Ước gì con nhìn thấy mẹ

Bà Bảy đã hơn 70 tuổi, với một con mắt còn lại, hằng ngày vẫn lọ mọ chuẩn bị cơm nước, khập khiễng lê bước trên các nẻo đường để bán vé số kiếm tiền nuôi con gái bị mù.

Chúng tôi cám ơn bạn đọc có tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Tấm lòng thiện của báo điện tử Trí Thức Trẻ!

Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ ngày 26/5:

Bạn đọc HONG PHUOC TRAN (kiều hối) ủng hộ: 4.925.000 đồng

Bạn đọc TAT MINH KHOA với lời nhắn "Chúc em mau khỏe": 3.000.000 đồng

Bạn đọc giấu tên với lời nhắn "Ủng hộ bé Bàn Thị Phương Uyên 2,5 tuổi, Bình Phước": 1.000.000 đồng

Bạn đọc VU THI HOA ủng hộ: 1.000.000 đồng

Bạn đọc giấu tên với lời nhắn "Ủng hộ 2 cháu con anh Trịnh Thanh Bình": 200.000 đồng

Hy vọng rằng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ trên khắp mọi miền để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm!

Tuổi trẻ của bà Nguyễn Thị Bảy (ấp Tân Lợi , xã  Tân Thới, huyện Phong  Điền, TP Cần Thơ) là cả một quãng đời cơ cực. Bà kể: “Ngày trước còn trẻ, chữ nghĩa thì không biết nên chỉ đi làm thuê làm mướn, ai kêu gì thì làm nấy. Một hôm, đang lúi húi cắt cỏ thuê thì thuốc diệt cỏ văng vào mắt. Tưởng không sao, vậy mà ngày càng đau, chịu không nổi, vay mượn tiền hàng xóm đi bệnh viện thì đã quá trễ, đành phải múc một con mắt”.

Vợ chồng bà chỉ có 1 cô con gái là Nguyễn Thị Em, năm nay đã 31 tuổi. Lúc lên 10 tuổi, Em bị chảy máu cam liên tục. Bà Bảy suốt ngày đi làm thuê làm mướn lo miếng cơm manh áo nên chỉ nghĩ là con mình bị nóng trong người, ra nhà thuốc tây mua thuốc về uống, thấy hết chảy máu thì thôi. Cứ như thế, chị Em lớn lên với căn bệnh tiềm tàng trong người.

Năm 18 tuổi, chị Em lập gia đình, có được đứa con thì mắt càng ngày càng mờ, sức khỏe ngày càng yếu. Thương con, bà Bảy nhờ người đứng ra vay mượn ít tiền để đưa chị Em đi khám. Bác sĩ kết luận chị bị chứng bệnh “lỗ mũi thúi” và “viêm màng bồ đào”, chi phí chữa trị, phẫu thuật là khá lớn. Thấy chị Em bệnh tật liên miên, gia đình bên chồng chị hắt hủi, đánh đập, rồi đuổi chị về nhà, không cho chị gặp ngay cả đứa con mình mang nặng đẻ đau.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Người chồng của bà Bảy thấy gia đình quá khó khăn, vất vả nên đã dứt áo ra đi, bỏ mặc mẹ con bà Bảy. Từ đó đến nay, bà Bảy với đôi chân khập khiễng, ánh sáng nhạt nhòa từ con mắt còn lại và những căn bệnh chưa được khám, chữa trị phải ngậm ngùi bươn chải bán vé số để chăm lo cho con mù lòa.

Hỏi ước mơ của chị Em bây giờ là gì? Câu trả lời khiến tất cả người nghe đắng lòng. “Nếu em có một điều ước, em mơ ước được nhìn thấy gương mặt mẹ một lần nữa, bởi mẹ già rồi mà còn vất vả, bán từng tờ vé số nuôi con”.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại