Thái Nguyên: Mưa lớn, lũ quét làm 1 người chết

Tiến Mạnh |

(Soha.vn) - Một trận mưa và lũ quét lớn bất thường xảy ra trưa ngày 30/5, đã làm một người chết, một người bị thương, nhiều diện tích hoa màu có nguy cơ mất trắng.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân thiệt mạng là anh Nguyễn Vĩnh Thái sinh năm 1982, hiện đang sinh sống tại xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Vị trí nạn nhân bị nước cuốn trôi
Vị trí nạn nhân bị nước cuốn trôi

Theo một nhân chứng chứng kiến sự việc cho biết, khoảng hơn 13 giờ, ngày 30/5, anh Thái thấy một bình ga bị trôi trên suối đã nhảy ra vớt nên đã bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Thấy anh Thái bị nước cuốn, anh Ma Văn Thành, công nhân thi công tràn liên hợp Pắc Nhài đã bất chấp nguy hiểm lao xuống dòng nước xiết cứu anh Thái nhưng không thành. 

Bản thân anh Thành cũng bị nước cuốn đi khoảng 500 mét, nhưng rất may là anh Thành đã được người dân kịp thời cứu thoát nên chỉ bị thương.

Ngay sau đó, người dân đã thông báo sự việc đến cơ quan chức năng,  chính quyền xã Sảng Mộc đã huy động lực lượng khoảng 40 người kết hợp với người nhà nạn nhân tìm kiếm thi thể nạn nhân theo dọc bờ suối.

Đến 6 giờ ngày 31/5, lực lượng cứu hộ cùng người nhà nạn nhân đã tìm thấy thi thể anh Thái  mắc trên một thân cây, cách vị trí bị nước cuốn trôi khoảng 2 km.

Tính đến chiều ngày 31/5,  vẫn có 5 xóm thuộc xã Sảng Mộc bị cô lập do nước lũ còn dâng cao. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão – giảm nhẹ thiên tai (PCLB - GNTT) huyện Võ Nhai đã cử 2 đoàn công tác đến các xã Sảng Mộc và Thượng Nung để nắm bắt tình hình, thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân và thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả thiên tai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại