Ve sầu "yêu" thành tin đồn “mưa lạ” gây xôn xao

Nghe đồn thổi về "mưa lạ", mỗi đêm có hơn 500 người kéo đến xem.

Khoảng 1 tuần nay, người dân khu vực tổ 10, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hội Đông (Chợ Mới, An Giang) truyền tai nhau, đồn thổi hiện tượng “mưa lạ” diễn ra từ 19 giờ tới 4 giờ sáng hôm sau tại nhà của hộ ông Võ Hiếu Để.

Thông tin lan truyền, mỗi đêm có hơn 500 người trong và ngoài địa phương, các tỉnh lân cận kéo đến xem, hứng nước trị bệnh, gây mất an ninh trật tự.

Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hội Đông, ông Phạm Văn Phúc, cho biết: Do sau nhà ông Để có 2 cây còng lớn, ve sầu tập trung nhiều trên cây còng đang thay lá non và là thời điểm giao phối tiết chất thải giống như giọt sương nhỏ. Với số lượng ve hàng ngàn con nên lượng nước thải nhiều. Người dân thấy lạ và đồn thổi sai sự thật.

UBND xã đã bố trí lực lượng Công an, Quân sự túc trực để đảm bảo an ninh trật tự và giải thích cho dân hiểu. Đồng thời, sau khi chặt mé nhánh cây còng, ve bỏ đi, không còn hiện tượng “mưa lạ” trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại