Vụ sập hầm: Lý do khiến một công nhân bị thương

Lâm Phương |

Đó là trường hợp của anh Nguyễn Văn Quang - nạn nhân duy nhất bị chấn thương ở đầu trong vụ sập hầm.

Chiều ngày 19/12, toàn bộ công nhân bị mắc kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng)  đã được đưa ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng điều trị sau gần 4 ngày sống trong bóng tối.

Bác sĩ Vũ Thị Hồng Lê – Trưởng khoa nội B, Bệnh viện Lâm Đồng cho biết:

“Lúc nhập viện 12 bệnh nhân đều ở trạng thái hoảng loạn do bị kẹt trong hầm thủy điện gần 4 ngày. Tuy nhiên, sau khi điều trị các nạn nhân đều đã trở lại bình thường. Sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi sát".

Nạn nhân được cứu khỏi hầm bị sập và đưa lên xe cấp cứu
Nạn nhân được cứu khỏi hầm bị sập và đưa lên xe cấp cứu

Trong 12 bệnh nhân chỉ có anh Nguyễn Văn Quang (19 tuổi, quê Hà Tĩnh) bị chấn thương đầu đã được chụp CT nhưng may mắn anh chỉ bị thương ngoài da.

Còn trường hợp bệnh nhân Đặng Thị Hồng Ngọc (28 tuổi) tinh thần vẫn chưa ổn định nên được theo dõi kỹ hơn.

Nằm trên giường bệnh với vết băng ở đầu, anh Nguyễn Văn Quang xúc động: “Lúc được đưa ra đến hầm thấy nhiều người, máy móc được huy động đến giải cứu em vui lắm, chúng tôi như vừa từ cõi chết trở về”.

Nhớ lại thời điểm hầm bị sập anh Quanh vẫn chưa hết hoảng sợ kể lại: “Sáng ngày 16/12, kíp của em có 12 người đi trước trong đó em là người đi sau cùng.

Khi vào trong được khoảng 500m thì nghe tiếng động lạ trên đầu, nhìn lên thì thấy có dấu hiệu rạn nứt, lúc này em định chạy ra ngoài thì khối đất đá khổng lồ từ trên đổ ầm ầm xuống. Nếu em chạy ra thì không có ngày về như hôm nay rồi".

Các nạn nhân đang được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng
Các nạn nhân đang được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Nói về vết thương trên đầu anh Quang cho biết: “Do mực nước trong hầm dâng cao nên tôi và những người khác phải trèo lên chiếc xe công trình có trong hầm để ở. Do quá mệt mỏi nên tôi đã ngủ quên rồi té đập đầu vào thanh sắt”.

Nằm giường bệnh kế bên là nạn nhân Hoàng Anh Văn (34 tuổi, quê Nam Định) nét mặt vẫn hiển hiện âu lo kể: “Khi điện thoại hết pin, bóng tối bao trùm, nước trong hầm dâng cao, lạnh quá chúng tôi ôm lấy nhau để ấm hơn.

Từ chỗ ở đến nơi lấy cháo, nước cách khoảng 50m nhưng nước ngập, lạnh nên khó di chuyển đi lại. Đến khi lấy cháo, mọi người dùng chiếc mũ công trình để đựng cố gắng ăn lấy sức.

Mỗi ngày trôi qua mọi người ăn ít hơn vì có cảm giác ngán và một phần vì mệt mỏi, lo lắng. Trong đó chị Ngọc ăn ít nhất, chị ấy hay nhắc đến đứa con trai đang ở quê cùng ông nội.

Sức khỏe các nạn nhân đều ổn định

Sức khỏe các nạn nhân đều đã dần ổn định

Đến khi nghe từ bên ngoài nói vào ngày mai sẽ được cứu chúng tôi vui lắm nhưng hết ngày mà vẫn chưa thấy gì”.

“Trong lúc chờ lực lượng bên ngoài đào hầm vào cứu, ở bên trong chúng tôi nói chuyện tiếu lâm và hát những bài vui vui để động viên tinh thần nhau. Nhưng chờ lâu quá, ai nấy cũng lạnh co ro, run cầm cập.

Ngày thứ 3 trôi qua vẫn chưa thấy được cứu, lúc này mọi người lo lắng và ít nói chuyện với nhau hơn, ai cũng nghĩ đến lời trăn trối nhưng không dám nói ra sợ làm ảnh hưởng đến tinh thần người khác”, nạn nhân Huỳnh Anh Tuấn kể lại.

Túc trực bên giường bệnh, ông Nguyễn Văn Ty, bác của Tuấn vui mừng: “Lúc thấy cháu được lực lượng đưa ra ngoài tôi đã khóc. Khóc vì hạnh phúc vì cháu mình đã được cứu sống. Giờ tôi chỉ mong nó mau bình phục để đưa về quê”.

Theo chia sẻ của những nạn nhân thì họ đã nghĩ đến những lời chăn chối nhưng chưa dám nói ra

Theo chia sẻ của những nạn nhân thì họ đã nghĩ đến những lời trăn trối nhưng chưa dám nói ra vì sợ làm ảnh hưởng đến tinh thần những người còn lại

Còn anh Nguyễn Văn Quân, anh ruột của anh Quang kể, khi biết em trai đang mắc kẹt bên trong, anh và những người khác lấy cuốc xẻng vào đào hầm cứu người nhưng đào đến đâu thì đất bên trên lại tụt xuống đến đó.

“Lúc chúng tôi vào đào thì đất từ bên trên tiếp tục rơi xuống đầu, biết là nguy hiểm nhưng mọi cố gắng đào để cứu những người bên trong nhưng đến nay thì đã ổn, tất cả đều sống, vui lắm tôi không biết nói gì lúc này”, anh Quân bày tỏ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại