Trai Tây Đô trúng vé số tiền tỷ, vẫn đi bán vé số

Trúng giải độc đắc nhưng người thành niên vẫn tiếp tục đội nắng dầm mưa đi “bán giấc mơ”, với mong ước bình dị là sẽ mang may mắn đến cho mọi người.

Đó là câu chuyện của chàng thanh niên nghèo bán vé số dạo vừa trở thành “tỷ phú” tên Hứa Hoàng Hôn, ngụ khu vực Yên Hạ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.

Anh Hứa Hoàng Hôn - người trúng số độc đắc - trong căn nhà xập xệ, nơi gia đình anh đã sống bao năm qua.

“Cả làng” trúng số…

Đã nhiều tháng trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc lại câu chuyện “cả làng” trúng số, người dân ở khu vực Yên Hạ, phường Lê Bình, quận Cái Răng vẫn không ngớt lời bàn tán và kể rành rọt câu chuyện: Anh Hứa Hoàng Hôn (26 tuổi) hơn chục năm đi bán vé số dạo, bỗng một ngày trở thành “thần tài” mang may mắn đến cho mọi người.

Hôm đó là ngày 28/1, như mọi khi, anh Hôn đến đại lý bán vé số Triều Phát cách nhà không xa để nhận 80 vé số từ chủ đại lý đem đi bán dạo. Sau khi đi khắp ngõ ngách, dọc các quán cà phê ven đường, đến khoảng 17h chiều (đã qua giờ xổ số), Hôn vẫn còn lại 5 tờ mang số seri 625644.

Khi về đến gần nhà, Hôn gặp hai người hàng xóm là anh Dũng (37 tuổi) và bà Chín (50 tuổi, cùng ngụ khu vực Yên Hạ) nên nài nỉ họ mua giúp vài tờ. Thương tình, anh Dũng mua cho Hôn 2 tờ vé số, bà Chín mua 1 tờ. Còn lại 2 tờ vé số trong tay, Hôn mang về nhà. Thấy bà ngoại sang chơi ngồi trước cửa, anh nài nỉ bà ngoại mua giúp thêm 1 tờ nữa. Một lúc sau, mẹ anh đi bán thịt heo ở chợ về, anh tặng mẹ tờ vé số còn lại.

Sau khi cơm nước xong, Hôn chẳng đoái hoài gì đến tờ vé số mà nằm xem phim. Đến khoảng 22h, thấy tờ vé số hồi chiều mẹ để trên bàn, anh lấy điện thoại ra nhắn tin xem kết quả. Bất ngờ, tin nhắn từ tổng đài báo giải đặc biệt của công ty xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long đề ngày 28/1 trùng với số sêri tờ vé số anh đang cầm. Kiểm tra lại mấy lần đều nhận được kết quả tương tự.

Khi biết mình đã trúng giải đặc biệt, Hôn hét lên sung sướng, gọi cha mẹ đang ngủ trong buồng ra xem. Gia đình Hôn và hai hàng xóm cùng trúng giải đặc biệt có một đêm không ngủ, ai cũng háo hức chờ đến sáng để đi nhận giải.

Cuộc “đổi đời” kỳ lạ

Đã có nhiều người gia cảnh nghèo khó, may mắn trúng số trở thành tỷ phú, họ xài tiền như nước vào các cuộc ăn chơi đổi đời, rồi đến một ngày “của thiên trả địa”, cái nghèo lại đeo bám. Tuy nhiên, đối với gia đình chàng trai Hứa Hoàng Hôn thì mọi chuyện lại khác. Cha mẹ anh, người vẫn chạy xe ôm, người tiếp tục bán thịt heo ngoài chợ.

Bà Tô Thị Yến Phượng (48 tuổi, mẹ anh Hứa Hoàng Hôn), chia sẻ, ngày trước gia cảnh bà rất nghèo khó. Năm 18 tuổi, bà Phượng kết hôn với ông Hứa Huệ Hương (SN 1963). Nhà chồng có tới 11 người con nghèo khó. Về sống chung với nhau, hai vợ chồng sinh được 2 người con là Hứa Hoàng Hôn (SN 1987) và Hứa Thành Nhân (SN 1989).

Ngày mới cưới, ông Hương làm thuê làm mướn đủ nghề, sau dành dụm mãi mới mua được một chiếc Honda về chạy xe ôm. Lúc rảnh rỗi, ông Hương lại rảo xe khắp nơi thu mua ve chai về bán kiếm thêm.

Hai con trai mỗi ngày một khôn lớn, vì sức khỏe yếu bẩm sinh, trí não không được bình thường, “lúc dại lúc khôn”, anh Hôn chỉ theo học đến hết lớp 3 là nghỉ, ở nhà phụ mẹ bán thịt ngoài chợ. 12 năm trở lại đây, hằng ngày anh Hôn đi bán vé số là chính. Buổi chiều khi bà Phượng dọn hàng thịt bán ngoài chợ, thì Hôn lại phụ mẹ bán hàng. Còn Hứa Thành Nhân, em trai Hôn, phần vì nhà nghèo, phần vì “học không vô” nên cũng chỉ hết lớp 7. Nhân đi làm thợ hồ mỗi ngày kiếm vài chục ngàn về phụ giúp cha mẹ trang trải cuộc sống.

Sống trong cảnh nghèo, hơn ai hết họ hiểu thế nào là sự vất vả khi kiếm được từng đồng tiền còm cõi. Nên dù trúng số là của trời cho, không phải công sức mình làm ra, nhưng họ rất quý trọng. Vợ chồng bà Phượng luôn quan niệm, có làm mới có cái ăn, không làm thì ăn đến núi vàng núi bạc cũng hết. “Từ hôm trúng số, tất cả số tiền có được thằng Hôn đều đưa hết cho mẹ nó, thằng nhỏ thật hiếu thảo”, bà ngoại Hôn bộc bạch.


	Tờ dò số, có con số “may mắn” đem lại bạc tỷ cho gia đình anh Hôn.

Tờ dò số, có con số “may mắn” đem lại bạc tỷ cho gia đình anh Hôn.

Lân la hỏi thăm một vài người hàng xóm, chúng tôi được biết, anh Dũng, trước làm nhân viên cửa hàng bán gas, đã nghỉ việc, tranh thủ ăn chơi một thời gian và nay đầu tư làm ăn chỗ khác. Bà Chín bán hàng rong thì nay chả cần làm gì vẫn có cái ăn từ tiền sinh lời đều đều hằng tháng ở ngân hàng.

Ước mơ bình dị của chàng trai “tỷ phú”

Về phần Hôn, sau khi trúng số đặc biệt, anh nghỉ đúng 1 ngày, rồi tiếp tục đi bán vé số dạo như thường lệ. Hôn tâm sự: “Tui luôn nghe lời cha mẹ phải làm lụng mới có cái ăn. Ngoài ra, tui muốn tiếp tục mang may mắn đến cho mọi người”.

Chúng tôi khá bất ngờ khi biết, Hôn có chút vấn đề về nhận thức, biểu hiện của bệnh “thiểu năng trí tuệ”. Bản thân Hôn thừa nhận, anh học hết lớp 4, giờ chỉ biết đọc, biết viết những từ đơn giản. Thậm chí, anh không biết xài tiền số lượng lớn, mỗi ngày chỉ tiêu được tiền chục, mua nước giải khát khi bán vé số. Hiện mỗi ngày kiếm được 80.000-100.000 đồng tiền bán vé số, Hôn chỉ giữ lại 30.000 đồng để uống nước, còn lại đều gửi cho mẹ.

Nói về ước mơ của mình, Hôn bật mí: “Tui có thích nhiều cô xinh lắm. Nhưng trước giờ, gia cảnh nghèo khó, nên không dám trèo cao. Mong một ngày nào đó, tui sẽ tìm được vợ hiền con ngoan để cha mẹ yên lòng”. Mẹ Hôn cho biết thêm: “Chỉ sợ thấy nó như vầy, người ta không dám ưng. Nhiều lúc nghĩ đến con mình mà không sao cầm được nước mắt”.

Điều khiến chúng tôi rất cảm động là Hôn sống rất chân thật, không một chút toan tính, biết gì nói nấy. Hôn cho biết, từng yêu nhiều người nhưng không được ai yêu lại. Hôn còn cho biết, hiện đang thích một cô bé rất dễ thương là nhân viên một quán cà phê gần chợ Cái Răng, năm nay 17 tuổi

Một người hàng xóm cạnh nhà Hôn cho biết, “tui thấy thằng Hôn chẳng có gì là “thiểu năng trí tuệ”, chẳng qua nó quá thật thà, không một toan tính mưu mô nên suy nghĩ có phần đơn giản”.

Ít hôm sau ngày trúng số, gia đình Hôn đã mua hơn 1 tấn gạo, 130kg thịt heo phát miễn phí cho người già, người bán vé số nghèo khổ, trẻ em lang thang ở khu vực quận Cái Răng. Ngoài ra, nếu gặp người ăn xin, bố mẹ Hôn đều cho từ 100.000 - 200.000 đồng. Mẹ Hôn cho biết: “Trước giờ gia đình tôi nghèo khó, may mắn được trúng số , nên muốn chia sẻ chút khó khăn với những người đồng cảnh”.

Hiện, gia đình Hôn dự định sang năm sẽ xây nhà mới, tương lai thì nghề nghiệp không có gì thay đổi. Đối với Hôn, niềm vui lớn nhất của anh là thấy cha mẹ được sống sung túc để vơi đi những nhọc nhằn của tháng ngày lam lũ trước đó. Giờ tâm nguyện đó đã trở thành hiện thực. Mong một ngày, chàng “tỉ phú” đáng thương sẽ tìm được cho mình vợ hiền con ngoan như ước mơ anh đã hằng ấp ủ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại