Vợ ông Chấn nói gì về số tiền bồi thường 7,2 tỷ đồng?

Hoàng Đan |

Theo người thân của ông Chấn, số tiền 7,2 tỷ đồng bồi thường không thể so với những gì họ đã chịu đựng nhưng thời gian đã quá dài và gia đình đang rất khó khăn.

Chiều 5/6, ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, ông Nguyễn Thanh Chấn, người chịu án oan trong vụ án xảy ra tại Việt Yên (Bắc Giang) đã chấp nhận bồi thường 7,2 tỷ đồng cho 10 năm tù bị án oan.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Chiến, vợ ông Chấn cho hay, gia đình đã nắm được thông tin này.

"Số tiền này không thể so được với những gì chồng và gia đình chúng tôi đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Nhưng giờ gia đình khó khăn quá rồi, tôi thì bệnh tật, đi viện suốt...", bà Chiến nói.

Theo bà Chiến, sau khi nhận được tiền, gia đình sẽ dùng vào việc trả nợ, sửa sang nhà cửa...

"Nhưng nói thật, giờ tiền còn chưa có, mới chỉ nói vậy nên nói dự tính làm gì cũng khó", bà Chiến chia sẻ.

Bà Chiến cho biết thêm, gia đình cũng rất muốn đưa ông Chấn đi khám toàn diện để xác định xem sức khỏe bị giảm sút như thế nào nhưng vẫn chưa có điều kiện.

Còn ông Thân Ngọc Hoạt (anh em đồng hao và là người đại diện cho ông Chấn) cho biết, ông cũng như gia đình ông Chấn đã nắm được thông tin này từ trước đó.

Ông Chấn trong ngày trở về.

Ông Chấn trong ngày trở về.

"Chúng tôi đã lên làm việc với Tòa án nhân dân tối cao về mức bồi thường và phương án. Ông Chấn đã đồng ý mức bồi thường 7,2 tỷ.

Tuy nhiên, ông Chấn yêu cầu tòa xem xét lại mức bồi thường về tổn thất tinh thần, danh dự, nhân phẩm của ông và đề nghị trả lại các vật chứng liên quan đến vụ án mà phía công an đã thu giữ", ông Hoạt nói.

Ông Hoạt nhấn mạnh, ông Chấn đã đồng ý với các khoản bồi thường cho vợ, mẹ, con... chỉ đề nghị xem xét lại hai nội dung nêu trên.

Cũng theo ông Hoạt, sau khi nhận được tiền đền bù, gia đình ông Chấn sẽ thanh toán các khoản nợ trong nhiều năm đi tìm chứng cứ, kêu oan cho ông Chấn.

Số tiền cũng sẽ được dùng để sửa sang nhà cửa, chăm lo cho sức khỏe của gia đình vì hiện bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn) đang đi chữa bệnh.

Vào ngày 9/9/2014, ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) – người bị án oan phải ngồi tù 10 năm đã gửi đơn yêu cầu bồi thường oan sai lần thứ 2 lên tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại HN.

Trước đó, giải quyết đơn yêu cầu bồi thường lần thứ nhất của ông Chấn, ngày 15/8, tòa phúc thẩm TAND Tối cao đã làm việc với ông Chấn và gia đình về vấn đề bồi thường do việc tòa kết án sai.

Trong đơn yêu cầu bồi thường lần 2 của gia đình ông Chấn, ông yêu cầu tòa bồi thường về tổn thất tinh thần, tổn hại về sức khỏe, thu nhập giảm sút…

Đối với tổn thất về tinh thần, trong 10 năm ngồi tù oan, tính đến thời điểm ra tù trọn vẹn 3.699 ngày. Theo luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, một ngày ở tù tính ra bằng 3 ngày lương tối thiểu chung.

Cho nên số tiền yêu cầu của ông là hơn 584 triệu đồng.

Theo đơn yêu cầu bồi thường lần này, ông Chấn nêu rõ: "

Ngoài mức quy định của pháp luật, tôi và gia đinh yêu cầu bồi thường thêm 2 tỷ đồng để bù đắp phần nào danh dự, nhân phẩm của cá nhân tôi phải chịu suốt 10 năm qua".

Ngoài ra, ông Chấn cũng yêu cầu bồi thường những tổn thất về mặt tinh thần cho những người trực tiếp bị thiệt hại.

Trong đó có mẹ ông Chấn là bà Phạm Thị Vy (vợ liệt sĩ và có con trai duy nhất là ông Chấn) trong suốt 10 năm qua không nơi nương tựa, chăm sóc số tiền là 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có vợ ông Chấn là bà Nguyễn Thị Chiến cũng nằm trong danh sách mà ông Chấn yêu cầu được bồi thường với số tiền cũng 1 tỷ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại