Vung dao ở lễ hội cướp phết: "Tôi dám khẳng định chỉ là trò đùa"

Nguyễn Huệ - Lê Minh |

Đó là chia sẻ từ lãnh đạo xã Bàn Giản (Lập Thạch - Vĩnh Phúc), nơi xảy ra sự việc nam thanh niên vung dao giữa lễ hội cướp phết cầu may.

Đối tượng vung dao giữa lễ hội không phải người địa phương 

Gần một ngày sau khi Đặng Văn Toan (Đồng Ích, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) bị bắt vì liên quan vụ việc “Vung dao giữa lễ hội cướp phết cầu may” ngày 25/2, tại đình Đông Lai (xã Bàn Giản, Lập Thạch), cơ quan chức năng xã vẫn chưa nắm được thông tin Toan bị bắt.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND xã Bàn Giản - ông Phan Công Chung cho biết, lực lượng công an huyện Lập Thạch có mặt bảo vệ lễ hội tới tối đêm khi lễ hội kết thúc và bản thân ông chưa nắm được tin Toan bị bắt.

Trong khi đó, đối tượng Toan bị bắt khoảng 17h ngày 25/2, chỉ khoảng 2 tiếng sau khi Toan gây rối an ninh trật tự tại lễ hội.

Khi trao đổi với phóng viên vào khoảng 15h ngày 26/2, ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Công an xã Bàn Giản vẫn khẳng định, lực lượng công an huyện đang làm việc tại địa phương để tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng.

Đối tượng Toan tại cơ quan điều tra.

Ông Minh cũng chưa nắm được thông tin đã bắt được kẻ gây rối an ninh trật tự tại lễ hội hay chưa.

“Mặc dù năm nay không tổ chức phần cướp phết cầu may nhưng chúng tôi vẫn huy động 100% lực lượng công an và dân quân tự vệ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn xã trong ngày truyền thống hội làng.

Đối tượng vung dao giữa lễ hội không phải người địa phương nên chúng tôi chỉ báo cáo lên công an huyện để làm rõ hành vi và vi phạm tới đâu xử lý tới đó” – ông Minh cho hay.

Còn về phía ông Phan Công Chung, ngay sau khi những hình ảnh nam thanh niên vung dao giữa lễ hội cướp phết cầu may tại sân đình Đông Lai được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, ông đã nắm được thông tin.

Tuy nhiên, ông lập luận rằng: “Lễ hội có thể ở chỗ nọ chỗ kia”.

Và bản thân ông Chung, sau gần một ngày diễn ra sự việc trên, ông vẫn chưa khẳng định sự việc đó có đúng là diễn ra trên địa bàn hay không. Ông bảo, nếu có diễn ra cũng chỉ là trò đùa.

Thậm chí, ông Chung còn so sánh hình ảnh thanh niên vung dao giữa lễ hội với hình ảnh trẻ con cầm dao, kiếm bằng nhựa đùa nhau.

“Hôm xảy ra sự việc mà các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh, trực tiếp Phó Trưởng công an huyện Lập Thạch chỉ đạo rà soát, kiểm tra.

Tôi dám khẳng định sự việc diễn ra chỉ là trò đùa” – ông Chung chia sẻ.

Theo thông tin từ đại úy Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng công an huyện Lập Thạch, sau khoảng 2 tiếng, nam thanh niên gây rối trật tự an ninh tại lễ hội đã bị bắt cùng với hung khí.

Hiện tại, thanh niên này đã được bàn giao về địa phương là xã Đồng Ích để tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi.

"Say rượu, con cầm dao đi chơi"

Khi chúng tôi tìm tới gia đình Đặng Văn Toan ở thôn Bì La, xã Đồng Ích, tiếp chúng tôi là bà Trần Thị Văn (SN 1965, mẹ đẻ của Toan). Lúc này Toan vừa từ bên nhà hàng xóm.

Kể về sự việc hôm đó, bà Văn cho biết, Toan xưa nay ít uống rượu, chỉ khi vui bạn vui bè thì uống một vài chén.

Bà Trần Thị Văn (mẹ đẻ của Toan)

Bà Trần Thị Văn (mẹ đẻ của Toan).

Chiều hôm xảy ra sự việc, Toan cũng ngồi ăn cơm cùng anh em trong nhà. Buổi tối, anh em còn rủ nhau đi hát karaoke tới muộn mới về chỉ có mình bà Văn ở nhà trông cháu.

Thời điểm cả gia đình đi hát hò cũng là lúc bà Văn nhận được giấy mời từ cơ quan công an xã gửi Toan với nội dung: "Gặp và làm việc với cán bộ công an huyện Lập Thạch (nội dung thông báo sau) vào hồi 7h ngày 26/2".

"Tới lúc đó tôi vẫn chưa hay biết điều gì đang xảy ra với con mình. Toan đã chấp hành nghiêm chỉnh và lên cơ quan công an gặp mặt theo đúng nội dung giấy mời.

Về sự việc hôm đó, tôi không có mặt mà chỉ nghe hàng xóm kể lại. Chiều 25/2 là ngày xảy ra sự việc, có một nhóm thanh niên đi xe ô tô, xe máy qua gần khu vực nhà tôi.

Chính những kẻ đó đã xông vào đánh Toan tím tay chỉ vì bọn chúng cho rằng Toan “nhìn đểu” mình.

Nó cũng mang dao đi nhưng không phải đánh nhau mà là tức quá về lấy dao để dọa chứ không phải đánh nhau” – bà Văn kể lại.

Ngôi nhà cấp 4 nơi Toan sinh sống

Ngôi nhà cấp 4 nơi Toan sinh sống.

Khi Toan trở về nhà và thấy mẹ đang chia sẻ câu chuyện xảy ra tại lễ hội cướp phết cầu may với phóng viên, Toan nặng lời: “Không biết! Con say rượu, con cầm dao đi chơi đấy!?”.

Khi nghe những câu nói nặng lời của con, bà Văn chỉ kịp nói lại với chúng tôi:

“Mấy chú công an bảo không có gì nên cho Toan về và cũng bảo phải nộp phạt tiền. Nhưng bao nhiêu tiền và nộp vì tội gì tôi cũng chưa nắm rõ.

Giả sử con tôi sai thì nó chịu, nộp phạt hành chính phải có quy cách của người nộp phạt. Con tôi cũng là người bị đánh”.

Chia sẻ với chúng tôi về lý lịch của Đặng Văn Toan, một cán bộ xã Đồng Ích cho hay, Toan sinh năm 1985 trong gia đình thuần nông và chưa xây dựng gia đình.

Ngày 17/11/2010, Toan bị công an huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) bắt về tội cướp giật tài sản.

Tòa án nhân dân TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) tuyên án Toan 4 năm tù. Nơi thi hành án là trại giam Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc).

Toan đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 3 lần và tới tháng 4/2014 đã chấp hành xong án phạt tù.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại