Thót tim ngó cảnh đôi trẻ liều mạng ngồi hóng gió ngoài thành cầu Nhật Tân

Xuân Phú |

Không chỉ đơn giản là việc dừng lại trên cầu Nhật Tân hóng gió hay chụp ảnh, nhiều người còn giỡn mặt với tử thần khi trèo hẳn ra ngoài lan can cầu.

Những ngày đầu hè, các cây cầu của Hà Nội bắc qua sông Hồng luôn nhộn nhịp người lên hóng gió vào mỗi buổi tối.

Nhiều gia đình mang theo trẻ nhỏ nhưng không hề để ý tới các em.

 Phía giữa cầu, nhiều bạn trẻ cả nam và nữ còn trèo hẳn ra ngoài lan can để ngồi hóng gió.

Họ mang theo cả nước uống rồi ngồi chênh vênh trên các trụ cầu cả buổi tối, xả rác bừa bãi.

Những đôi bạn trẻ ngồi ngoài lan cầu thoải mái như "khám phá" được một khoảng không gian riêng.

Nhưng họ không nghĩ rằng khoảng không gian rộng chừng vài mét đó chính là "miệng tử thần"

Phần nhiều các đôi nam nữ vẫn thích ngồi trên thành cầu rồi quay mặt ra phía ngoài sông để tâm sự.

Tuy nhiên, ngay cả việc ngồi chênh vênh ở thành cầu cũng luôn ẩn chứa nhiều nguy hiểm.

Một nam thanh niên tỏ ra sợ độ cao nhưng vẫn cố thử trèo ra ngoài lan can cầu.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn thường xuyên đi tuần tra, nhắc nhở, xử phạt... nhưng để những hình ảnh này không còn xuất hiện nữa thì ý thức của người dân, trước hết là để đảm bảo an toàn cho chính mình vẫn là quan trọng nhất.

>>Loài cá đẹp hàng đầu ở Việt Nam đắt "khủng khiếp" cỡ nào?

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại