“Tự nhiên CSGT gọi điện bảo tôi đến nhận lại xe”

Minh Ngọc |

Chiều 12/10, Đội CSGT số 2 (Phòng PC67 – Công an TP. Hà Nội) tiến hành bàn giao 2 chiếc xe máy cho chủ nhân của xe bị kẻ gian lấy cắp từ nhiều năm trước.

Hai chủ nhân bị mất cắp là anh Nguyễn Văn Sứ (SN 1990, trú tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) và ông Nguyễn Ngọc Quỳnh (SN 1950, trú tại Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội).

Theo đó, ngày 29/7/2014, Đội CSGT số 2 có tạm giữ xe mô tô nhãn hiệu Honda, không BKS do chủ phương tiện Nguyễn Tư Hoàng (Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) điều khiển.

Chiếc xe bị tạm giữ do các lỗi: Không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, người điều khiển không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe không gắn BKS theo quy định, không có giấy phép xe mô tô, không có đăng ký xe mô tô.

Sau khi hết thời gian tạm giữ phương tiện là 30 ngày, anh Hoàng không đến giải quyết theo giấy mời từ Đội CSGT số 2.

Ngày 28/5/2015, Đội CSGT số 2 cử cán bộ đi xác minh, điều tra trên Phòng PC67 (Công an Hà Nội) theo số máy, số khung thì phát hiện chiếc xe máy nói trên có BKS nguyên thủy là 88K – 2447.

Xe có đăng ký mang tên anh Nguyễn Văn Sứ ngụ tại Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Khi các cán bộ liên hệ làm việc với anh Sứ, anh cho biết, chiếc xe trên bị mất cắp vào tháng 11/2011 nhưng không trình báo công an.

Hiện tại, anh Sứ vẫn còn giữ các giấy tờ gốc của chiếc xe này.

Các cán bộ Đội CSGT số 2 (Công an Hà Nội) đang bàn giao phương tiện cho 2 chủ nhân
Các cán bộ Đội CSGT số 2 (Công an Hà Nội) đang bàn giao phương tiện cho 2 chủ nhân

Ngoài ra, trong quá trình làm việc, cán bộ Đội CSGT số 2 phát hiện và tạm giữ phương tiện mang BKS: 30K - 2517 vi phạm giao thông.

Qua kiểm tra, xác minh, chiếc xe máy này có BKS nguyên thủy là 30H - 9526 mang tên ông Nguyễn Ngọc Quỳnh.

Tương tự như trường hợp của anh Nguyễn Văn Sứ, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh cũng bị mất chiếc xe máy Wave Alpha vào tháng 7/2010 và ông cũng không trình báo cơ quan công an.

Chiều 12/10, đại diện Đội CSGT số 2 gồm Đại úy Nguyễn Công Hà, Trung úy Nguyễn Thành Trung và Thiếu úy Nguyễn Ngọc Nghĩa đã bàn giao 2 phương tiện nói trên cho hai chủ phương tiện là ông Nguyễn Ngọc Quỳnh và anh Nguyễn Văn Sứ.

Tại trụ sở Đội CSGT số 2, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh cho biết: “Tôi để xe ở trước cửa nhà trong khu triển lãm Giảng Võ, bị kẻ trộm lấy lúc nào mà cả gia đình không hay biết.

Tôi không nghĩ mình có diễm phúc, may mắn nhận lại được chiếc xe máy bị mất cắp cách đây 5 năm rồi, tự nhiên CSGT gọi điện bảo tôi đến nhận lại xe".

Anh Nguyễn Văn Sứ cũng tỏ ra bất ngờ nói: “Tôi bị mất xe khi đang chơi game ở hàng internet, sau đó không trình báo cơ quan công an vì không hy vọng tìm lại được xe.

Khi nhận được thông báo của CSGT yêu cầu chứng minh giấy tờ liên quan đến phương tiện để nhận lại, tôi vô cùng ngạc nhiên và rất cảm ơn các đồng chí CSGT”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại