Tin Cuội: Lễ hội sinh quý tử hàng đầu Việt Nam

Cao Thiện Minh |

Bạn đang đau đầu vì không sinh được con trai, bạn đang tê tái vì sinh toàn con gái và bạn đang không thoải mái vì phải ngồi chiếu dưới. Lỗi tại ai, tại vợ bạn hay tại cái gi khác!?

Không. Giờ đây bạn đã không phải lo lắng về vấn đề trên nữa rồi.

Nay đã có lễ hội Giằng Bông sinh quý tử hàng đầu Việt Nam.

Giằng Bông - Lễ hội cầu sinh quý tử hàng đầu Việt Nam.

Giằng Bông - Lễ hội cầu sinh quý tử hàng đầu Việt Nam.

Giằng Bông - Lễ hội cầu sinh quý tử hàng đầu Việt Nam.

Như các bô lão trong làng Đồng cho biết: Lễ hội Giằng Bông xuất hiện từ lúc nào thì đến giờ họ cũng không còn rõ nữa.

Nhưng theo tục lệ, chủ tế sẽ mang lần lượt hai cây bông được làm từ một đoạn tre dài hơn 1 m, xung quanh gắn bông tre ra sân sau khi làm lễ để người tham dự giằng. Ai giằng được bông thì người đó ắt sẽ sinh quý tử.

Điều đó đã được Hội phân tích tiềm năng con người Hên Xui của làng chứng minh.

Trưởng ban tổ chức hội thi, cụ Vô Văn Sinh cho hay: Năm nay để cạnh tranh với các làng khác, làng Đồng đã mạnh dạn chuyển từ tổ chức giằng bông sang cướp bông cho kịp xu hướng thời đại, như lễ hội cướp phết, cướp ấn...

Và đúng như dự liệu, lễ hội năm nay cuồng nhiệt và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Phóng viên Hóng Văn Hớt đang có mặt tại hiện trường cho biết: Lễ hội thu hút rất nhiều những thanh niên chưa từng có vợ nhưng vẫn muốn có con.

Ngoài phần lễ và phần hội nhàm chán như thường lệ Hội Giằng bông còn có những màn biểu diễn võ thuật đông tây y kết hợp khiến khán giả đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.

Những thế võ như Giáng Long Thập Bát Chưởng, Cửu Âm Bạch Cốt Chảo, Tịch Tà Kiếm Phổ, Vịnh Xuân Quyền tưởng chừng đã thất truyền từ lâu nay lại được phô diễn ra cực kì sống động và đã mắt.

Anh Dương Văn Quá - người bị gãy chân nhưng lại xuất sắc vượt qua các ứng viên khác chạm tay được vào bông, chia sẻ: “Thật sự là sinh 4 đứa con gái chán lắm rồi, nên năm nay đi hội, em quyết giành được bông mang về cho vợ.

Kì này phải sinh con trai không bạn bè nó cười cho.

Anh Quá cho biết lý do gãy chân là bởi năm ngoái suýt tý nữa chạm tay được vào bông thì có ai đó... xô ngã gãy chân.

“Nhưng không sao, gãy chân thì em không lo, em chỉ sợ gãy mất cái khác thôi. Cái đó mà mất thì hết sinh quý tử.” Anh cười khà khà rồi tiếp tục lao vào cuộc chiến giành bông.

Trả lời Tin cuội về chính sách đối với những người tham gia giằng bông mà bị thương, anh Bí Văn Thơ - cán bộ thôn thật thà chia sẻ: “Các nhà báo nhìn cướp giật kinh khủng thế thôi, chứ chuyện đó ở làng tôi là chuyện bình thường, năm nào mà chẳng có hàng người bị thương.

Giờ mà có chế độ gì với mấy anh ấy thì hết ngân sách làng mất”.

Và các bạn còn chần chờ gì nữa mà không đến ngay lễ hội Giằng Bông để cầu sinh lấy cậu quý tử. Hãy đến ngay và luôn, nếu giằng được bông mà vẫn không sinh được quý tử. Tin Cuội sẽ xin lỗi các bạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại