Vợ bị cáo Tường: "Tôi ngồi xe cùng chồng đi vứt xác chị Huyền"

Nhóm PV |

11:26 ngày 04/12/2014

-11h20, kết thúc phiên tòa trong buổi sáng.

- Dự kiến 13h 30 phút, tòa tiếp tục

11:21 ngày 04/12/2014

Vợ bị cáo Tường:

- Chị có đi theo xe ô tô của Tường không?

- Dạ, tôi có

- Chị đi đâu?

- Tôi ngồi trên xe cùng chồng tôi vứt xác chị Huyền.

- Biết chị Huyền chết rồi sao không báo công an?

- Lúc đó tôi rất hoảng sợ. Tôi có khuyên chồng tôi ra đầu thú nhưng chồng tôi không nghe

 

11:03 ngày 04/12/2014

Bắt đầu thẩm vấn bị cáo Khánh:

Chị Huyền đến mặc gì?

- Mặc màu đen

- Trước đó chị Huyền có đến không?

- Có ạ. Ngày 18/10

- Ngày 19/10, anh Tường nói với bị cáo những gì?

- Anh Tường nói đưa chị Huyền đi cấp cứu được không, bị cáo bảo là được

- Lúc đó bệnh nhân mất chưa?

- Dạ mất rồi

- Bị cáo nhắc lại lời Tường nói lúc đó như thế nào?

- Bây giờ anh nhờ em đưa xác chị sang kia cấp cứu (Bệnh viện Bưu Điện) ạ.

- Ai là người gợi ý?

- Tường nói với bị cáo

 

10:33 ngày 04/12/2014

Sau nửa tiếng trả lời thẩm vấn, chủ tọa cho bị cáo Tường tạm ngồi xuống.

Sau bị cáo Tường, nhân viên Thẩm mỹ Cát Tường Nguyễn Thị Hoa đứng dậy trả lời.

- Ai là người phẫu thuật? - chủ tọa hỏi.

- Bác sĩ Tường - chị Hoa trả lời.

- Trong quá trình phẫu thuật chị Huyền có tỉnh không? - lời chủ tọa.

- Bình thường chưa tiêm thuốc tê thì tỉnh, sau đó là ngủ.

10:24 ngày 04/12/2014

Trong phần trả lời thẩm vấn của chủ tọa, Tường đổ hoàn tội vứt xác cho Khánh.

- Ai là người nghĩ ra việc vứt xác? - lời chủ tọa.

- Khánh là người nêu ra việc vứt xác phi tang - Tường nói.

- Ai là người vứt xác chị Huyền?

- Khánh ạ! - Tường trả lời chắc nịch.

- Sao bị cáo không nhờ vợ lại bảo Khánh?

- Vì vợ bị cáo sợ, ngồi dúm dó, không đi lại được.

10:17 ngày 04/12/2014

Tường định mang xác nạn nhân vào Bệnh viện Bạch Mai

- Tại sao không đưa chị Huyền vào Bệnh viện Bạch Mai, lại đưa vào Bệnh viện Bưu Điện?- chủ tọa hỏi.

- Bị cáo định đưa vào Bệnh viện Bạch Mai nhưng đến đấy đông quá nên đưa đến Bệnh viện Bưu Điện - Tường nói.

- Mục đích đưa xác chị Huyền đến Bệnh viện Bưu Điện không đưa vào mà lại mang đi vứt xác?

- Vì ở đây đông quá - Tường thản nhiên trả lời.

10:15 ngày 04/12/2014

Khi được hỏi công thức pha thuốc, bị cáo Tường khai được học ở Hà Quốc, chưa ứng dụng ở Việt Nam, tự áp dụng vào việc phẫu thuật.

Thời gian cho một phẫu thuật nâng ngực khoảng 13 - 14 tiếng.

Khi mở TMV, Tường đã dạy công thức pha thuốc cho một số người. Bị cáo Tường khai không biết ai pha chế thuốc để dùng cho chị Huyền.

Tường bình thản trả lời thẩm vấn của chủ tọa

10:00 ngày 04/12/2014

Chủ tọa: - Bị cáo Tường có thắc mắc gì về bản cáo trạng không?

Bị cáo Tường: Có một số điểm không đúng như công bố.

09:57 ngày 04/12/2014

Bị cáo Tường xin lỗi gia đình chị Huyền

9h52: Kết thúc phần công bố cáo trạng của VKS

9h55: Tòa bắt đầu phần phần xét hỏi. Bị cáo Tường thực hiện trước, bị cáo Khánh ngồi xuống

Lời nói đầu bị cáo Tường xin lỗi gia đình chị Huyền.

09:37 ngày 04/12/2014

Mẹ chị Huyền khóc bên di ảnh của con trước giờ diễn ra phiên tòa

Mẹ chị Huyền khóc bên di ảnh con trước giờ diễn ra phiên tòa

09:27 ngày 04/12/2014

Trong suốt thời gian đại diện VKS đọc cáo trạng, bị cáo Tường không có bất cứ biểu hiện gì.

Trái ngược, bị cáo Khánh cúi gằm mặt khi đại diện VKS công bố cáo trạng đến chi tiết Khánh lấy trộm điện thoại của chị Huyền.

Cáo trạng được đọc trong khoảng hơn nửa tiếng

09:19 ngày 04/12/2014

Luật sư Vũ Gia Trưởng và Phạm Hương Giang (Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải, Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, trong phiên tòa hôm nay, các luật sư sẽ làm rõ nhiều tình tiết bất ngờ chưa từng công bố trong vụ án.

Luật sư Vũ Gia Trưởng và Phạm Hương Giang ngồi bên phải bị cáo Tường

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, một trong 2 luật sư bảo vệ cho bị cáo Khánh cũng đã có những lời chia sẻ, động viên với chồng và bố mẹ đẻ chị Huyền trước giờ diễn ra phiên tòa.

Bà Nguyễn Thị Yến, mẹ bị cáo Khánh cho biết, sáng nay, hai vợ chồng bà đã đến tòa từ rất sớm nhưng đến gần giờ xử ông bà mới vào.

"Khánh còn quá nhỏ tuổi, không hiểu biết, lại chỉ là nhân viên đi làm thuê nên mới bị Tường xúi giục làm những chuyện đau lòng đến vậy.

Tôi sinh con tôi ra nên tôi biết rõ điều đó. Chúng tôi chỉ mong tòa xử đúng người, đúng tội", bà Yến nói.

09:09 ngày 04/12/2014

Chủ tọa Bích Hợp kiểm tra căn cước của bị cáo Tường và Khánh. Những người liên quan, tham gia phiên tòa cũng được mời xác định nhân thân.

09:02 ngày 04/12/2014

Chia sẻ trước giờ diễn ra phiên tòa, bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ của chị Huyền đã bày tỏ sự tin tưởng vào tính nghiêm minh, khách quan của pháp luật.

"Gia đình rất mong phiên tòa hôm nay sẽ diễn ra một cách khách quan, xét xử đúng người, đúng tội. Mọi việc phải sau phiên tòa chúng tôi mới có thể nói được", bà Hiền chia sẻ.

09:00 ngày 04/12/2014

Xe chở bị cáo Tường tới phiên xét xử
Xe chở bị cáo Tường tới phiên xét xử

 

08:30 ngày 04/12/2014

7h sáng 4/12, nhiều PV của các cơ quan  báo chí đã có mặt trước cổng Tòa án nhân dân Hà Nội để theo dõi phiên xét xử.
7h sáng 4/12, nhiều PV của các cơ quan  báo chí đã có mặt trước cổng Tòa án nhân dân Hà Nội để theo dõi phiên xét xử.
2 con của chị Huyền đưa di ảnh của mẹ tới dự phiên tòa.
2 con của chị Huyền đưa di ảnh của mẹ tới dự phiên tòa.

7h 35 phút, bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ nạn nhân Nguyễn Thị Huyền có ít phút trao đổi với luật sư Vụ Gia Trưởng, Phạm Hương Giang, 2 luật sư bào chữa cho gia đình bị hại.

Không kiềm chế được cảm xúc khi nghĩ về con gái xấu số, mẹ chị Huyền bật khóc trước phiên tòa.
Không kiềm chế được cảm xúc khi nghĩ về con gái xấu số, mẹ chị Huyền bật khóc trước phiên tòa.
Ông Lê Văn Viễn - bố đẻ nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cũng có mặt ở cổng tòa từ rất sớm.
Ông Lê Văn Viễn - bố đẻ nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cũng có mặt ở cổng tòa từ rất sớm.
Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại