Trang phục 'nhái' công an là quần áo... mầm non

Sau khi CSGT lập biên bản người bán rong trang phục "nhái" công an, do số lượng ít và là quần áo mầm non nên không xử lý được.

Ngày 26/5, các phương tiện truyền thông phản ánh việc bán rong trang phục công an "nhái” trên vỉa hè đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nhận được tin, Phòng CSGT công an TP Hà Nội đã khẩn trương chỉ đạo tiến hành điều tra xử lý vụ việc.

Trang phục 'nhái' công an là quần áo... mầm non
Trang phục "nhái" công an và lực lượng vũ trang bán ở vỉa hè.

Ngày 28/5, thượng úy Tạ Ngọc Khánh – Đội phó Đội CSGT số 7 cho biết, đơn vị này đã cắt cử các chiến sĩ CSGT tiến hành kiểm tra và xử lý vụ việc.

Trang phục 'nhái' công an là quần áo... mầm non
Thượng úy Khánh trao đổi về vụ việc.

Theo thượng úy Khánh, tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe máy có rất nhiều quần áo “nhái” công an và lực lượng vũ trang, do một người phụ nữ treo trên xe bán bên vỉa hè đường Khuất Duy Tiến. Ngay lập tức, tổ công tác đưa số hàng trên và phương tiện cùng người về đội tiến hành lập biên bản theo đúng luật định.

Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ bán quần áo công an và lực lượng vũ trang "nhái" khai nhận là Đỗ Thị Hạnh (SN 1987, ở Tứ Dân, Khoái Châu, Hưng Yên). Khi tổ công tác yêu cầu chị Đỗ Thị Hạnh xuất trình giấy tờ xe máy thì chị này chỉ xuất được đăng ký xe, không có giấy phép lái xe. Vì vậy, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ xe, đồng thời mời Đội quản lý thị trường số 26 đến kết hợp xử lý hàng “nhái”.

Trang phục 'nhái' công an là quần áo... mầm non
Người đi đường hiếu kỳ khi nhìn thấy trang phục công an "nhái" bày bán ở vỉa hè.

Thượng úy Khánh cho biết, do số lượng ít, là quần áo mầm non nên không xử lý được. Về nguồn gốc xuất xứ, chị Hạnh khai nhận là từ TP.HCM được người anh trai đưa ra Hà Nội cho chị bán. Cũng theo lời khai của chị Hạnh, số áo “nhái” này chị nhập 100 bộ đã bán hết 50 bộ và còn 50 thì bị bắt. "Vào thời điểm kiểm tra và đưa về đội xử lý, số lượng quần áo “nhái” còn 50 bộ", thượng úy Khánh khẳng định.

Trang phục 'nhái' công an là quần áo... mầm non
Quần áo, phương tiện hỗ trợ "nhái" được chị Hạnh bán.

"Chị Hạnh cũng khai nhận, khoảng 2 năm trước, chị thường xuyên bán ở TP.HCM, nhưng không thấy ai kiểm tra, xử lý.

“Hạnh lấy quần áo “nhái” công an và lực lượng vũ trang có giấy phép kinh doanh”, người phụ nữ này khai. Tuy nhiên, vào thời điểm kiểm tra, chị Hạnh không xuất trình được giấy tờ về nguồn gốc xuất xứ, nên Đội CSGT số 7 lập biên bản và giữ 2 bộ cỡ nhỏ nhất lại, để báo cáo lên cấp trên", thượng úy Khánh nói.

Trang phục 'nhái' công an là quần áo... mầm non
Trang phục "nhái" kích cỡ nhỏ nhất được Đội CSGT số 7 giữ lại.

“Hình ảnh công an và lực lượng vũ trang phải là hình ảnh đẹp trong mắt người dân. Việc quần áo “nhái” công an và lực lượng vũ trang bán ở vỉa hè, nhìn rất phản cảm, gây bức xúc trong nhân dân”, thượng úy Khánh chia sẻ.

2 bộ trang phục “nhái” công an và lực lượng vũ trang cỡ nhỏ nhất đo Đội CSGT số 7 giữ lại được làm gần giống trang phục lực lượng công an và lực lượng vũ trang. Mỗi bộ trang phục có súng bắn nước, bao da, gậy có màu sơn đỏ, trắng, có còi nhựa. Mũ " nhái " hàm tướng là bằng các tông loại mề, như vải thật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại