"Tôi viết ca khúc đó tặng cho ông Nguyễn Bá Thanh đấy!"

Y.Dương |

"Có lần, ông Thanh cứ bảo tôi, viết bài gì mà giống bài “Tháng 5, rực trời hoa phượng đỏ”... ấy". - nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ.

Thông tin về sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh được dư luận cả nước quan tâm suốt thời gian qua. Nhiều câu chuyện thi vị về ông cũng được nhắc đến.

Nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác ca khúc tặng ông Nguyễn Bá Thanh

Còn nhớ, ca khúc “Vật đổi sao dời” được ca sĩ Trần Thu Hà biểu diễn trên sân khấu “Lung linh sắc Việt” vào dịp 30/4/2012 tại Đà Nẵng đã gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Theo thông tin trên tờ Nông nghiệp Việt Nam năm 2012, ca khúc "Vật đổi sao dời" là do ông Nguyễn Bá Thanh "đặt hàng" nhạc sĩ Trần Tiến.

Tờ này thuật lại những chia sẻ của nhạc sĩ Trần Tiến như sau: “Thực ra tôi viết ca khúc đó tặng cho ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đấy, tặng cho Đà Nẵng luôn!

Hình ảnh sông Hàn trong bài hát rất đẹp, gắn liền với những thân phận con người và mang bản sắc thành phố. Sau buổi biểu diễn đó, ông Nguyễn Bá Thanh có gọi điện cho tôi nói lời cảm ơn và khen, đó là một bài hát hay.

Tuy vậy, người lãnh đạo họ có góc nhìn hay lắm, như ông Nguyễn Bá Thanh ấy, ông ấn tượng với Hải Phòng có hoa phượng.

Có lần, ông Thanh cứ bảo tôi, viết bài gì mà giống bài “Tháng 5, rực trời hoa phượng đỏ”... ấy", nhưng tôi cười bảo với ông ấy: Thế thì Đà Nẵng cũng phải trồng hoa phượng nhiều vào, tôi mới viết được chứ.

Chúng tôi đều cười”.

Ông Nguyễn Bá Thanh xuất hiện trong bài văn thi đại học

Báo giới trong nước đưa tin, trong kỳ thi đại học năm 2012, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã xuất hiện trong bài thi của thí sinh.

Cụ thể, một thí sinh viết trong bài thi văn khối D như sau: “Người lãnh đạo giỏi phải là một người nói được nhưng cũng phải làm được.

Đó là người phải biết đặt lợi ích của nhân dân lên trước lợi ích của bản thân.

Những điều gì tốt cho cuộc sống của nhân dân thì ưu tiên làm trước. Đó là những điểm mạnh của vị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh”.

Ngoài ra, một bài thi khác của thí sinh cũng viết về ông Nguyễn Bá Thanh như sau:

"Em cảm thấy rất thích thú mỗi khi đọc các thông tin về nội dung chất vấn “truy tận gốc” của ông Nguyễn Bá Thanh đối với Giám đốc các Sở của thành phố trong các kỳ họp của HĐND TP Đà Nẵng”.

"Tôi hỏi anh lấy sức đâu mà nửa đêm đi kiểm tra..."

Trên tờ Người Lao Động, tác giả Trương Điện Thắng đã chia sẻ nhiều câu chuyện khá thú vị về ông Nguyễn Bá Thanh.

Tác giả này viết: "Một người như thế, khi làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã là người sâu sát, không quan cách và đã làm cho thành phố thay đổi như bây giờ chúng ta biết.

Có lúc, tôi hỏi anh lấy sức đâu mà nửa đêm đi kiểm tra công nhân vệ sinh, 4 giờ sáng đã đi thực địa các công trình xây dựng, gặp gỡ người dân giải tỏa mở đường.

Cả ngày chủ nhật, đi hớt tóc vẫn chọn cái anh hớt tóc vừa gửi đơn khiếu kiện nhà đất để tìm hiểu thực tế....

...Nguyễn Bá Thanh là người của công việc, có chút gì đó của chất lính, không chịu đầu hàng. Đánh cờ tướng, anh phải đánh cho thắng, dù đó là các cụ hưu trí hay anh cán bộ thường.

Thua bữa nay, anh về ngẫm nghĩ, nghiên cứu nước cờ, bữa sau lại rủ đánh tiếp. Đá banh hay đánh tennis cũng vậy, anh em chơi cùng anh cứ nói “ổng máu lắm!”".

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại