Vụ bé Ngân bị bạo hành: “Cháu đang rất hạnh phúc”

Thái Minh |

Vụ bé Ngân bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành tính đến giờ đã hơn một tháng. Hiện tại Ngân đã sống trong vòng tay yêu thương của anh Tố và anh trai.

Tính đến hôm nay là hơn một tháng ngày bé Ngân xuất viện (30/9). Hiện tại bé Ngân đang sống cùng gia đình tại Sóc Trăng. Bé từng phải trải qua một thời gian khủng hoảng về tinh thần khi chính em bị người mẹ ruột và cha dượng bạo hành. Những hành động dã man của mẹ mình khiến Ngân phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương trên cơ thể.

“Tuy đã hơn một tháng rồi nhưng nhiều đêm bé Ngân vẫn khóc, la, hét lên vì những trận đòn roi của mẹ và cha dượng. Nhiều đêm tôi phải chạy vào ôm con vào lòng xoa dịu và ngồi canh Ngân ngủ.

Bé Ngân cùng anh trai đang làm duyên
Bé Ngân cùng anh trai đang làm duyên

Nhưng hiện tại Ngân rất vui và thích thú khi về quê. Hằng ngày Ngân vui đùa cùng anh trai và sống trong tình yêu thương của các thành viên trong gia đình. Bà con xung quanh cũng rất quý Ngân.

Ngân về thật sự làm cả nhà tôi vui hẳn lên. Mọi người luôn cười vui và hạnh phúc khi Ngân đã vượt qua được nỗi đau mẹ ruột và người cha dượng đó gây nên. Thật sự giờ tôi rất hạnh phúc khi thấy con mình cười đùa.

Nụ cười hạnh phúc của Ngân khi sống trong vòng tay gia đình ở Sóc Trăng
Nụ cười hạnh phúc của Ngân khi sống trong vòng tay gia đình ở Sóc Trăng

Nhìn hai đứa con, tôi thấy lòng ấm áp vô cùng. Cảm ơn mọi người đã giang rộng bàn tay, cưu mang và giúp đỡ ba con tôi thời gian qua. Ngân tái sinh được như hôm nay là nhờ công của tất cả mọi người”, anh Tố hạnh phúc chia sẻ qua điện thoại cùng phóng viên báo điện tử Gia đình Việt Nam .

"Cháu đang rất hạnh phúc"

Khi PV điện thoại hỏi thăm, bé Ngân vui vẻ nói: “Chú ơi, ở đây vui lắm. Cháu được đi chơi với anh hai. Được mọi người xung quanh nói chuyện và chơi đùa. Ở đây hạnh phúc hơn khi ở cùng mẹ. Bây giờ con có thể gặp ông bà nội. Chú xuống đây chơi với cháu đi”.

Hình ảnh bé Ngân bây giờ và lúc bị bạo hành
Hình ảnh bé Ngân bây giờ và lúc bị bạo hành

Anh Tố cũng cho biết: “Ngân bị bạo hành như thế tôi cũng rất đau. Nhưng giờ Ngân đã vượt qua, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện gì cả. Tùy theo pháp luật xét xử thôi. Tôi cũng không lên lại để làm. Tôi sẽ ở lại quê làm và lo cho hai đứa con thân yêu”.

Được biết hiện tại anh Tố đang chuẩn bị mở tiệm tạp hóa nhỏ để buôn bán và làm thêm việc đồng án.  Hằng ngày anh Tố chăm lo cho đứa con trai lớn đi học và vui đùa cùng bé Ngân.

Nụ cười hạnh phúc của anh Tố và bé Ngân ngày đầu xuất viện
Nụ cười hạnh phúc của anh Tố và bé Ngân ngày đầu xuất viện

Trước đó, chiều 12/9, Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) và người tình Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) xảy ra cãi vã. Một số người trong khu nhà trọ đến can ngăn thì phát hiện cháu Kim Ngân nằm ngất lịm dưới sàn nhà, khuôn mặt sưng phù, thâm tím, bị kiến bu đầy người.

Ngày em bị mẹ ruột và cha dượng tra tấn cực hình
Ngày em bị mẹ ruột và cha dượng tra tấn cực hình

Thấy tình trạng nguy kịch của bé Ngân, anh Hưng và chị Nhàn đã bế cháu đi cấp cứu. Những người tốt bụng này đã tình nguyện ở lại chăm sóc cho đến khi cơ quan chức năng và người thân của Kim Ngân có mặt.

4 ngày sau Công an thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Minh và Trang về hành vi Cố ý gây thương tích.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại