Trải lòng của người vợ có chồng dội xăng tự thiêu

Ngọc Lê |

(Soha.vn) - “Tôi ở bên hàng xóm, nghe anh Yêu chửi nhau nên vội về nhà thì thấy chồng đã dội xăng lên người tự thiêu", chị H. kể về người chồng quá cố.

Người dân làng Đông Thôn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa không khỏi ngỡ ngàng trước hành động dại dột của anh Trương Văn Yêu (SN 1981), người đã mua 5 lít xăng về dội lên người sau đó tự thiêu.

Trong căn nhà nhà ngói hai gian, chị H. – vợ anh Yêu ngồi cạnh đứa con út lên 4 tuổi mang gương mặt buồn chĩu nặng. Chị cho biết, sau khi lập gia đình với anh Yêu năm 2003, vợ chồng chị đã ra ở riêng và sinh được ba cháu, cháu đầu đã mất cách đây 3 năm do bị chết đuối, cháu thứ hai hiện đang học lớp 1 và một cháu 4 tuổi ở nhà.

Căn nhà của hai vợ chồng chị H.

Căn nhà của hai vợ chồng chị H.

Công việc hàng ngày của  anh Yêu là chạy xe ba gác, còn chị H thì đi làm thuê kiếm tiền phụ vào gia đình. Đã có thời gian chị H phải lặn lội sang Trung Quốc đi làm thuê kiếm tiền. Tuy nhiên làm được một năm, chị cảm thấy thương chồng con nên lại bỏ về nhà.

Nhắc đến chồng, chị đau buồn cho biết, từ khi đứa con trai đầu của anh chị mất đi, vốn sẵn tính nóng nảy, anh Yêu lại càng trở nên hay cáu gắt hơn. Chắc có lẽ do mất đi đứa con trai yêu quý nên anh trở nên buồn bực trong lòng mà không nói ra.

“Chồng tôi vốn tính tình nóng nảy lại càng nóng hơn khi con trai đầu lòng mất, tôi thương con, thương chồng nên mới ở nhà để giúp chồng con. Nào ngờ anh ấy lại nóng nảy làm chuyện đó”, lời chị H.

Nói đến việc có hay không chị đòi đi vào Sài Gòn khiến anh Yêu tức giận đã mua xăng về tự thiêu thì chị H cho rằng đó chỉ là lời đồn nhảm, không đúng sự việc.

“Anh ơi! Ai nỡ lòng nào lại bỏ lại con nhỏ và chồng ở nhà. Cuộc sống khó khăn vất vả, tôi phải ở nhà để phụ với chồng chứ, làm gì có chuyện tôi đòi đi làm. Thậm chí tôi đi làm thuê một năm ở bên Trung Quốc vì nhớ chồng con tôi cũng phải bỏ về để chăm sóc cho chồng, cho con chu đáo. Tôi không biết sao chồng tôi lại rời bỏ mẹ con tôi như thế”, chị H nói.

Vụ việc đau lòng trưa hôm anh Yêu mua xăng tự thiêu, chị H cảm thấy thương chồng và cảm thấy buồn vì không cứu được chồng. Mặc dù đã hết sức cứu chữa những chồng mình vẫn không qua khỏi vì bị bỏng quá nặng.

"Trưa ngày 24/3, khi tôi cùng con sang nhà láng giềng chơi, thì anh Yêu ở nhà có cãi nhau với hàng xóm. Khi về thì không biết anh mua xăng ở đâu dội lên người rồi châm lửa, thấy thế tôi kêu la hàng xóm sang cứu chữa và đưa anh ấy lên bệnh viện. Chăm sóc vài ngày nhưng sức khỏe anh ấy không có tiến triển mà càng ngày càng yếu dần. Qúa lo nên tôi hỏi bác sỹ thì ông ấy bảo cho dù có tiền tỷ cũng không cứu được nữa. Thế nên gia đình tôi mang về nhà chăm sóc. Đến ngày 30/3 chồng tôi trở nên yếu ớt hơn và không qua khỏi”, vừa kể chị H vừa lau những giọt nước mắt lăn dài.

Trước đó, người dân cho biết, khoảng 13h30' trưa ngày 24/3, anh Yêu tức giận vì vợ là chị V.T.H (SN 1983) đề nghị với chồng là muốn vào Sài Gòn làm việc nhưng anh nhất quyết từ chối. Quá bức xúc, nên anh đã mua 5 lít xăng về đổ lên người và tự thiêu.

Chứng kiến cảnh tượng trên, người vợ hoảng hốt, la hét, gọi mọi người tới cứu. Ngay sau đó, anh Y. được đưa đến Viện bỏng Quốc gia điều trị. Đến ngày 28/3, sức khỏe của anh Yêu có tiến triển tốt, gia đình rất mừng nghĩ rằng anh đã qua khỏi. Song đến ngày 30/3, anh Yêu lại đột ngột tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại