Thiếu nữ mất tích ở Phú Thọ: Lộ diện người phụ nữ bí ẩn

Hoàng Hải |

Câu hỏi người phụ nữ gọi điện cho em Thu xuống Hà Nội bán quần áo là ai được rất nhiều người quan tâm thời gian qua sau sự việc thiếu nữ này mất tích một cách bí ẩn.

Vụ việc em Hà Thị Hoài Thu (SN 1997, trú tại xã Trị Quận, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) mất tích bí ẩn sau cuộc điện thoại của một người phụ nữ rủ đi bán quần áo tại Hà Nội đã gây xôn xao dư luận địa phương thời gian qua.

Từ ngày con con gái mất tích, gia đình ông Hà Ngọc Hải (SN 1964, bố đẻ em Thu) sống trong cảnh lo lắng, buồn rầu.

Gia đình ông Hải cũng đã nhờ các cơ quan chức năng và đi tìm kiếm con gái ở khắp nơi nhưng hơn một tháng nay vẫn chưa có tung tích gì của em Thu.

Trước sự việc trên, dư luận hết sức quan tâm và đặt ra câu hỏi lớn về việc người phụ nữ tên L. (ở khu 1 xã Kim Đức, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) trước đó đã gọi điện cho em Thu là ai? Nội dung cuộc nói chuyện như thế nào?.

Để biết rõ hơn về người phụ nữ bí ẩn này, chúng tôi đã tìm hiểu và sau đó có cuộc trao đổi người phụ nữ bí ẩn trên.

Trao đổi với PV, chị L. thừa nhận mình có gọi điện cho Thu để giới thiệu cho công việc bán quần áo tại Hà Nội.

Tuy nhiên, khi chị L. hỏi Thu có xuống dưới Hà Nội để làm không thì cô bé không đồng ý vì đã nộp hồ sơ vào một công may tại địa phương.

Trước đó, trong một lần đi xe lên Phú Thọ, lúc xe dừng nghỉ chân ở quán bên vệ đường thì chị L. có quen với anh trai của em Thu.


Kể từ ngày em Hà Thị Hoài Thu xin phép đi làm rồi mất tích một cách bí ẩn gia đình vô cùng buồn rầu, lo lắng.

Kể từ ngày em Hà Thị Hoài Thu xin phép đi làm rồi mất tích một cách bí ẩn gia đình vô cùng buồn rầu, lo lắng.

Sau khi quen biết anh trai em Thu thì chị L. Và em Thu cũng đã nói chuyện với nhau nhiều lần.

Trong những lần nói chuyện, em Thu có hỏi về công việc thì chị L. trả lời để mình xem đã nếu có việc thì sẽ gọi điện lại cho em Thu.

“Một thời gian sau khi quen biết em Thu, có người bán quần áo ở Linh Đàm nhờ tôi tìm cho một người bán hàng.

Khi đó, tôi nhớ đến em Thu trước đó đã nhờ tôi tìm việc hộ nên tôi gọi điện cho em Thu hỏi: “Em đã đi làm ở đâu chưa, nếu chưa đi làm thì xuống đây (Hà Nội – PV) làm.

Lúc đó, em Thu nói là đã nộp hồ sơ vào một công ty rồi, em đang chờ công ty gọi đi làm. Từ đó, tôi cũng không liên lạc lại gì với em nó nữa.

Việc em Thu mất tích, tôi cũng đã nói rất rõ với gia đình rằng tôi có gọi cho Thu để giới thiệu cho em ấy đi làm, nhưng em không đi”.

Gia đình cũng đã rất nhiều lần gọi điện cho tôi, tôi cũng đã khuyên gia đình nên báo công an”, chị L. nói về việc quen biết và gọi điện cho em Thu xuống Hà Nội làm.

PV tiếp tục đặt câu hỏi về việc sau khi em Thu xin phép đi làm, gia đình đã liên tục gọi điện để hỏi thông tin về con gái họ nhưng không liên lạc được, chị L. cho hay: “Sau ngày gọi điện cho em Thu thì tôi bị mất điện thoại.

Phải đến hai hoặc ba ngày hôm sau tôi mới đi làm lại sim và mua máy.

Khi lắp sim vào máy thì báo có cuộc gọi nhỡ của anh trai em Thu. Tôi gọi điện lại thì anh trai Thu hỏi, em Thu có xuống dưới này (Hà Nội – PV) không?

Nghe anh trai Thu nói mà tôi giật mình, vì tôi không hề biết con bé đi từ bao giờ và đi đâu”.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, ngày 24/7/2015, em Thu đã xin phép gia đình đi ra Hà Nội làm thuê.

Tuy nhiên, kể từ ngày con gái xin phép đi làm thuê cho đến nay, gia đình ông Hà Ngọc Hải không hề nhận được thông tin hay liên lạc gì từ em và cũng không biết tung tích của con gái đang ở đâu.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại