"Trai đẹp bị trục xuất" tới Việt Nam: Sự giải trí tầm thường

Độc giả Lê Hải Anh |

(Soha.vn) - "Trong khi bao nhiêu người còn đang cần giúp mà lại chi hàng đống tiền để mời một người đẹp trai sang thăm thì tôi thấy thật quá đau đớn cho người Việt..."

Xung quanh việc Omar - "trai đẹp bị trục xuất" được mời sang Việt Nam tham gia các hoạt động ca nhạc, thời trang đã có rất nhiều các ý kiến khác nhau.

Một trong những ý kiến đó là của độc giả Lê Hải Anh. Để rộng đường dư luận chúng tôi xin được đăng tải những ý kiến của độc giả này. Mời bạn đọc cùng theo dõi:

Từ cách đây hơn nửa tháng, khi thông tin về Omar - chàng trai Ả rập bị trục xuất khỏi lễ hội ở thủ đô Riyadh ngày 14/4 vì quá đẹp trai sang Việt Nam được đăng tải trên báo chí, tôi quan sát thấy được sự háo hức của khá nhiều người, trong đó đa phần là các bạn trẻ.

Việc một người nào đó có tên tuổi, nổi tiếng được mời đến Việt Nam đã là một chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng thực sự, qua việc mời Omar - "trai đẹp bị trục xuất" này, tôi lại cảm thấy buồn và phải suy ngẫm nhiều điều.

Tại sao ư? Mọi người hãy thử nhìn kỹ lại những hình ảnh háo hức của các bạn trẻ đón "trai đẹp bị trục xuất" này khi anh ta xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất (Tp. Hồ Chí Minh) mà báo chí phản ánh có lẽ sẽ thấy được một phần nào đó điều tôi nói.

Hình ảnh Omar tại sân bay Tân Sơn Nhất
Hình ảnh Omar tại sân bay Tân Sơn Nhất

Một câu hỏi mà tôi đã đặt ra ngay khi nhìn những bức ảnh đón chào này là: Sao chúng ta lại chi ra hàng đống tiền như vậy chỉ để mời một chàng "trai đẹp bị trục xuất" sang Việt Nam (?). Lý do, mục đích cụ thể của những người đứng ra tổ chức mời là gì thì tôi không rõ và cũng không muốn biết rõ.

Nhưng ở đây, mọi người hãy thử suy ngẫm lại một chút sẽ thấy, trong xã hội của chúng ta hiện nay, còn có biết bao nhiêu hoàn cảnh, những mảnh đời éo le, bất hạnh, hết sức khó khăn, vất vả cần phải giúp đỡ.

Điển hình là ngay trước ngày khai giảng năm học mới, trận lũ quét khủng khiếp ở Bản Khoang (Lào Cai) đã cuốn trôi cả khu nhà thập thể của trường THCS Bản Khoang (Sapa) khiến nhiều người bị cuốn theo dòng nước và đất đá... Những hình ảnh nhà cửa tan hoang sau lũ quét, người dân phải sống khốn khó, các em nhỏ bơ vơ... khiến cho biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi.

Nhiều người có thể cho rằng, đó là một sự so sánh có phần khập khiễng và người ta có tiền thì người ta có quyền hay người ta làm kinh doanh thì phải vậy... Ai cũng có những lý lẽ đúng của mình nhưng liệu có thật hợp lý khi chi phí mời chàng "trai đẹp bị trục xuất" đó sang Việt Nam có thể dùng giúp đỡ được cho rất nhiều hoàn cảnh đáng thương - dù tôi không biết chính xác số tiền đó là bao nhiêu!?

Những bạn trẻ gào thét, háo hức, tung hô một chàng trai ngoại quốc chỉ vì vẻ bề ngoài điển trai của anh ta mà không hề biết về danh tiếng và cả những thành tích trong lĩnh vực anh ta đang hoạt động. Lẽ ra, các bạn trẻ, những người có học thức và trình độ phải biết phân biệt đâu là chương trình mang ý nghĩa sâu sắc, đâu là chương trình vô nghĩa để từ đó có sự ủng hộ đúng đắn.

Tiếc là chỉ vì tâm lý chạy đua theo số đông, theo xu hướng, phong trào... mà họ sẵn sàng bỏ đi chính ý thức của mình. Nhìn những hình ảnh họ cười tươi, hào hứng, chen nhau để đón chào, chụp ảnh mà tôi thấy thật phản cảm, vô ý thức làm sao.

Càng buồn hơn nữa khi đem so sánh câu chuyện này với sự kiện Nick Vujicic sang Việt Nam. Quả thực, tôi thấy có sự khác nhau "một trời một vực". Một bên chỉ là sự kiện được tạo nên bởi thứ giải trí tầm thường, bằng hiệu ứng số đông, thậm chí là sự tung hô một cách phản cảm.

Còn bên kia khi Nick Vujicic đến Việt Nam đã khơi gợi, thắp lên ngọn lửa ý chí cho không chỉ những người tật nguyền mà cho chính bản thân mỗi con người lành lặn. Những tiếng cười, những giọt nước mắt rơi đó là sự hạnh phúc, khi mỗi người tìm lại cho mình được nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Thật ý nghĩa biết bao nhiêu.

Tôi không phải là một người có vai, có vế, có chức sắc để có thể nói mình dám đứng trên người khác để bình luận, khen chê. Nhưng thực sự qua những hình ảnh của một bộ phận giới trẻ Việt tung hô, hào hứng chỉ với một "trai đẹp bị trục xuất" hết sức vô nghĩa mà tôi thấy thật đau đớn và buồn cho người Việt, buồn cho những bạn trẻ với sự thích thú tầm thường, chạy theo số đông...

Dù có thể là hơi muộn nhưng theo tôi lúc này cả xã hội ta hãy cùng lên tiếng để cùng ngăn chặn những chương trình vô nghĩa, những hành động thiếu ý thức, làm xấu hình ảnh người Việt như thế này của chính người Việt, trong đó có một bộ phận không nhỏ giới trẻ...

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại