Tướng Hy: "Có người đã lập bàn thờ Đại tướng trong nhà mình"

Ngọc Hà |

(Soha.vn) – Với lãnh đạo, trí thức và cựu chiến binh của TP.HCM, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn là một con người cao cả, trí tuệ và sẽ sống mãi trong lòng người dân.

>> Tang lễ đại tướng Võ Nguyên Giáp: Thông tin chính thức

>> Lịch trình tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

>> Video công bố Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp [chính thức]

Sau khi biết tin đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, nhiều người dân tại TP.HCM vẫn còn chưa hết bàng hoàng, xót xa.

Nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài khẳng định, đối với ông nói riêng và người dân TP.HCM nói chung, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn là một con người đáng kính. Mọi người dân ở đất nước Việt Nam cần phải tự hào vì đất nước đã sinh ra một con người như thế.

Nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài.
Nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài.

“Khi tôi là lãnh đạo TP.HCM và cho đến sau này, khi đã nghỉ hưu thì tình cảm trân trọng đối với Đại tướng vẫn còn rất nguyên vẹn. Biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp tuổi đã cao, sức đã yếu, quy luật của tạo hóa phải ra đi, nhưng sự ra đi của Đại tướng đã để lại một tổn thất rất lớn lao cho đất nước, khiến cho người dân Việt Nam cảm thấy có một sự mất mát rất lớn” – ông Nguyễn Thành Tài chia sẻ.

Theo ông Tài, Đại tướng luôn là một người sống khiêm tốn, đức độ, tấm lòng và tình cảm luôn dành trọn vẹn cho đất nước nên “TP.HCM với tư cách là một trung tâm kinh tế lớn nhất đất nước, ngoài những mặt thuận lợi còn có nhiều khó khăn, nếu không có được những tinh thần của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì sẽ khó có đột phá, đi lên”.

Còn đối với Thiếu tướng Phan Khắc Hy – nguyên Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa là cấp trên, vừa là đồng hương Quảng Bình. Giữa thiếu tướng Phan Khắc Hy và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có rất nhiều kỉ niệm khi còn ở Bộ tư lệnh Trường Sơn.

Vào tháng 3/1973, khi thiếu tướng Hy ở đơn vị làm lễ tổng kết 13 năm Bộ tư lệnh chi viện người và máy móc cho miền Nam, tướng Giáp khi đó với tư cách là Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đã vào tận Quảng Bình để dự, nghe báo cáo tổng kết và đồng ý cho bắn pháo bông để mừng tổng kết.

Thiếu tướng Phan Khắc Hy - Phó tư lệnh, Bộ tư lệnh Trường Sơn.
Thiếu tướng Phan Khắc Hy - Phó tư lệnh, Bộ tư lệnh Trường Sơn.

Đại tướng đã ngồi nghe rất chăm chú từ đầu đến cuối. Sau đó, Đại tướng đã chỉ ra những mặt thiếu sót, dặn dò, chỉ ra những điều, thời cơ chiến thắng sắp tới cần phải tập trung lo, chuẩn bị ngay. Chính nhờ những ý kiến, chỉ thị, mệnh lệnh kịp thời của Đại tướng như “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chiến thắng” mà bộ đội Trường Sơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, công việc của anh em rất thuận lợi, góp phần rất quan trọng vào cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975 giành thắng lợi.

Đại tướng là người luôn đi sát với thực tiễn để chỉ đạo, đưa ra các quyết sách đúng đắn, hợp thời cơ, sáng suốt. Đối với những người lính trong quân đội, Đại tướng luôn thấu hiểu những tâm tư, tình cảm, gần gũi với mọi người.

“Theo tôi, người dân gọi ông với tên thân thương - người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam là hoàn toàn chính xác” – thiếu tướng Phan Khắc Hy nhấn mạnh.

Thời gian vài năm gần đây, thiếu tướng Hy cùng với rất nhiều sĩ quan, cựu chiến binh đang sinh sống trên địa bàn TP.HCM liên tục dõi theo tình hình sức khỏe của Đại tướng. Biết có ngày Đại tướng cũng phải về với tổ tiên nhưng khi biết tin Đại tướng mất “ai ai cũng cảm thấy quá đột ngột, như là mất mát đi một điều gì đó quá lớn”.

Thiếu tướng Phan Khắc Hy kể lại: “Khi biết tin buồn này, tôi tập hợp anh em đã từng sống, chiến đấu với Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại, chia sẻ những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ về người Tổng tư lệnh tối cao của quân đội. Nước mắt ai ai cũng lưng tròng, thậm chí đã có vị về nhà lập bàn thờ Đại tướng”.

TP.HCM ngày nay, với khẩu hiệu cần xây dựng là “văn minh, nghĩa tình”, cần phải học tập đức tính nghĩa tình của tướng Giáp, lúc nào cũng thương yêu, dành nhiều tình cảm lớn cho các chiến sĩ quân đội. Đối với quân đội luôn phải thấm nhuần tinh thần quyết chiến, quyết thắng, đoàn kết quân nhân, lính quân đội phải được dân yêu, dân mến, dân tin thì sẽ luôn dành thắng lợi.

Tiến sĩ Bùi Trân Phượng - Hiệu trưởng trường đại học Hoa Sen.
Tiến sĩ Bùi Trân Phượng - Hiệu trưởng trường đại học Hoa Sen.

Cũng giống như thiếu tướng Phan Khắc Hy, tiến sĩ Bùi Trân Phượng – Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen TP.HCM bày tỏ cảm xúc: “Tôi biết sức khỏe của bác Giáp đã rất yếu, nhưng vẫn thấy rất bàng hoàng, đau đớn”.

Đó là một người Việt Nam khi mất đi đã để lại biết bao nhiêu tình cảm yêu mến, trân trọng từ phía người dân. Vào sáng hôm qua (5/10), khi biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, trong lễ khai giảng của trường Đại học Hoa Sen, tất cả thầy cô, sinh viên đều dành một phút rất trang trọng đầu buổi lễ để mặc niệm, tưởng nhớ về vị Đại tướng của nhân dân.

Đại diện cho những người trí thức của TP.HCM, tiến sĩ Bùi Trân Phượng kết luận: “Đại tướng thật sự là một người biết sử dụng trí tuệ, học thức để gần gũi nhân dân. Ông luôn là một nhân cách lớn, được toàn bộ người dân tin yêu, quý trọng”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại