Thiếu nữ đập chết 2 con rắn lục đuôi đỏ trong vòng 15 phút

Hoàng Lê |

"Tôi đi ra sau vườn hái ít trái cây ăn thì một con rắn nhảy bổ về phía mình. Tôi đánh một gậy nó bị thương nhưng cái đuôi đỏ của nó vẫn không ngừng nhúc nhích” - chị Thanh kể.

Thời gian qua, người dân ở các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh… nơm nớp lo sợ về rắn lục đuôi đỏ xuất hiện tràn lan.

Rắn lục đuôi đỏ làm cho người dân khiếp sợ vì chúng thường ẩn náu ở những nơi không thể ngờ, rồi sẵn sàng “ra đòn” khi có cơ hội.

Đập chết 2 con rắn đuôi đỏ chỉ trong 15 phút

Đó là chị Ngô Thị Ngọc Thanh (20 tuổi), ở ấp Thanh Phong, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Chị Thanh thất thần nhớ lại : “Trong lần đi chơi ở nhà một người quen ở xã Nhuận Phú Tân (huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre), tôi đã đập chết hai con rắn lục đuôi đỏ chỉ trong vòng 15 phút, một con ở trong nhà, một con ở ngoài vườn”.

Được biết, thường ngày chị Thanh rất sợ rắn nhưng khi thấy rắn bổ về phía mình, không còn cách nào khác chị phải ra tay tự vệ.

“Vừa bước vào nhà thì thấy con rắn leo trên vách, tôi lấy gậy đánh nó rớt xuống đất rồi bỏ vào lồng nhốt lại.

Sau đó, tôi đi ra sau vườn hái ít trái cây ăn thì một con rắn nhảy bổ về phía mình. Tôi đánh một gậy nó bị thương nhưng cái đuôi đỏ của nó vẫn không ngừng nhúc nhích” - chị Thanh kể.

Theo chia sẻ của một số bà con ở xã Nhuận Phú Tân, rắn lục đuôi đỏ thường trú ẩn ở những vắng vẻ như lùm cây, bụi rậm…

Nấp sau tàu chuối cắn người nhập viện

Người dân ở xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện rắn lục đuôi đỏ cắn người trọng thương.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Còn (55 tuổi, ấp Bình Thủy, xã Thanh Bình).

Ông Còn nhớ lại: “Tôi ra vườn để đốn chuối, thì bất ngờ bị đau nhói ở tai, quay lại thì thấy con rắn lục xanh đuôi đỏ, định tìm gậy đập nó thì nó đã chạy mất rồi!”.

Được biết, sau đó gia đình đã đưa ông cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, nằm viện vài ngày mới được về, đến giờ ông Còn vẫn còn ám ảnh chuyện rắn đuôi đỏ tấn công mình.

Ông Còn nhớ lại chuyện mình bị rắn cắn phải nhập viện.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Dũng (Trưởng ấp Bình Thủy) cho biết: “Hiện trên địa bàn có nhiều trường hợp rắn lục đuôi đỏ xuất hiện cắn người.

Chuyện của ông Còn là một bài học để mọi người đề cao cảnh giác. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền cho bà con tiến hành phát hoang bụi rậm, dọn dẹp nơi ở để hạn chế nơi trú ngụ của rắn”.

Anh Huỳnh Văn Vũ (công an xã Thanh Bình) nói thêm: “Ngoài việc phát hoang bụi rậm như ấp Bình Thủy đã làm, chúng tôi còn đề nghị lên cấp trên tiến hành các lớp tập huấn kĩ năng chống lại rắn lục đuôi đỏ trong toàn xã để bà con có thể tham gia".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại