Vụ sập cầu ở Lai Châu: "Kinh hoàng quá, tôi bị ám ảnh suốt"

H.Sơn |

(Soha.vn) - "Tôi không hề chợp được mắt, cứ nhắm mắt vào là hình ảnh ấy lại hiện lên trong đầu. Giá như sự cố sập cầu treo ở Chu Va chỉ là giấc mơ... " - một bạn đọc chia sẻ.

Đoàn đưa tang khoảng 50 người đang đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng thì bất ngờ cầu treo Chu Va 6 (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) đứt ốc neo, hất cả đoàn người xuống lòng suối cạn. Hậu quả khiến 9 người chết, 41 người bị thương. Nó diễn ra quá nhanh giống như một cơn ác mộng mà mọi người cũng chẳng ai dám nghĩ tới.

Xem những hình ảnh, cùng một vài đoạn clip mà người dân địa phương ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội khiến không ít người "sốc". Nhiều người bị ám ảnh bởi tiếng cót két của chiếc cầu trước khi sập xuống, rồi những tiếng la hét, khẩn cứu vang vọng. Người đè lên người giữa lòng suối cạn đầy đá lớm chởm.

Anh Thào A Cháng (bản Chu Va 12), người có mặt trong đám đưa tang bàng hoàng kể lại: “Tôi có tham gia trong đoàn đưa tang, nhưng ở tốp 1 và sang bên kia cầu rồi. Lúc đó, tôi dùng điện thoại, chụp ảnh, quay phim để làm tư liệu cho gia quyến người xấu số xem lại. Đứng chưa đầy 1 phút thì bỗng nhiên cầu sập và hất toàn bộ đoàn người xuống suối. Mọi người vô cùng hốt hoảng, chạy vội xuống dưới để đưa bà con đi cấp cứu”.

Cầu Chu Va 6 sập khiến 9 người chết và 41 người bị thương

Cầu Chu Va 6 sập khiến 9 người chết và 41 người bị thương (ảnh Ngọc Linh)

“Tôi đã xem lại các đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, báo chí đã đăng tải mà không cầm nổi nước mắt. Nó diễn ra nhanh quá, chẳng ai có thể ngờ được cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Suốt đêm hôm 24/2, tôi không hề chợp được mắt, cứ nhắm mắt vào là hình ảnh ấy lại hiện lên trong đầu. Giá như sự cố sập cầu treo ở Chu Va chỉ là giấc mơ thì hay biết mấy…” - một bạn trẻ ở Hà Nội chia sẻ.

Độc giả có tên là Xuân Loan (Hà Tĩnh) viết: “Vụ tai nạn kinh hoàng quá, tôi bị ám ảnh suốt từ hôm đó đến nay. Xin chia buồn cùng các gia đình có người gặp nạn, mong những người bị thương sớm vượt qua mọi chuyện và bình an”.

Đoạn clip lúc xảy ra vụ sập cầu treo Chu Va 6 khiến rất nhiều người bị ám ảnh:

Chiều 26/2, trao đổi với PV, ông Hoàng Thọ Trung - Chủ tịch UBND huyện Tam Đường cho biết, cây cầu treo Chu Va 6 được xây dựng từ nguồn vốn đầu tư Dania (vốn viện trợ từ Đan Mạch). Cầu treo Chu Va 6 được thiết kế với chiều dài nhịp 54m, trọng tải 1,5 tấn, đưa vào sử dụng từ tháng 12/2012, tổng vốn đầu tư là hơn 1,2 tỷ đồng. UBND huyện Tam Đường làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Doanh nghiệp Xây dựng Ký Hoa, có trụ sở tại TP. Lai Châu.

“Từ khi đưa vào sử dụng, cây cầu này vẫn phục vụ khá tốt nhu cầu đi lại của người dân và chưa có biểu hiện hỏng hóc gì. Nhưng do lúc đó đoàn người cùng đi trên cầu quá đông dẫn đến cộng hưởng lực, cầu quá tải nên đã bị đứt ốc neo tăng đơ ở đầu cáp khiến cả đoàn người rơi xuống suối”, ông Trung cho hay.

Cầu treo Chu Va 6 bị đứt ốc neo tăng đơ ở đầu cáp khiến cả đoàn người rơi xuống suối với đầy đá lởm chởm

Cầu treo Chu Va 6 bị đứt ốc neo tăng đơ ở đầu cáp khiến cả đoàn người rơi xuống suối với đầy đá lởm chởm

Nhận định về nguyên nhân cầu Chu Va 6 sập, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống cho rằng: “Bà con không có lỗi gì hết. Lỗi này là do thi công, kỹ thuật, chất lượng công trình. Chất lượng công trình này tại sao lại như vậy thì phải điều tra, tìm nguyên nhân”.

Theo thông tin chúng tôi mới cập nhật được, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các nạn nhân trong vụ sập cầu đều đã được mổ. Tình trạng sức khỏe của các nạn nhân nặng như: chấn thương sọ não, chấn thương nội tạng… vẫn đang được các y, bác sỹ chăm sóc 24/24.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Liên - Chính ủy Quân khu 2 (người ngồi đối diện) đã đến xã Sơn Bình (huyện Tam Đường) để thăm hỏi, động viên các gia bị nạn trong vụ sập cầu Chu Va 6.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Liên - Chính ủy Quân khu 2 (người ngồi đối diện) đã đến xã Sơn Bình (huyện Tam Đường) để thăm hỏi, động viên các gia bị nạn trong vụ sập cầu Chu Va 6 (ảnh Ngọc Linh).

Để chia sẻ với những người bị nạn trong vụ sập cầu treo Chu Va 6, sáng nay, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 do Trung tướng Nguyễn Ngọc Liên - Chính ủy Quân khu 2 làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn trong vụ sập cầu Chu Va 6 vừa qua. Đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã đến chia sẻ và gửi 40 triệu đồng cho các gia đình có người chết, trao 76 triệu đồng cho 38 nạn nhân bị thương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại