"Ông Nguyễn Bá Thanh đang nghỉ ngơi và ăn cháo"

Thành Chung |

Tiêu điểm sự kiện

    23:01 ngày 09/01/2015

    Phóng viên của chúng tôi ghi nhận, đến 22h30, sau khi biết tin ông Nguyễn Bá Thanh đã được đưa về viện an toàn, nhiều người dân đã bắt đầu trở về.

    Tuy nhiên, trước cổng bệnh viện, lực lượng bảo vệ bệnh viện, công an vẫn đang tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ nghiêm ngặt, không ai được vào bên trong.

    Sau khi đọc qua báo chí cập nhật, biết ông Bá Thanh đã về đến bệnh viện an toàn và ăn được cháo, chị Nguyễn Thị Thanh Thư (một chủ bán cơm trước cổng Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) đã bày tỏ niềm vui mừng.

    "Như vậy là tốt quá rồi, thấy ông ấy khỏe là chúng tôi mừng lắm! Cầu mong ông Thanh sẽ được mạnh khỏe, an lành", chị Thanh Thư cho hay.

    Cùng với chị Thanh Thư, chị Kim Vân cũng bày tỏ, như vậy là người dân như các chị đã có thể yên tâm ra về.

    Chị Vân chia sẻ: "Chúng tôi biết ơn ông Thanh nhiều lắm! Nhờ có ông mà Đà Nẵng có được diện mạo đổi thay thế này và những người bán vỉa hè như chúng tôi cũng làm ăn được. Thấy báo chí nói ông khỏe, nói chuyện được thế này là chúng tôi mừng lắm rồi!".

    Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, đến thời điểm hiện tại, một số xe chở các lãnh đạo Tp Đà Nẵng cũng đã trở về để ông Thanh có thể nghỉ ngơi.

    Chị Thanh Thư (bên trái) và chị Kim Vân. (Ảnh: Thành Chung)
    Chị Thanh Thư (bên trái) và chị Kim Vân. (Ảnh: Thành Chung)

    22:16 ngày 09/01/2015

    Trao đổi với chúng tôi lúc 22h13 phút, ông Nguyễn Quốc Triệu cho biết: "Các bác sĩ bên Mỹ đã trở về nước ngay sau đó.  Những việc còn lại để chăm sóc sức khỏe cho ông Thanh sẽ do các chuyên gia y tế Việt Nam đảm nhận.

    Hiện ông Nguyễn Bá Thanh đang nghỉ ngơi và ăn cháo".

    >> Ông Nguyễn Bá Thanh và nước mắt người bán ốc

    21:52 ngày 09/01/2015

    PV của chúng tôi vừa ghi nhận, đến 21h50 phút, lượng người ở trước cổng bệnh viện vẫn còn khá đông, lực lượng CSGT và cảnh sát trật tự phải rất vất vả tiến hành phân luồng.

    21:45 ngày 09/01/2015

    PV Thành Chung báo về, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: "Dù đã trải qua một chuyến bay dài như vậy nhưng khi xuống máy bay, đồng chí Nguyễn Bá Thanh vẫn trò chuyện được với mấy anh em thường trực Thành ủy ra đón.

    Hiện tại, đồng chí Nguyễn Bá Thanh đang nằm nghỉ ngơi tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Ngày mai, các bác sĩ sẽ tiến hành hội chẩn".

    >> "Tôi viết ca khúc đó tặng cho ông Nguyễn Bá Thanh đấy!"

    21:24 ngày 09/01/2015

    Lúc 21h23 phút, trước cổng Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông. Phía trong bệnh viện, an ninh đang được thắt chặt, không ai được phép đi vào.

    Xe cứu thương chở ông Nguyễn Bá Thanh về đến bệnh viện (Ảnh: Đoàn Cường/ Tuổi Trẻ)
    Xe cứu thương chở ông Nguyễn Bá Thanh về đến bệnh viện (Ảnh: Đoàn Cường/ Tuổi Trẻ)

    21:21 ngày 09/01/2015

    PV vừa báo về, lúc 21h15 phút, ông Nguyễn Bá Thanh đã về đến BV Đa Khoa Đà Nẵng.

    Người dân vỗ tay chào đón ông Nguyễn Bá Thanh trước cổng Bệnh viện Đà Nẵng. (Ảnh: Đoàn Cường/ Tuổi Trẻ)
    Người dân vỗ tay chào đón ông Nguyễn Bá Thanh trước cổng Bệnh viện Đà Nẵng. (Ảnh: Đoàn Cường/ Tuổi Trẻ)
    (Ảnh: Người Lao Động)
    (Ảnh: Người Lao Động)

    21:10 ngày 09/01/2015

    Ông Phạm Phú Mỹ - Giám đốc An ninh sân bay Đà Nẵng xác nhận với chúng tôi, lúc 20h52 phút, máy bay đã hạ cánh và đoàn xe đã chở ông Nguyễn Bá Thanh về BV Đa khoa Đà Nẵng, khoa Ung bướu.

    Nhiều người dân đang đến BV Đa khoa Đà Nẵng.

    21:06 ngày 09/01/2015

    Phóng viên của chúng tôi vừa thông tin, đoàn xe chở ông Nguyễn Bá Thanh đã đi bằng cửa khác chứ không đi cửa số 2 như nhiều thông tin trước đó. Nhiều người dân sau khi biết tin đã lập tức tới BV Đa khoa Đà Nẵng.

    21:04 ngày 09/01/2015

    Máy bay đã hạ cánh và ông Nguyễn Bá Thanh đang trên đường đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

    21:02 ngày 09/01/2015

     Đến 21h, lượng người đổ về rất đông để chờ đón máy bay chở ông Thanh. Khá nhiều người tỏ rõ sự sốt ruột. Lực lượng chức năng phải làm việc rất căng để đảm bảo trật tự tại khu vực này.

    20:59 ngày 09/01/2015

    PV Thành Chung vừa báo về, hiện vẫn chưa có thông tin về việc máy bay chở ông Nguyễn Bá Thanh sẽ hạ cánh. Người dân vẫn đang chờ đợi, họ đến ngày càng đông, ai cũng tỏ vẻ lo lắng.

    20:25 ngày 09/01/2015

    Ông Mai Văn Hai (ở Liên Chiểu) cho hay, ông Thanh là người cán bộ gương mẫu, có nhiều đóng góp lớn cho dân, cho thành phố nên khi nghe tin ông bệnh, ai cũng đau lòng.

    "Tôi ra đây, mong được đón ông, dù chỉ là nhìn qua xe. Chúng tôi luôn cầu mong ông được bình an, qua mọi bệnh tật", ông Hai bày tỏ.

    20:22 ngày 09/01/2015

    20:17 ngày 09/01/2015

    Đến khoảng 20h10, lượng người đổ về đây đã dài đến khoảng 50m. Một số xe cứu thương cũng đã được tăng cường thêm ngoài chiếc xe chính.

    20:15 ngày 09/01/2015

    Họ chờ đợi với niềm hy vọng được nhìn thấy ông Nguyễn Bá Thanh...

    20:14 ngày 09/01/2015

    Chia sẻ với chúng tôi bà Bùi Thị Nhì (71 tuổi ở Q. Hải Châu) cho hay, nghe thông tin ông Nguyễn Bá Thanh tối nay sẽ về đến Đà Nẵng để trị bệnh nên ngay từ chiều bà đã giục con đưa ra sân bay.

    "Tôi cũng như nhiều người khác, mong được đến đây đón bác Thanh trở về. Bác là người đã đóng góp rất nhiều cho thành phố được đẹp đẽ, hiện đại như bây giờ.

    Chúng tôi cầu mong sao bác Thanh sẽ bình an, mạnh khỏe, mọi bệnh tật đều qua", bà Nhì chia sẻ.

    Bà Nhì cũng cho hay, ngoài đến đây chờ đón ông Thanh, nếu vài ngày tới, cựu Bí thư Thành ủy trở về mà được vào thăm, nhất định bà sẽ đăng ký, xin vào thăm bằng được.

    20:10 ngày 09/01/2015

    Lúc 20h, người dân tập trung càng ngày càng đông. Để đảm bảo trật tự, lực lượng an ninh đã phải dùng hàng rào cơ động để ngăn người dân tràn ra khu vực đường chính cho đoàn xe ra.

    20:09 ngày 09/01/2015

    Lúc 19h30 phút, hàng trăm người dân đã tập trung rất đông trước cổng ra số 2 của sân bay. Theo ghi nhận của chúng tôi, rất đông phóng viên của nhiều cơ quan báo chí, thông tấn trong nước và ngoài nước cũng đã có mặt tại đây.

    Lên trên
    Báo lỗi cho Soha

    *Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại