Vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh: “Miệng tôi đầy bê tông...”

Ngọc Tú |

“Đang làm trên mái cây xăng, cả giàn giáo dưới chân tôi bất ngờ nghiêng và đổ ầm xuống. Người tôi bị vùi trong lớp bê tông, tôi tưởng mình không sống nổi”, nạn nhân Bảy kể lại.

Hàng trăm chiến sĩ công an, bộ đội cứu hộ nạn nhân

Liên quan đến vụ sập cây xăng dầu đang xây dựng ở xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), đến 18h40’ tối 9/12, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác cứu nạn cứu hộ.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, vụsập giàn giáo cây xăng ở Hà Tĩnh đã làm 6 người bị thương và 2 người tử vong tại chỗ.


Hiện trường vụ sập cây xăng đang xây dựng tại xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Hiện trường vụ sập cây xăng đang xây dựng tại xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Danh tính các nạn nhân bị thương gồm: Bùi Văn Bảy (50 tuổi); Hà Văn Kiên (21 tuổi); Nguyễn Văn Tạo (23 tuổi) cùng trú Nghệ An; Phạm thị Duyên (40 tuổi); Cù Thị Nhâm (40 tuổi); Nguyễn Văn Hợi (32 tuổi); Nguyễn Xuân Đàn (35 tuổi) cùng trú tại huyện Hương Sơn.

2 nạn nhân bị tử vong gồm: Nguyễn Trọng Hường (53 tuổi; trú tại Phố Châu, Hương Sơn) và Nguyễn Văn Tuấn (49 tuổi; trú tại xã Sơn Kim 1, Hương Sơn).

Đến 19h30’ cùng ngày, mặc dù đã hoàn tất công tác cứu hộ nhưng lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ tại hiện trường để chờ công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ sập cây xăng kinh hoàng này.


Rất đông người dân cùng lực lượng chức năng hỗ trợ cứu các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Rất đông người dân cùng lực lượng chức năng hỗ trợ cứu các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Ông Võ Văn Phúc - Chủ tịch huyện Hương Sơn cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, huyện đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường để cứu hộ các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Khoảng 100 người cùng các máy cẩu loại lớn đã được điều động đến hiện trường để tìm kiếm người bị nạn tại hiện trường.

Trao đổi với PV, ông Trần Đại Hà - PGĐ Công ty xăng dầu Hà Tĩnh (đơn vị chủ đầu tư cây xăng Sơn Kim 1), cho biết, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo công ty đã đến hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng cứu hộ các nạn nhân.


Đến 18h40 tối cùng ngày, toàn bộ 9 nạn nhân đã được giải cứu ra ngoài, công tác cứu hộ kết thúc.

Đến 18h40' tối cùng ngày, toàn bộ 9 nạn nhân đã được giải cứu ra ngoài, công tác cứu hộ kết thúc.

Hiện tại, công ty đã đến bệnh viện thăm hỏi, chia buồn những nạn nhân tử vong mỗi trường hợp 15 triệu đồng và người bị thương mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh cũng đã thăm hỏi, chia buồn nạn nhân mỗi trường hợp 500 nghìn đồng.

Được biết, đơn vị thi công công trình này là Công ty cổ phần và đầu tư xây dưng Minh Hưng (Nghệ An).

"Bê tông tràn vào cả mồm, tôi tưởng mình không sống nổi"

Trao đổi với PV, bà Hà Thị Minh Tuyết - PGĐ bệnh viên đa khoa Quốc tế cửa khẩu Cầu Treo cho biết, sau khi được đưa vào cấp cứu, có 2 nạn nhân đã tử vong trước đó vì vết thương quá nặng. Còn 7 người còn lại lập tức được các bác sĩ cấp cứu.

Theo bà Tuyết cho biết, các nạn nhân lúc được đưa vào cấp cứu đều trong tinh thần hoảng loạn, sợ hãi và đa chấn thương.


Tối cùng ngày, công an đã đến lấy lời khai của các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tối cùng ngày, công an đã đến lấy lời khai của các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lúc vào nhập viện, các nạn nhân hoảng loạn, bị đa chấn thương, người đầy bê tông, vữa. Sau khi được cấp cứu, rửa sạch các vết thương, các nạn nhân dần ổn định lại.

Trong số đó thì có nạn nhân Nhâm bị nặng gãy 3 xương sườn và hiện đang được theo dõi rạn lá lách. Nạn nhân Duyên chẩn đoán chấn động não. Còn nạn nhân Hợi bị sập xương trán, đa chấn thương và bị tụ máu trong não. Riêng nạn nhân Đàn bị nhẹ nên đã xin về nhà.

Hiện nạn nhân Duyên đã được chuyển đi chụp cát lớp để theo dõi não. Còn nạn nhân Hợi đã được chuyển đến bệnh viện đa khoa Nghệ An tiếp tục điều trị”, bà Tuyết nói.


Nạn nhân Tạo bị đa chấn thương kể lại sự việc cho lực lượng chức năng.

Nạn nhân Tạo bị đa chấn thương kể lại sự việc cho lực lượng chức năng.

Vẫn chưa hết sợ hãi sau vụ tai nạn kinh hoàng, ông Bùi Văn Bảy (50 tuổi, trú xã Diễn Phong, Diễn Châu, Nghệ An) kể lại, sáng cùng ngày, ông Bảy cùng khoảng 14 công nhân khác bắt đầu đổ bê tông cho mái cây xăng.

Buổi trưa các công nhân chỉ được nghỉ ăn rồi tiếp tục làm việc. Khoảng 13h chiều, ca làm việc được tiếp tục.

Gần 1 giờ đồng hồ sau, khi đang làm phía trên mái cùng khoảng 14 công nhân khác, ông Bảy bất ngờ phát hiện mái cây xăng dưới chân bất ngờ nghiêng rồi đổ sập xuống.

Do sự việc diễn ra chỉ trong tích tắc nên ông Bảy cùng các công nhân khác không kịp tháo chạy và bị rơi xuống cùng hàng tấn bê tông, sắt thép và giàn giáo.


Ông Bảy kể lại lúc bị vùi trong đống bê tông đổ nát, ông đã phải dùng tay móc bê tông từ miệng ra và moi lên để cầu cứu.

Ông Bảy kể lại lúc bị vùi trong đống bê tông đổ nát, ông đã phải dùng tay móc bê tông từ miệng ra và moi lên để cầu cứu.

Lúc đó có khoảng 14 người công nhân phía trên, ở phía dưới xa thì có 15 công nhân. Lúc đang làm 2 khuôn bê tông còn lại sàn dưới chân nghiêng trượt xuống rồi 2 bên đổ sập úp vào giữa.

Lúc đó tôi ngã nghiêng xuống, bị bê tông, sắt thép đè lên, miệng tôi đầy bê tông. May Mắn phần dưới người tôi còn có chỗ hổng không thì người tôi cũng bị đè bẹp rồi.

Sau ít phút choáng váng, ù hết tai, tôi cố gắng với tay dưới thò lên gạt bê tông ở mặt để thở rồi moi lên phía trên để ra hiệu có người.

Nhưng vì sắt thép đè lên người tôi nhiều quá nên mấy giờ đồng hồ sau, tôi mới được giải cứu ra ngoài. Cũng may phúc nhà tôi lớn”, ông Bảy vẫn chưa hết sợ hãi kể lại.


Nạn nhân Kiên vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại thởi điểm bò ra thoát chết trong tích tắc.

Nạn nhân Kiên vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại thởi điểm bò ra thoát chết trong tích tắc.

Hiện tại ông Bảy đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện với đa chấn thương ở người và mắt.

Ngồi thất thần trên giường bệnh, anh Hà Văn Kiên (21 tuổi, trú tại xã Diễn Hải, Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, sau vụ tai nạn, anh bị thương nặng ở cẳng chân và phần đầu. Hiện tinh thần đã ổn định tuy nhiên vẫn mệt và đau sau vụ tai nạn.

Anh Kiên kể lại, lúc sự việc xảy ra, anh được phân công làm nhiệm vụ hoàn thiện bên trên giàn, nhưng đứng phía trong. Khi đang làm, cả giàn bê tông dưới chân bất ngờ nghiêng và ụp xuống đất.


Tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn túc trực bảo vệ hiện trường để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn túc trực bảo vệ hiện trường để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lúc giàn bê tông đổ xuống, may mắn tôi chỉ bị mấy cây gỗ giàn giáo đè lên. Lúc đó tôi hoảng quá vội nhổm dậy bò vào trong.

Chỉ tích tắc sau đó thì phần giàn bê tông phía ngoài tiếp tục đổ sập xuống ngay sát sau chân tôi. Nếu không kịp bò vào trong nhanh có lẽ tôi đã chết”, anh Kiên vẫn chưa hết sợ hãi kể lại giây phút thoát khỏi tay tử thần.

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại