Trần Thị Minh Anh “hiện tượng” mới trong làng hội họa Việt

thuhoe |

14 tuổi nhưng Trần Thị Minh Anh có đến vài nghìn bức tranh, hàng chục giải thưởng hội họa cấp quốc gia, quốc tế.

Đến với Liên hoan Văn hóa và Nghệ thuật Thiên Tân – Trung Quốc 2012 bằng sự tự tin, Trần Thị Minh Anh đã xuất sắc giành giải Bạc với bức tranh “Tuổi thơ”, giải Khuyến khích với bức tranh “Tình bạn xuyên biên giới” trở thành một trong hai đại diện xuất sắc nhất của Việt Nam được vinh danh trong một Liên hoan Văn hóa và Nghệ thuật quốc tế.

Cô bé nhút nhát năm nào nay đã lớn

Chúng tôi gặp cô bé Trần Thị Minh Anh, 14 tuổi, học sinh lớp 9, Trường Hà Nội Academy tại Trung tâm nghệ thuật Sol Art khi cô bé đang miệt mài vẽ tranh và học hợp sướng âm nhạc. Chia sẻ với chúng tôi về những cảm xúc sau khi giành được giải thưởng tại một Liên hoan Văn hóa và Nghệ thuật quốc tế, những cảm nhận về cuộc sống mà hội họa đã mang lại, những ước mơ và dự định trong tương lai, Minh Anh khiến người khác phải ngỡ ngàng và thán phục về tài năng cũng như tâm hồn, khí chất của một “hiện tượng” trong giới hội họa Việt Nam.

Trần Thị Minh Anh “hiện tượng” mới trong làng hội họa Việt 1
Trần Thị Minh Anh, cô bé 14 tuổi, chủ nhân của hàng nghìn bức tranh, hàng chục giải thưởng hội họa quốc gia, quốc tế lớn nhỏ (Ảnh Thu Lê)

Sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều là công chức trong ngành quân đội, Minh Anh từ nhỏ đã nhút nhát và sợ những chốn đông người.  Không giống như những đứa trẻ bình thường khác, Minh Anh luôn cần đến sự có mặt của người mẹ thân yêu trong mọi sinh hoạt của cuộc sống.

“Biết tính em nhút nhát nên bố mẹ đã phải luyện tập cho em rất nhiều bằng cách cho em tham gia các khóa học về văn hóa, nghệ thuật ngoài thời gian ở trường. Nhớ những ngày đầu tiên đi học, mẹ luôn phải ngồi bên cạnh em hoặc đứng ở ngoài cửa để em nhìn thấy. Những lúc như thế, cô giáo đều trừ điểm bài kiểm tra của em. Mẹ phải ngồi bên cạnh, cô trừ 2 điểm. Mẹ phải đứng ở ngoài, cô trừ 1 điểm. Em chỉ được điểm 10 khi không còn phải có mẹ đến trường cùng nữa…”, Minh Anh bẽn lẽn kể lại.

Đến với hội họa một cách rất tình cờ và ngay lâp tức cô bé Minh Anh nhút nhát bập vào với niềm yêu thích, đam mê mới được khám phá ấy. 5 năm liền học vẽ tại Cung Thiếu nhi, Minh Anh được biết đến như một học viên xuất sắc. Cô bé liên tiếp giành được những giải thưởng lớn về hội họa từ cấp quốc gia đến quốc tế. Tranh của Minh Anh luôn được Cung Thiếu nhi chọn để gửi đi tham dự các cuộc thi. Và lần nào cũng vậy, tác phẩm của Minh Anh đều được sướng tên nhận giải thưởng cao nhất.

Minh Anh tâm sự: “Em không nhớ mình đã giành được bao nhiêu giải thưởng nữa. Em chỉ biết rằng, lần nào gửi tranh đi dự thi em đều được nhận giải. Đó như là một động lực để em tiếp tục yêu thích, say mê với hội họa hơn. Khi bước vào cấp 2, em vẽ tranh nhiều hơn, liên tục hơn. Ngày nào em cũng vẽ ít nhất là một bức tranh…”

Cứ gửi tranh đi là có giải báo về

Nói về lí do đến với Liên hoan Văn hóa và Nghệ thuật Thiên Tân – Trung Quốc 2012, Minh Anh cho biết: “Từ trước đến nay, em chưa từng bỏ qua bất cứ một giải thưởng nào về hội họa. Đây cũng không phải lần đầu tiên em tham gia một cuộc thi vẽ tranh quốc tế. Em là người khá tự tin và luôn muốn thử sức của mình với những cuộc thi. Em nghĩ, Liên hoan Văn hóa và Nghệ thuật Thiên Tân – Trung Quốc 2012 là một cơ hội tốt để em khẳng định bản thân và mang về niềm tự hào cho dân tộc. Em đã có ý tưởng cho tác phẩm dự thi rất nhanh và cũng hoàn thành tác phẩm dự thi rất nhanh. Cả hai tác phẩm em gửi đi đều giành được giải thưởng…”

Trần Thị Minh Anh “hiện tượng” mới trong làng hội họa Việt 2

Tác phẩm "  Tuổi thơ"   của Trần Thị Minh Anh được nhậngiải Bạc tại Liên hoan Văn hóa và Nghệ thuật Thiên Tân – Trung Quốc 2012

Bức tranh “Tuổi thơ” được lấy ý tưởng từ việc vẽ lại tuổi thơ của chính mình đã mang về cho Trần Thị Minh Anh giải Bạc tại Liên hoan Văn hóa và Nghệ thuật Thiên Tân – Trung Quốc 2012.

Trần Thị Minh Anh “hiện tượng” mới trong làng hội họa Việt 3
Bức tranh “Tình bạn xuyên biên giới” với thông điệp: “Tình bạn không phân biệt quốc gia, chủng tộc, ngôn ngữ…” của Trần Thị Minh Anh (Ảnh Thu Lê)

Bức tranh “Tình bạn xuyên biên giới” với thông điệp: “Tình bạn không phân biệt quốc gia, chủng tộc, ngôn ngữ…” đã giành giải Khuyến khích tại Liên hoan Văn hóa và Nghệ thuật Thiên Tân – Trung Quốc 2012.

“Liên hoan Văn hóa và Nghệ thuật Thiên Tân – Trung Quốc 2012 là một cuộc thi lớn không chỉ dành cho hội họa mà còn có âm nhạc và các loại hình nghệ thuật khác. Bất cứ tác phẩm nào được vinh danh tại cuộc thi này đều là niềm tự hào lớn với mỗi đất nước. Em thấy rất tự hào khi được đại diện cho đất nước tham gia một cuộc thi lớn và giành được giải thưởng…”, Minh Anh chia sẻ.

Năng khiếu bẩm sinh chưa phải là tất cả

Đến với hội họa bằng sự yêu thích và say mê, Trần Thị Minh Anh đang có trong tay vài nghìn bức tranh, hàng chục giải thưởng hội họa cấp quốc gia, quốc tế. Cô bé được những người trong nghề đánh giá như một “hiện tượng” của hội họa Việt.

Minh Anh trải lòng: “Học bất cứ một môn nghệ thuật nào cũng cần phải có sự yêu thích và say mê. Đến với hội họa, em thấy cuộc sống của mình có nhiều màu sắc hơn, ý nghĩa hơn. Màu sắc khiến em cảm nhận cuộc sống muôn màu, muôn vẻ. Mỗi bức tranh là một khoảng khắc tâm trạng của mình. Mỗi tác phẩm ẩn chứa và muốn truyền đi một thông điệp với cuộc sống”

Tự nhận mình là người có năng khiếu với hội họa nhưng Minh Anh lai quan niệm sự chăm chỉ, sáng tạo của người học mới là yếu tố quyết định.

Theo Minh Anh, cái khó lớn nhất khi học vẽ là sự kiên trì và sáng tạo. Kiên trì, tỉ mỉ với từng chi tiết nhỏ nhất của bức tranh. Sáng tạo để tưởng tượng được nhân vật, chủ đề làm cho bức tranh thêm sinh động và phong phú.

Nhiều năm liền là học sinh giỏi xuất sắc, toàn diện, Trần Thị Minh Anh đang trên con đường thực hiện mơ ước trở thành một họa sỹ tài hoa.

Chia sẻ về mơ ước và những dự định tương lai của mình, Minh Anh cho biết: “Mơ ước lớn nhất của em là trở thành một họa sỹ lớn. Khi em vẽ em thấy tâm hồn mình thoải mái, được thả hồn vào từng bức tranh. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ dừng vẽ. Em đang cố gắng và nỗ lực nhiều hơn để có thể nhanh chạm đến thành công.”

Sang năm cô bé sẽ lên đường du học để thực hiện mơ ước ấy của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại