Vụ bị tố đòi quà phiên bản 2: Bố vợ phản pháo mạnh mẽ

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Con rể "tố" bố vợ gạ đánh nhau, còn bố vợ "tố" ngược con rể trai gái linh tinh về nhà đánh vợ?

Thời gian gần đây, câu chuyện về chàng trai "chia tay đòi lại quà phiên bản 2” đang được lan truyền chóng mặt trên cộng đồng mạng, khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Bắt nguồn từ những lời chỉ trích trên trang facebook cá nhân có tên D.H.N (chị dâu vợ B.T - PV) nói về em gái chồng bị người chồng của mình đánh đập nhiều lần và khi chia tay còn đòi lại quà hôn lễ.

Trước những thông tin đó, B.T đã có viết những thông tin trên trang cá nhân của mình và phủ nhận việc đòi lại quà. Anh này thừa nhận có tát vợ 2 lần trước đó. Đồng thời, B.T cũng “tố” việc bố vợ đã gạ anh đánh nhau khi biết chuyện của vợ chồng mình.

Để làm sáng tỏ nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ông Nguyễn Văn B. (bố vợ B.T). Ông B. cho biết, con gái ông và T. lấy nhau hơn 1 năm trước, hai người đã có với nhau một con gái. Sự việc người nhà, con cái ông bức xúc than vãn trên mạng xã hội là có, vì T. rất nhiều lần chửi vợ, đánh vợ thậm tệ.

Hình ảnh chị M. tố bị chồng đánh.

Hình ảnh chị M. "tố" bị chồng đánh.

“T. rất ít khi ở nhà hay chơi bời, nhiều lần đánh vợ ghê quá, nên gia đình tôi bức xúc đưa lên facebook. Thậm chí, T. thường xuyên đi bar, chụp ảnh chung thân mật với nhiều cô gái khác, bỏ bê việc gia đình, không bao giờ giúp vợ bế con. Không những thế, khi về nhà, T. còn đánh vợ tím tái mặt mày. 2 lần trước vợ chồng chúng nó va chạm, M. (vợ B.T - PV) bị đánh phải về nhà ngoại nên bố mẹ T. đã phải lên xin lỗi gia đình chúng tôi rồi.

Đến lần này gia đình chúng tôi thấy bực mình, quá đáng, bức xúc quá. Tôi không định nói ra nhưng T. đối xử với M. không phải là một người đàn ông, một người chồng chiều vợ, thương con như cậu ta nói. Chúng tôi biết mối quan hệ phức tạp của T. ngoài xã hội. Có thời gian đi chơi trai gái mấy ngày mới về, bỏ mặc vợ con thì có chấp nhận được không?”, ông B. cho hay.

Thời gian vợ chồng B.T yêu nhau, chung sống hạnh phúc.

Thời gian vợ chồng B.T yêu nhau, chung sống hạnh phúc.

Theo ông B., sự việc xảy ra vào hôm 5/4 vừa qua, khi ấy T. có bảo vợ mang CMT ra của hàng giao dịch nhà mạng để đăng ký đứng tên hộ mình một cái sim, vì T. không đăng ký được nữa. Khi đăng ký xong, T. chờ ở ngoài và bảo M. đi dự một buổi khai trương cùng với mình. Nhưng M. bảo không đi được vì con gái còn nhỏ đang ở nhà không có ai chăm sóc.

“Vừa mới thế xong T. cứ lồi lồi lôi kéo tay con M. giữa phố đông người, rồi đẩy vào xe ô tô của nó đánh con bé. Sau đó vợ tôi gọi điện sang số máy của con M. mấy cuộc nhưng thấy T. bắt máy. Mãi sau vợ tôi có nhắn tin cho T.: “Nếu đánh con M. nữa sẽ đến cơ quan bố cậu ấy làm ầm lên đấy” thì T. mới chịu trả điện thoại.

Vừa mới nghe máy thì con M. đã khóc lóc bảo vừa bị T. đánh. Việc T. đánh, bóp cổ M. tại nhà có cả mẹ chồng T. chứng kiến, nhưng bà ấy giấu chuyện. Vợ tôi sau đó có gọi điện trao đổi việc này với bố đẻ T. và ông nói có gì về sẽ nói chuyện với chúng nó sau, nhưng đến giờ không thấy phản hồi gì. Sợ sự việc đi quá xa, nên tôi đã đưa cả mẹ con chúng nó về nhà lánh tạm rồi, ông B. nói.

Nói về tin nhắn trước đó, B.T cho rằng bố vợ đã gạ con rể đến đánh nhau, ông B. phủ nhận thông tin này. Ông B. giải thích: “Không có chuyện tôi gạ con rể xuống nhà đánh nhau. Lúc đó tôi giận quá có nhắn với nội dung là: “Mày là đàn ông, mày giỏi lên đây đánh con tao trước mặt tao, mày sẽ biết tao là ai”.

Đấy tôi nói vậy vì nếu nó (T.- con rể ông) đến nhà đánh vợ mình, trước tiên làm người cha sẽ bảo vệ con gái. Thứ nữa là hàng xóm sẽ biết việc T. đánh vợ. Còn tôi nói rằng, ở đời không có ông bố vợ nào đánh con rể cả. Tôi đánh nó làm gì? Nó không đáng để tôi đánh. Nhưng tôi nói hàng xóm mày là chồng đánh vợ.

Theo tìm hiểu của PV, trước khi B.T và H.M tiến đến hôn lễ, 2 người quấn quýt nhau, đôi bên gia đình đều chấp thuận. Khi ấy, B.T thường xuyên đến tiệm sơn móng tay do M. làm và yêu nhau, tổ chức hôn lễ chưa đầy 2 tháng sau đó.

Xem thêm clip "Anh không đòi quà" của cặp đôi tại Hà Giang:

Từ khắp các vùng miền tại Việt Nam, trào lưu “Anh không đòi quà” nay đã tràn lên vùng núi cao ở Hà Giang.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại