Xót cảnh vợ nhịn đói dành tiền mua thuốc cho chồng tàn tật

Mạnh Mường - Joseph Nguyễn |

Chồng bị bại liệt, bố mẹ già bị tai biến mạch máu não, rồi đến đứa con trai duy nhất mới tròn 2 tuổi cũng bỏ anh chị mà đi…Giờ đây, chị Phúc đã không còn sức để gượng dậy nữa.

Tại trung tâm phục hồi tuỷ sống của bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), người vợ trẻ mỗi lần ngồi nhìn chồng lại lặng người quay đi và khóc.

Chị khóc vì thương chồng phải đau đớn vật lộn với bệnh tật, khóc vì thương con đã không còn một chỗ nương tựa khi lớn lên và khóc thương cho một gia cảnh khốn cùng nơi quê nhà của chị.

Cả hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Trí (SN 1984) và chị Trương Thị Phúc (SN 1986) đều được sinh ra tại một vùng quê nghèo của Thạch Hà (Hà Tĩnh), vùng đất hứng chịu biết bao sự hà khắc của thiên tai.

 Tai họa bất ngờ giáng xuống

Ngay từ nhỏ, anh chị đã lặn lội mưu sinh từ Nam chí Bắc. Họ gặp nhau rồi cưới nhau cách đây 7 năm và đã có hai mặt con.

Do bố mẹ già yếu bệnh tật nên chị Phúc đem con về quê để phụng dưỡng bố mẹ, còn anh Trí đi khắp nơi làm bất cứ việc gì người ta thuê.

Đến khi vợ sinh con thứ hai thì anh quyết định theo người đồng hương sang Thái Lan để làm ăn. Chăm chỉ làm đủ các công việc, bất kể việc gì ngươi ta thuê mướn, hàng tháng, anh Trí cũng gom góp được ít tiền gửi về quê nuôi bố mẹ và vợ con.

Nhưng rồi, vào một ngày giữa tháng 5/2014, tai họa đã bất ngờ giáng xuống.

Khi đi làm đêm về, anh Trí được một người gần chỗ trọ thuê quét dọn lá vàng trên mái nhà. Có lẽ, do làm việc quá sức nên khi đang quét lá anh đã bị trượt chân rơi xuống. Cú ngã đó làm anh bất tỉnh, phải đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện địa phương.

Do hoàn cảnh quá éo le, chị Phúc đã phải viết đơn cầu cứu chính quyền và các tổ chức, cá nhân hảo tâm.
Do hoàn cảnh quá éo le, chị Phúc đã phải viết đơn cầu cứu chính quyền và các tổ chức, cá nhân hảo tâm.

Nhận được tin dữ, chị Phúc bế theo đứa con nhỏ chừng 5 tháng tuổi qua Thái Lan để chăm chồng.

Bác sỹ điều trị cho hay, anh Trí bị gãy hai đốt sống lưng và chèn dập nặng phần tuỷ sống.

Hơn một nửa người phía dưới của anh đã bị liệt hoàn toàn và không còn khả năng phục hồi, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người khác vì bản thân đã không thể tự chủ.

Do không có giấy phép cứ trú lâu dài, lại không có tiền cho anh Trí nằm điều trị tại Thái Lan nên sau ca phẫu thuật, chị Phúc lại phải bồng bế con về Việt Nam, vay mượn đủ đường rồi quay lại Thái Lan trả viện phí, thuê xe đưa chồng về quê điều trị.

Trong suốt từ tháng 5/2014 đến tháng 2/2015, anh lại phải đi hết viện này sang viện khác. Khi thì phải đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để điều trị viêm nhiễm, khi thì phải đến Viện Bỏng Quốc gia để điều trị lở loét.

Mặc dù đã được điều trị lâu dài ở các bệnh viện nhưng bệnh chấn thương tuỷ sống của anh Trí cũng luôn có những triệu chứng bất thường và nghiêm trọng.

Nhịn ăn dành tiền thuốc men cho chồng 

Để chạy chữa cho chồng, chị Phúc buộc lòng phải bán phần lớn đất đai, nhà cửa, vay nợ tất cả những nơi có thể để trang trải chi phí nhưng vẫn không thấm vào đâu. Giờ đây gia đình chị đang đứng trước muôn vàn khó khăn.

Mái tranh nghèo lụp xụp của gia đình chị Phúc.
Mái tranh nghèo lụp xụp của gia đình chị Phúc.

Cả gia đình chỉ trông vào bốn sào ruộng, một tay chị Phúc cáng đáng. Hàng tháng, anh Trí cũng được nhà nước hỗ trợ 540.000 đồng.

Chị Hương (quê ở Ninh Bình) cũng có người nhà đang nằm điều trị cùng phòng bệnh với anh Trí, là người thường đứng ra vận động xin những suất cơm từ thiện cho chị Phúc chia sẻ:

“Thấy hoàn cảnh của anh chị Trí – Phúc quá tội nghiệp, vợ suốt ngày nhịn ăn dành tiền thuốc men cho chồng nên tôi vận động nhiều người trong bệnh viện này giúp anh chị ấy những suất cơm từ thiện, phải ăn mới có sức mà chăm chồng chứ…!”.

Những tưởng, những khó khăn cùng cực của gia đình họ đã dừng lại, nào ngờ tai họa lại ập đến một lần nữa. Vào một ngày cận Tết, đứa con trai duy nhất của anh chị mới tròn hai tuổi chơi trước sân nhà đã bị rơi xuống ao và chết đuối.

Cái chết thương tâm của cháu bé bao trùm lên ngôi nhà tranh một màu ảm đạm, thê lương. Người chồng đã gục ngã trên chiếc xe lăn, người vợ không còn khả năng gượng dậy với nhiều chứng bệnh phát sinh.

Đau đớn hơn nữa, sau khi lo tang lễ cho cháu xong, bố mẹ anh chị cũng gục ngã vì bị tai biến mạch máu não và phải nhờ đến bà con hàng xóm đưa đi bệnh viện mới giữ được mạng sống.

Người chồng bị bại liệt với vẻ mặt thẫn thờ trước di ảnh của đứa con trai bé bỏng.
Người chồng bị bại liệt với vẻ mặt thẫn thờ trước di ảnh của đứa con trai bé bỏng.

Dưới tiết mưa phùn của tháng Giêng, ngôi nhà rách nát của gia đình 3 thế hệ càng trở nên hiu quạnh hơn.

Bố mẹ già giờ đây đã không thể ra khỏi nhà, chỉ biết đứng dưới mái nhà tranh nhìn ra xa, vô vọng. Còn người phụ nữ cùng khổ là chị Phúc thì đã không còn gượng dậy được nữa bởi trước mắt chị là một bức tranh tối tăm.

Phía trước là những chặng đường dài của cuộc sống mà gia đình anh Trí, chị Phúc cần vượt qua. Không biết họ sẽ bám víu vào đâu để tiếp tục cuộc sống này?

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hoặc gửi trực tiếp: Chị Trương Thị Phúc, xóm Liên Mỹ, xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại