Tết xưa ấm áp trong trái tim người Việt

Minh Anh |

(Soha.vn) - Ngày xưa chỉ vài cái bánh chưng, hộp mứt Tết, dăm ba lạng thịt là cũng có thể thành Tết - những cái Tết đơn sơ nhưng ấm áp, tràn đầy yêu thương.

Ai đã từng sống qua thời bao cấp mới hiểu hết nỗi háo hức của cả người lớn và trẻ con mỗi khi xuân về Tết đến. Người lớn thì lo xếp hàng dài ở những cửa hàng thực phẩm để mua cho được tiêu chuẩn... Tết. Nói là tiêu chuẩn Tết những cũng chỉ có hộp mứt thập cẩm, vài ba lạng đỗ xanh để gói bánh chưng, sang hơn nữa thì có vài lạng thịt lợn và bánh pháo. Trẻ con đứa nào cũng háo hức tới giao thừa để được diện bộ quần áo mới.

Tết xưa đơn sơ là thế những vô cùng thân thương, ấp áp đã trở thành một phần ký ức không bao giờ phai màu trong tâm trí những người đã đi qua thời gian.

Ngay từ ngày 20 Tết những cửa hàng thực phẩm đã đông nghịt những khách.

 

Ai cũng lo lắng làm sao mua cho hết tiêu chuẩn... Tết của nhà mình.

Gọi là tiêu chuẩn Tết thôi nhưng thực ra chỉ có hộp mứt thập cẩm, vài lạng đậu xanh để gói bánh chưng, có chăng thêm vài lạng thịt, một bánh pháo tép.

Bàn đổi tiền ngày Tết rất đông người.


Những đoàn tàu vội vã lăn bánh đưa mọi người về quê ăn Tết.

Câu đối, tranh vẽ được bày ra vỉa hè để bán cho khách về treo trong dịp Tết.

Chỉ một hộp mứt thập cẩm đồng loạt trên cả nước, đựng trong hộp bìa mỏng manh nhưng cũng đủ cho người ta cảm nhận không khí Tết đang về với từng nhà.

Tiếng pháo nổ đì đùng mỗi khi Tết đến luôn ở mãi trong tâm trí những "đứa trẻ" thời bao cấp.

Đồng tiền lì xì cho trẻ con thời ấy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại