụp rồi bỏ nhà nhà đi biệt tích vào nam.

Không lâu sau hàng loạt cú sốc với những biến cố dồn dập đến với gia đình thì người con trai thứ hai của ông bà là Vũ Văn Khinh (SN 1988) xuất hiện những cơn đau đầu kinh niên kéo dài.

Bao nhiêu tiền bạc, đồ đạc có giá trị trong nhà đều lần lượt đội nón ra đi để lo chi phí thuốc thang cho anh Khinh.

Hiện nay, bệnh tình của anh Khinh ngày càng trầm trọng, anh thường lang thang khắp làng trên xóm dưới, thậm chí có lúc đi đâu cả tháng trời không về nhà.

Hai đứa con trai thơ dại của anh Khinh là cháu Vũ Hoàng Hải (SN 2010) và Vũ Hoàng Long (SN 2012) lại một tay ông bà Hoạt chăm sóc.

Đến thăm gia đình, nhìn Vũ Văn Tuấn chúng tôi không khỏi ái ngại, xót xa cho chàng thanh niên đã 18 tuổi nhưng cơ thể teo tóp, toàn thân co quắp nằm bất động. Cơ thể Tuấn chỉ cao khoảng 1m và nặng không quá 25kg.

Vẻ mặt khắc khổ của bà Lê Thị Tưởng bên đứa cháu nội bệnh tật

Với Tuấn, chỉ có hai lựa chọn một là nằm bất động trên giường, hai là ngồi xe lăn để bà nội đẩy đi

“Nhìn thấy cháu hàng xóm lớn khôn, được ăn học, tung tăng chạy nhảy trong khi cháu mình lúc nào cũng chỉ biết ngơ ngáo, đặt đâu nằm đấy, từ miếng cơm, miếng nước, vệ sinh cá nhân cũng phải có người khác làm hộ, chúng tôi tủi thân lắm”, bà Tưởng sụt sùi.

Đau khổ, nghèo đói tận cùng và tật bệnh

Năm 2012, ông Hoạt mạnh dạn vay vốn của ngân hàng chính sách huyện và anh em họ hàng để chăn nuôi lợn. Nhờ bản tính chăm chỉ, chịu khó của ông bà, đàn lợn lớn nhanh.

Thế nhưng chỉ được mấy tháng, đàn lợn gặp phải dịch lở mồm long móng. Tiền vốn và tiền lãi mất trắng, nợ nần thì chồng chất, kinh tế gia đình tiếp tục rơi vào cảnh túng quẫn bủa vây.

Hướng đôi mắt rưng rưng đục ngầu ra ngoài ngõ, ông Hoạt tâm sự: “Người ta già còn có con cháu phụng dưỡng, còn thân già này ở cái tuổi gần đất xa trời rồi mà vẫn phải chăm sóc 3 đứa cháu nội bệnh tật.

Không biết sau này vợ chồng tôi chết đi thì số phận chúng nó sẽ ra sao, rồi còn cả khoản nợ lên tới 100 triệu đồng mà tôi chưa trả được...".

Cứ thế, những bất hạnh và sự khốn khó cứ bám riết lấy gia đình nghèo khó này. Ông bà phải thay phiên nhau ở nhà chăm sóc cho 3 đứa cháu nội cũng đã hết cả ngày.

Vì chẳng có nhiều ruộng nên ông bà dù đã ở cái tuổi xế chiều, bệnh tật tuổi già đeo bám vẫn phải cố đi cày thuê cuốc mướn.

Trước cảnh đời khốn khó của đôi vợ chồng già, bà con lối xóm thường hay hỏi han, giúp đỡ. Lúc thì cho ít rau, nải chuối, lúc họ lại giúp ông bà ít tiền mua gạo.

Bây giờ cuộc sống của cả gia đình bất hạnh này chỉ còn biết trông chờ vào số tiền trợ cấp 700.000đồng/tháng dành cho người tàn tật. Nhưng số tiền đó cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với số tiền thuốc cho Tuấn rồi còn tiền rau cháo qua ngày.

Do nhiều năm bươn chải, chạy vạy ngược xuôi vất vả nên nay bà Tưởng đang mắc chứng bệnh sa vành tim, rồi bệnh về xương khớp, còn ông Hoạt thì mắc chứng đau dạ dày ngày càng nặng.

Trao đổi với chúng tôi về gia cảnh nhà ông Vũ văn Hoạt, ông Nguyễn Công Định – trưởng thôn Tân Độ cho biết:

“Hoàn cảnh của gia đình ông Hoạt hiện tại rất khó khăn, bản thân ông bà tuy đang mắc các chứng bệnh của tuổi già nhưng hàng ngày vẫn phải oằn lưng chăm sóc cho đứa con trai thứ hai mắc bệnh động kinh và 3 đứa cháu nội.

Do điều kiện kinh tế trong thôn còn gặp nhiều khó khăn nên chúng tôi cũng chỉ thăm hỏi động viên về mặt tinh thần là chủ yếu.

Qua đây, đại diện chính quyền thôn Tân Độ mong các nhà hảo tâm gần xa quan tâm chia sẻ để gia đình nhà ông Vũ Văn Hoạt qua cơn bĩ cực”.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại