Vật vã nhận thi thể 4 sinh viên chết trong vụ nổ

Từ hiện trường được chuyển về đây, cả 4 sinh viên chết trong nhiều tư thế khác nhau nhưng tất cả đều bị cháy đen rất khó nhận diện nếu không phải là người thân trong gia đình.


Dồn thuốc pháo gây họa

Nhà xác An Bình, TP.HCM sáng 12/1 đông khác thường. Người ra kẻ vào với gương mặt thiểu não, làm cho quang cảnh nơi đây vốn đã thê lương lại càng não nề hơn. Gia đình của 4 sinh viên bị nạn trong vụ nổ chiều 11/1 đã tập trung về nhận diện người thân…

Từ hiện trường được chuyển về đây, cả 4 sinh viên chết trong nhiều tư thế khác nhau nhưng tất cả đều bị cháy đen rất khó nhận diện nếu không phải là người thân trong gia đình.

Một người trong số bạn của các nạn nhân xác nhận trước đây có thấy sinh viên (SV) Đoàn Trung Hiếu mua nhiều loại hóa chất từ chợ Kim Biên về trữ trong phòng. Hỏi để làm gì, Hiếu cho biết sẽ điều chế thành pháo theo công thức đã đọc trên mạng Google để tết này đem về quê đốt chơi.

Không ngờ sự cố lại xảy ra quá đau thương không những với Hiếu mà còn làm cho 3 bạn khác bị vạ lây. Sinh viên này cho biết thêm, cách dạy làm pháo trên mạng không phải là sai nhưng có những tiểu tiết nếu không tuân thủ rất dễ xảy ra những phản ứng tai hại.

Được biết, căn gác các SV thuê ở được chia làm 3 phòng. 7 SV trọ ở đây đều là SV của trường đại học Bách Khoa nhưng có 5 người bị nạn trong đó SV Lê Văn Hạ bị thương nặng được cấp cứu tại bệnh viện Trưng Vương đã qua cơn nguy kịch. 2 SV khác là Võ Nguyễn Hoàng Văn và Ngô Huy Thuận thoát chết nhờ không có mặt ở phòng trong thời điểm xảy ra sự cố.

Tất cả các SV này đều ở các tỉnh về TP trọ học. Gia đình các em rất khó khăn. Những ngày cận tết, công việc mưu sinh càng vất vả hơn lại nhận được hung tin ai nấy đều như sét đánh ngang tai.

Để cảm thông và chia sẻ nỗi đau mất mát của các gia đình, UBND quận 10 đã hỗ trợ toàn bộ chi phí khâm liệm, xe tang đưa quan tài về nhà và 10 triệu đồng cho mỗi gia đình.

Nỗi đau quá lớn…

Có mặt tại nhà xác An Bình, chúng tôi không sao cầm lòng được khi chứng kiến người thân của các SV vào nhận diện. Đau đớn quá. Chỉ mới đây thôi họ vẫn còn nghe tiếng nói quen thuộc của con em gọi về hẹn ngày đoàn tụ trong dịp tết. Thế mà giờ đây, 4 thi thể co quắp, đen nám chỉ có thể nhận được qua một vài dấu vết đặc biệt trên cơ thể.

Sinh viên, tử nạn, nhận xác, người thân, nhà xác
Bạn bè cũng không cầm được nước mắt

Chúng tôi gặp chị Bùi Thị Mỹ Phượng người thân của SV Bùi Quốc Lợi. Chị Phương nghẹn ngào nói không thành tiếng: “Nó là niềm hi vọng của cả gia đình và thân tộc. Trong nhà chỉ mình nó cố gắng học hành và tương lai đang chờ đón. Vài ngày trước, nó gọi về còn nói chuyện vui vẻ, có ngờ đâu bây giờ ra nông nỗi này…”

Nước mắt chị Phượng tuôn rơi. Ai cũng vậy, càng hi vọng bao nhiêu đến khi mất hết càng não nề bấy nhiêu.

Cùng phòng với Lợi còn có Nguyễn Hoàng Nhân và Ngô Huy Thuận. Thuận may mắn hơn nhờ rời khỏi phòng ra ngoài. Nhân cùng chung số phận như Lợi.

Anh Nguyễn Hoàng Phúc, anh của Nhân ngồi bất động trên chiếc ghế trong nhà tang lễ. Gương mặt anh thất thần, đôi mắt ngấn lệ. Hỏi điều gì anh cũng chỉ gật và lắc. Dường như anh không còn nói nổi bởi nỗi đau quá lớn trong lòng.

Ở một góc, một nhóm sinh viên cùng lớp của các nạn nhân tụm lại. Không ai nói với ai lời nào. Những đôi mắt đều đổ dồn về khu lưu xác.

Có tiếng xe dừng trước cổng. Một thanh niên cùng một phụ nữ dìu người đàn ông đứng tuổi đi nhanh vào khu nhận xác. Người ông như lả đi. Nhiều ánh mắt đổ dồn về ông. Hai người dìu kéo ông đi nhanh vào sau cánh cổng sắt. Không lâu sau đó ông đờ đẫn trở ra ngồi trên chiếc ghế dài nức nở khóc.

Ông là Ngô Văn Thu, cha của SV Ngô Quang Thiện. Ông Thu nghẹn ngào không thành tiếng. “Chiều hôm qua đi làm về xem qua truyền hình biết tin con bị nạn, tôi tức tốc đi suốt đêm về đây. Cả đời tôi chỉ biết bám nương rẫy kiếm cái ăn, nuôi con khôn lớn. Có lẽ hình ảnh nó nằm chết sẽ ám ảnh tôi suốt đời. Đau đớn quá anh ơi !”…

Không nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Ông Đoàn Văn Học cha của SV Đoàn Trung Hiếu dường như không nhìn ai. Ông lặng lẽ. Cái chết của con ông và 3 người bạn làm ông không còn lời để nói. Ông chỉ im lặng và sự im lặng của ông cũng nói lên được những xót xa tột cùng. . .

Ông Võ Ngọc Thanh, Chánh Văn Phòng UBND quận 10, có mặt tại nhà tang lễ cho biết: “Rất cảm thông với những khó khăn của bà con khi gặp mất mát lớn lao, Quận đã có những biện pháp hỗ trợ cần thiết. Sau khi khâm liệm xong các nạn nhân, chiều nay (12/1), 4 chiếc xe tang sẽ tỏa về 2 hướng miền Tây và miền Trung đem thi hài các em về an nghỉ nơi quê nhà”.

Như VietNamNet đưa tin, chiều 11/1, một vụ nổ phòng trọ đã xảy ra tại số nhà 342/29/5 Lý Thường Kiệt (P.14 Q. 10 TP.HCM) khiến 4 sinh viên thiệt mạng, 1 người khác bị thương nặng.

4 nạn nhân thiệt mạng gồm: Ngô Quang Thiện (20 tuổi, quê Gia Lai), Nguyễn Hoàng Nhân (22 tuổi, quê Sóc Trăng), Bùi Quốc Lợi (21 tuổi, quê Cần Thơ) và Đoàn Trung Hiếu (23 tuổi, quê Đắk Nông).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại