Xót lòng bé trai bị bỏ trong làn cùng với 1,5 triệu giữa đêm lạnh

Hà Khê |

Giữa đêm lạnh, nghe tiếng động lạ trước cửa nhà bà Đường mở cửa ra kiểm tra thì hốt hoảng thấy một sinh linh bé nhỏ đang khóc trong chiếc làn, cạnh bé là 1,5 triệu đồng...

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, vào đêm 17/3, một gia đình ở thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) vừa "nhặt" được một bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà.

Theo đó, người "nhặt" được cháu bé tội nghiệp là bà Đường, trú tại tổ 25, phường Yên Thịnh (TP Yên Bái). Trao đổi qua điện thoại, bà Đường cho biết, vào rạng sáng nay, khi đang chuẩn bị đi ngủ thì bà nghe thấy tiếng động lạ ở ngoài cửa.

"Sợ có trộm, tôi mở cửa ra kiểm tra thì thấy một chiếc làn màu xanh, bên trong có tiếng khóc và động đậy. Tôi tiến lại gần và mở ra thì thấy đó là một cháu bé bụ bẫm.

Cháu được ủ ấm bởi chăn, quần áo. Nhìn quanh thì không thấy ai, sợ cháu bị cảm lạnh, tôi vội đưa cháu vào nhà và thông báo với cơ quan chức năng", bà Đường kể lại.


Bé trai bụ bẫm bị bỏ rơi trong chiếc làn nhựa cùng với 1,5 triệu đồng được người dân nhặt được ở thành phố Yên Bái.

Bé trai bụ bẫm bị bỏ rơi trong chiếc làn nhựa cùng với 1,5 triệu đồng được người dân "nhặt" được ở thành phố Yên Bái.

Khi vào nhà, bà cùng người thân dỗ dành cháu bé, kiểm tra bên trong làn thì thấy có 1,5 triệu đồng. Khi cơ quan chức năng có mặt, hai bên tiến hành lập biên bản sự việc.

Vì trời đã khuya (khoảng 1h sáng) nên công an phường Yên Thịnh đã tạm giao cháu bé cho bà Đường chăm sóc.

Sự việc diễn ra giữa đêm khuya nên hầu như không ai biết ngoài gia đình bà Đường và cơ quan chức năng. Đến sáng nay, những hộ dân sống xung quanh bà Đường mới biết chuyện.

Liên quan đến sự việc "nhặt" được cháu bé, chúng tôi đã liên hệ với cơ quan chức năng địa phương để xác nhận thông tin. Trao đổi với PV, ông Đặng Ngọc Huân, Trạm trưởng trạm Y tế phường Yên Thịnh xác nhận có sự việc trên.

Theo ông Huân, sáng nay 17/3 cháu bé đã được kiểm tra sức khỏe, qua kiểm tra cho thấy, cháu bé nặng 3,6 kg, sức khỏe tốt, không có dị tật bẩm sinh.

"Cháu bé khỏe mạnh, bụ bẫm và đáng yêu. Rất may là cháu được phát hiện sớm, nếu không để giữa đêm lạnh sẽ rất nguy hiểm", ông Huân nói.

Ông Lê Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thịnh cho biết, hiện phường đang tiến hành xác minh nhân thân của cháu bé. Nếu không tìm ra người thân của cháu, cơ quan chức năng sẽ làm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 6h sáng 15/3, người dân ở phường Yên Hòa đã phát hiện một bé trai được mặc đầy đủ quần áo, quấn kín bằng tã và vải mềm bị bỏ rơi tại ngõ 235, đường Yên Hòa, Cầu Giấy (Hà Nội).

Bên cạnh cháu bé, người mẹ trẻ đã để lại một lá thư gửi gắm và xin lỗi mọi người.

Sau khi xem xét, UBND phường Yên Hòa đã tạm giao cháu bé cho chị Duyên, là người dân địa phương chăm sóc.

Chị Duyên cho biết, vợ chồng em trai chị lấy nhau nhưng hiếm muộn, tha thiết muốn nhận nuôi cháu bé.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại