Trai “làng nghiện” Chiều Lai ế vợ

camnhung |

Vì cái tiếng "làng nghiện" mà cuộc sống biết bao con người ở làng Chiều Lai, Thuận Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên phải dở khóc, dở cười.

Về Chiều Lai hôm nay, không còn thấy cảnh thanh niên vật vờ, những ngôi nhà ảm đạm, lạnh tanh hơi người như trước. Tuy nhiên, nhắc đến những chuyện đã qua bà con dân làng vẫn thấy hãi hùng.

Thanh niên làng Chiều Lai khó lấy vợ chỉ vì mang tiếng là dân “làng nghiện”. (Ảnh minh họa)

Quá khứ buồn

Nhớ lại những năm trước, bà Nguyễn Nguyên Thơm ở làng Phú Thịnh, Thuận Thành kể: "Những năm trước đây, thôn Chiều Lai nổi tiếng cả huyện, cả tỉnh vì là làng nghiện, làng buôn bán ma tuý. Hầu như nhà nào cũng có con nghiện, cá biệt có nhà có 3 đứa con trai thì cả 3 đều nghiện nặng". Cơn lốc "tiên nâu" tràn qua làm hàng trăm gia đình trong xã bị ảnh hưởng. Có nhà cả vợ lẫn con đều bị lây HIV từ chồng. Có ngày, xã có 2 - 3 người chết vì chích ma tuý, nhiễm AIDS.

Đứng trước tình thế đó mỗi hộ gia đình đã tự nguyện đóng góp 10.000 đồng để thực hiện phong trào tự quản tại địa phương. Theo đó, thôn huy động 2 công dân và 1 công an viên tham gia đi tuần hàng đêm, bảo đảm trật tự. Từ ngày có phong trào tự quản, tệ buôn bán ma tuý giảm hẳn. Bà Nguyễn Thị Nhung tâm sự: "Nhờ có đội an ninh và phong trào tự quản mà giờ có người lạ mặt vào làng là biết ngay. Ai có hành vi đáng nghi sẽ bị đưa về xã để xem xét. Nhờ đó mà tệ nạn giờ đã giảm nhiều lắm. Chỉ khổ là vì tai tiếng nên người Chiều Lai vẫn còn thiệt thòi".

Chỉ vì cái "tiếng"

Suốt chục năm qua, gần 200 hộ dân của làng Chiều Lai sống trong cái tiếng làng dữ, làng nghiện. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của bà con dân làng.

Ở làng có nhiều đôi yêu nhau nhưng không đến được với nhau cũng chỉ vì cái tiếng ác. Mới đây, gia đình bà Trần Thị H đã mừng thầm khi nghe tin con trai đã nhiều tuổi báo có người yêu và chuẩn bị cưới vợ. Bà chuẩn bị đồ để sang nhà gái dạm ngõ. Nhưng niềm vui chưa tày gang thì cậu con trai thông báo sẽ không bao giờ cưới vợ nữa. Tìm hiểu ra mới biết, gia đình cô gái phản đối vì sợ chàng rể sống ở vùng đất nghiện ngập, kiểu gì "lửa gần rơm... cũng bén" nên quyết không gả con gái.

Người ở khổ một, nhưng người quyết chí ra đi khỏi làng còn khổ mười. Dù rời nhà đi làm tận Hà Nội, anh Trần Lê Hoàng vẫn bức xúc: "Năm nay mình 29 tuổi nhưng vẫn chưa kiếm được vợ. Bảo tuổi này chưa yêu ai thì đúng là không phải, nhưng tìm hiểu được một thời gian, biết tiếng tăm của làng là các cô chạy hết".

Nói về điều này, ông Nguyễn Trường Thọ - Chủ tịch UBND xã Thuận Thành thừa nhận: "Chuyện mang tai tiếng là có thật. Một thời ở đây là điểm nóng về ma tuý nhưng giờ tình trạng này đã giảm đáng kể. Người dân cũng có nhận thức tốt hơn nên tình trạng buôn bán, nghiện ngập ma tuý không còn nhiều".

"98% thanh niên trong làng đi làm ăn xa, cả 2 làng Chiều Lai 1, Chiều Lai 2 cũng chỉ còn lác đác 3 - 4 thanh niên ở nhà làm kinh tế. Ruộng đồng bị thu hồi nhường đất cho xây dựng các khu công nghiệp. Do đó, nếu không đi làm xa cũng đến thất nghiệp rồi lại nảy sinh nhiều tệ nạn."

Ông Nguyễn Văn Quý - Trưởng thôn Chiều Lai 2

( Theo Dân Việt )

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại