Vụ sập nhà: "Tôi nằm bẹp tại chỗ kêu trời, kêu đất...”

Thế Long |

Bà Tiêu cho biết, cả khu vực xung quanh mình là khói bụi và đất đá, bà nằm bẹp tại chỗ và kêu trời, kêu đất...

Vào khoảng 12h30, ngày 22/9, ngôi nhà biệt thự cổ 3 tầng tại địa chỉ 107 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội bất ngờ sập, là 2 người tử vong và nhiều người nhập viện.

Sáng nay (23/9), chúng tôi đã tiếp xúc được với nạn nhân Nguyễn Thị Tiêu, 64 tuổi, trú tại địa chỉ trên, hiện đang được điều trị tại Khoa Ngoại Bệnh viện Bạch Mai.

Nằm trên giường bệnh vẫn đang trong tâm trạng còn hoang mang, giọng nói còn yếu ớt, bà Tiêu nhớ lại và kể với chúng tôi:

“Lúc đó tôi đang ở ngay dưới sân của ngôi nhà, nghe thấy tiếng động lạ thì tưởng là kính ở tòa nhà cao tầng sát bên cạnh bị rơi. Nhưng tiếp theo lại có tiếng động lớn và cả khu vực xung quanh mình là khói bụi và đất đá, tôi nằm bẹp tại chỗ và kêu trời, kêu đất...”

Nạn nhân kể lại vụ sập nhà cổ

Bà Tiêu bần thần kể tiếp: “Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi vẫn còn kịp nghe có người nói tôi ở dưới đống đổ nát.

Tôi nghe thấy cả tiếng của những người hàng xóm bảo với chồng con tôi ‘bà Tiêu vẫn đang dưới đống đất hay sao đấy’. Tôi cũng nghĩ được rằng bên trên người ta bới nên tôi than thở ở bên dưới và kêu để họ biết”.

Theo bà Tiêu, nằm bên dưới đống đổ nát lúc được lực lượng chức năng đào bới, bà cảm nhận được mọi sự nỗ lực của họ, dù đang rất đau đớn.

“Khi được lôi ra khỏi đống đổ nát, kịp nhìn thoáng thấy mọi người tôi mới chắc mình được sống và từ đó tôi dường như ngất lịm. Được mọi người đưa đi bệnh viện lúc nào tôi không còn nhớ nữa, vì thiếp đi...” bà Tiêu kể.

Bệnh nhân Tiêu đang được điều trị tại bệnh viện Bạch Mai (Trong ảnh: bác sỹ Hùng và đại diện các cấp chính quyền đi thăm hỏi nạn nhân)
Bệnh nhân Tiêu đang được điều trị tại bệnh viện Bạch Mai (Trong ảnh: bác sỹ Hùng và đại diện các cấp chính quyền đi thăm hỏi nạn nhân)

Bác sỹ Trần Mạnh Hùng, người trực tiếp điều trị cho nạn nhân Tiêu, cho biết, ban đầu bệnh viện tiếp nhận các nạn nhân đều trong tình trạng hoảng loạn.

Một số nạn nhân sau khi được thăm khám, các bác sỹ đã làm các xét nghiệm, chụp chiếu, chuẩn đoán bị thương nhẹ có thể được xuất viện ngay và kê đơn thuốc để theo dõi ở nhà.

Trong đó, bệnh nhân Tiêu bị gãy xương đòn trái, xương mã trái và thương ở mu bàn chân trái. Ngoài ra bệnh nhân Tiêu đang phải nằm điều trị để theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương ngực và bụng.

Theo bác sỹ Hùng, bệnh nhân Tiêu có thể được xuất viện sau khoảng 1 tuần nữa.

Cũng trong sáng nay, có mặt tại bệnh viện Bạch Mai, đại diện chính quyền các cấp gồm thành phố, quận, phường và các tổ chức đều đã đến động viện thăm hỏi các nạn nhân.

Đại diện UBND phường cửa Nam cũng cho chiết thêm, một nạn nhân khác bị câm điếc có liên quan đến vụ việc, sau khi được cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức đã được cơ quan chức năng tổ chức đưa về một trung tâm hỗ trợ nhân đạo tạm trú.

Ngoài ra một số hộ gia đình sinh sống tại ngôi nhà trên cũng đã được chính quyền địa phương bố trí về ở tạm tại tòa nhà CT1 khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại