Thiếu niên bí ẩn gửi gói hàng phát nổ trên xe khách ở Nghệ An

Ngọc Tú |

Theo phía nhà xe, chiếc loa phát nổ trên được 1 người lạ mặt, khoảng 12 tuổi gửi từ bến xe Vinh đi Thanh Hóa. Tuy nhiên, đã 3 ngày nhưng vẫn không có ai nhận hàng này.

Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng 11h trưa 30/9, chiếc xe khách giường nằm H&N mang BKS: 29B-056.71 do tài xế Phan Đình Ninh (39 tuổi, trú tại xã Nghi Vạn, Nghi Lộc) điều khiển xe đi từ Nghệ An - Hà Nội phát nổ. 

Vụ nổ đã khiến tài xế Phan Đình Ninh cùng lái phụ Trần Văn Tám (34 tuổi, trú tại xã Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An) bị thương nghiêm trọng ở lưng và cánh tay. Riêng phụ xe Thái Viết Hảo (35 tuổi, xã Nghi Vạn, Nghi Lộc) bị nát 2 cánh tay, 2 chân và vùng mặt. Vụ nổ lớn cũng đã làm 2 mảnh cửa kính bên hông xe bị vỡ tan tành, kính trước xe bị nứt toác.

Chiếc xe khách của nhà xe H&N khi đang chạy trên đường đã xảy ra vụ việc hi hữu trên.
Chiếc xe khách của nhà xe H&N khi đang chạy trên đường đã xảy ra vụ việc hi hữu trên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cả 3 nạn nhân đã được bắt xe vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An để được cấp cứu. Đến tối cùng ngày, 2 trong 3 nạn nhân trên đã được phẫu thuật. Theo các bác sĩ, do các nạn nhân bị thương nặng nên sẽ được phẫu thuật trong đêm rồi chuyển về Khoa hồi sức cấp cứu.

Theo người nhà chủ xe, trước khi bất tỉnh, anh Phan Đình Ninh (39 tuổi, ở xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) là lái xe chính - anh là người bị thương nhẹ nhất trong số 3 nạn nhân trên kể lại, vụ tai nạn này là do chiếc loa của hành khách gửi trên xe bị phát nổ.

Hiện trường tan tác sau vụ nổ gói hàng trên xe khách giường nằm Hiện trường tan tác sau vụ nổ gói hàng trên xe khách giường nằm

Khi vừa nhấn nút chiếc loa trong gói hàng của khách gửi thì chiếc loa này bất ngờ phát nổ lớn khiến 3 người gồm 2 lái xe và phụ xe bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, vào ngày 27/9, một thiếu niên lạ mặt, dáng người nhỏ thó khoảng tầm 12-13 tuổi đến bến xe Vinh và nhờ nhà xe của anh Ninh gửi vật phẩm này. Quan sát bên ngoài, vật phẩm này được gói ghém kĩ càng qua lớp bìa carton và nilon, có chiều dài khoảng 20x30cm. Theo người thanh niên này thì gói hàng là chiếc loa, nhờ nhà xe chuyển ra Thanh Hóa và đến một cây xăng trên địa bàn huyện Quảng Xương sẽ có người lấy. Người này cũng không quên đưa số điện thoại người nhận và để lại số điện thoại của mình cho nhà xe rồi bỏ đi ngay.

Vụ nổ đã khiến kính chiếc xe bị vỡ tan tành.
Vụ nổ đã khiến kính chiếc xe bị vỡ tan tành.
Hiện trường tan tác sau vụ nổ loa trên xe.

Hiện trường tan tác sau vụ nổ loa trên xe.

Do đã quen với việc khách gửi hàng nên phía nhà xe cũng không mảy may nghi ngờ gì về gói hàng. Cùng ngày, khi ra đến điểm hẹn, phụ xe gọi điện theo số điện thoại người nhận để trả hàng, nhưng gọi mãi không ai nghe máy. Những chuyến xe sau cũng như vậy, lần thì nhà xe quên, lần thì gọi điện nhưng không ai nghe máy nên chiếc loa vẫn được để trên xe phía trước buồng lái.

Sáng 30/9, anh Ninh nói với phụ xe Thái Viết Hảo, nếu chưa có ai nhận hàng thì để chiếc loa ấy lại văn phòng vé bến xe. Tuy nhiên, do sơ suất, anh Hảo quên nên chiếc loa vẫn còn ở trên xe. Khoảng 10h15, chiếc xe bắt đầu xuất phát từ bến xe Vinh. Ít phút sau, phụ xe Hảo tiếp tục gọi theo số điện thoại thì đầu dây bên kia bắt máy nhưng chỉ nói ngắn gọn: “Cho chúng mày đấy, tao không lấy nữa” rồi tắt máy.

Chị Phạm Thị Oanh (hành khách trên xe) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc với PV.
Chị Phạm Thị Oanh (hành khách trên xe) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc với PV.

Ngạc nhiên, tò mò vì vật phẩm này không ai nhận, trả lại cũng không ai lấy, anh Hảo rạch gói hàng ra xem thì bên trong đúng là chiếc loa to bằng viên gạch, có hình trụ tròn (loại loa nghe thẻ nhớ). Khi người này cắm thẻ USB vào để nghe nhạc thì bất ngờ loa phát nổ lớn khiến anh cùng lái xe Ninh và anh Trần Văn Tám (lái phụ) bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Là người ngồi ngay hàng ghế đầu, cạnh phụ xe Hảo, chị Phạm Thị Oanh (SN 1976,hành khách trên xe) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc kinh hoàng trên. Theo chị Oanh, khi xe vừa chạy được khoảng 30 phút thì anh Hảo lấy gói hàng mở ra xem. Đó là 1 chiếc loa có đầy đủ dây, tai nghe. Do không có thẻ nhớ nên anh Hảo đi tìm thẻ để dắt vào nghe nhạc. Khi có thẻ nhớ, anh Hảo dắt vào và bấm nút thì 1 tiếng nổ kinh hoàng vang lên.

Phụ xe Thái Viết Hảo (người trực tiếp cầm loa) bị nát vùng mặt, cắt đứt 2 tay, và nát vùng chân hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.
Phụ xe Thái Viết Hảo (người trực tiếp cầm loa) bị nát vùng mặt, cắt đứt 2 tay, và nát vùng chân hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

“Vừa bấm nút, chiếc loa phát nổ lớn, theo phản xạ tôi chỉ kịp ngoảnh mặt lại. Lúc đó khói bụi bay mù mịt, kính xe bị vỡ tan tành. Tôi nhìn lên thì thấy toàn bộ mặt, 2 tay và chân của anh Hảo bị nát, máu bê bết. Anh Ninh và anh Tám cũng bị thương ở tay và lưng. May mắn anh Ninh có chiếc ghế lái đỡ nên bị nhẹ hơn. Tôi trùm chăn nên may không bị gì” - chị Oanh kể lại.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, chiếc xe chạy loạng choạng thêm khoảng 30m nữa thì tài xế Ninh đã kịp thời dừng xe lại. Hơn 10 hành khách trên xe hoảng loạn và lập tức xuống xe. May mắn, đã không có ai bị thương trong số hành khách này.

Người tài xế được xác định tên Ninh bị thương nặng ở vùng lưng, cánh tay đang được điều trị tại bệnh viện.
Người tài xế được xác định tên Ninh bị thương nặng ở vùng lưng, cánh tay đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Nghi Lộc đã đến khám nghiệm hiện trường, đưa chiếc xe về trụ sở công an để điều tra làm rõ. Chiều cùng ngày (30/9), Đại tá Trần Sỹ Phàng - Trưởng công an huyện Nghi Lộc cho hay, hiện cơ quan này đang phối hợp với phòng hình sự Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương khám nghiệm chiếc xe, giám định những vật còn sót lại trên xe để xác định nguyên nhân gây ra vụ nổ.

Hiện tại, công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Phòng hình sự công an tỉnh Nghệ An để khẩn trương khám nghiệm hiện trường, giám định 1 số chi tiết còn sót lại để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Hiện tại, công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Phòng hình sự công an tỉnh Nghệ An để khẩn trương khám nghiệm hiện trường, giám định 1 số chi tiết còn sót lại để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại