"Tận mắt thấy anh trai kẹt trong cabin tàu, tôi như rụng rời"

Quang Thành |

Anh Quý kể, khi vừa đến nơi, anh thấy người phụ tàu bò từ trong khoang máy ra báo rằng anh Phú đang kẹt trong cabin. Chân tay anh như rụng rời khi biết đó là anh trai mình...

Em cứu hộ anh

Sáng ngày 12/3, căn nhà của lái tàu Lê Minh Phú (SN 1962, trú 40/2 Phan Chu Trinh, TP Huế), nạn nhân tử vong trong vụ tai ạn nghiêm trọng giữa tàu hỏa SE5 với xe tải BKS 75R – 00.185 nhuốm màu tang tóc.

Rất đông bạn bè, đồng nghiệp và bà con lối xóm đến dự lễ tang, xót thương cho người đàn ông xấu số.

tàu hỏa; ô tô tải; tai nạn; Huế; Quảng Trị; lái tàu; đường sắt
Người thân lái tàu Lê Minh Phú trước nỗi đau quá lớn

Đâu đó trong nhà, những tiếng gào khóc gọi chồng – cha của vợ con nạn nhân như xé tan tâm can của những người đến đưa tiễn.

Họ hiểu – sự ra đi đột ngột của anh Phú là nỗi đau, sự mất mát quá lớn đối với nhũng người ở lại.

Theo tìm hiểu, được biết, anh Phú là nhân viên thuộc Đội lái tàu 1, phân xưởng vận dụng Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng 28 năm nay.

“Phú vừa là một lái tàu giỏi vừa là người đàn ông mẫu mực trong gia đình.

Trong cơ quan, anh ấy rất chân tình, cởi mở và được nhiều anh em đồng nghiệp yêu mến” - anh Nguyễn Anh Tuấn, một đồng nghiệp của anh Phú bộc bạch.

Có mặt trong đám tang của anh trai, anh Lê Văn Quý (em trai anh Phú, hiện là Trưởng ga Diên Sanh) đau đớn kể:

“Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn tàu, tôi đang có mặt ở ga Diên Sanh và cách địa điểm xảy ra vụ việc khoảng 2km.

Liền sau đó, tôi cùng một số đồng nghiệp tức tốc đến hiện trường để phối hợp thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn...".

Anh Quý kể, khi vừa đến nơi, anh thấy người phụ tàu bò từ trong khoang máy ra báo rằng anh Phú đang kẹt trong cabin.

"Chân tay tôi như rụng rời…” - nói xong, anh Quý gạt vội dòng nước mắt...

Như lời anh Quý kể và thông tin, hình ảnh VietNamNet đã đưa, cả đêm hôm xảy ra tai nạn, lực lượng cứu hỗ đã mất 4 tiếng đồng hồ để cắt khoang lái, đưa thi thể anh Phú ra ngoài.

Cũng theo một số người thân, gia đình lái tàu Lê Minh Phú thuộc diện khó khăn nhưng hai đứa con rất ngoan và học giỏi.

Chị Trần Thị Quỳnh Hoa (SN 1967, vợ anh Phú) không có việc làm ổn định.

Đứa con trai Lê Trần Nhật Minh sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế chưa xin được việc làm, còn đứa con gái Lê Trần Quỳnh Ngân đang học lớp 11.

Mọi chi phí trong gia đình đều trông chờ chủ yếu vào đồng lương khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng của anh Phú.

tàu hỏa; ô tô tải; tai nạn; Huế; Quảng Trị; lái tàu; đường sắt
Con trai, gái anh Phú trước nỗi đau mất cha

“Thường ngày ba vẫn hôn con trước khi đi làm, nhưng kể từ hôm nay thì không thể rồi ba ơi…” – con gái của người lái tàu xấu số ôm quan tài cha vừa nói vừa khóc khiến những người có mặt không thể kìm lòng.

Trong căn nhà cấp 4, chị Hoa vật vã gào khóc bên quan tài người chồng xấu số.

Dường như, sự ra đi bất ngờ, đột ngột của chồng khiến chị không thể tin nổi.

Đôi lúc, người viết bắt gặp ánh mắt thẫn thờ, lặng nhìn ra khoảng không vô định của chị.

Có lẽ, chị hiểu, rồi đây những khó khăn, vất vả và nỗi đau của những đứa con mất cha sẽ khiến cuộc đời chị vốn đã khổ cực sẽ chẳng có thêm một ngày hạnh phúc trọn vẹn.

Sự tuyệt vọng của người mẹ!

Tại Bệnh viện GTVT TT – Huế, phụ lái tàu Hồ Ngọc Hải (SN 1983, trú tại Đồng Hới, Quảng Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại:

“Khoảng 18h10’ ngày 10/3, anh Phú cùng tôi nhận tàu tại Ga Đồng Hới và xuất bến sau đó một tiếng rưỡi.

Vào đến Hải Lăng khoảng 21h40’, khi tàu chạy gần đến ga Diên Sanh thì chúng tôi phát hiện chiếc xe tải chạy cùng chiều sát đường ray.

Lúc này, phía trước có đèn báo đường dân sinh giao nhau đường sắt nên chúng tôi đã kéo còi, không hiểu sao tài xế xe tải vẫn bật xi nhan và tìm cách vượt qua đường tàu”.

tàu hỏa; ô tô tải; tai nạn; Huế; Quảng Trị; lái tàu; đường sắt
Bị chấn thương phần mềm ở lưng, phụ tàu Hồ Ngọc Hải vẫn đang được điều trị tại BV GTVT TT – Huế. Ảnh: Quang Thành

Anh Hải kể tiếp với giọng vẫn còn run và hoảng sợ: “Theo linh cảm nghề nghiệp, anh Phú khép mạnh tay máy và kéo hãm phi thường (giảm ga, phanh gấp – PV).

Theo phản xạ, tôi nảy bật ra phía sau và bất tỉnh, may mắn thoát chết. Khi tỉnh dậy và bò ra khỏi khoang máy, tôi không như không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng…”.

Trao đổi với PV, ông Vũ Tá Tùng – TGĐ Cty Đường sắt VN cho biết, sau vụ tai nạn xảy ra, Tổng công ty đã kịp thời hỗ trợ cho gia đình lái tàu Lê Minh Phú số tiền 30 triệu đồng và toàn bộ mai táng phí, hỗ trợ gia đình phụ tàu Hồ Ngọc Hải số tiền 10 triệu đồng lo thuốc thang, chữa trị.

Trong khi đó, sau vụ tai nạn xảy ra, tài xế xe tải Nguyễn Gia Hải (42 tuổi, trú đường Phan Bội Châu, TP Huế) được chuyển đến BV TW Huế cấp cứu với tình trạng đa chấn thương nặng.

Đến 17h chiều 11/3, các bác sĩ tại Khoa Hồi sức- cấp cứu Bệnh viện Quốc tế (thuộc BV TW Huế) đã tiến hành phẫu thuật cho nạn nhân này.

Theo tìm hiểu được biết, gia đình tài xế Hải cũng thuộc diện khó khăn.

Vợ chồng tài xế này có với nhau hai đứa con nhưng do vợ không có việc làm, hay ốm đau bệnh tật, con còn nhỏ nên kinh tế đều do một mình Hải gánh vác.

Đêm xảy ra tai nạn, anh Hải đang chở đá cho công ty trên đường vào trạm trộn bê tông.

“Nhận được tin báo thằng Hải bị tai nạn vào lúc nửa đêm khiến gia đình tôi chân tay rụng rời.

Ngay khi các lái xe báo tin Hải được chuyển vào BV TW Huế, tôi cùng gia đình nhanh chóng có mặt tại bệnh viện nhưng lúc này xe cứu thương chở nó chưa vào đến phòng cấp cứu.

Hai đứa con nhỏ của nó nghe tin ba bị nạn khóc ré lên và đòi đến bệnh viện để gặp ba…” – bà Đoàn Thị Mỹ Hạnh (66 tuổi, mẹ tài xế Hải) nói trong nước mắt.

Bà Hạnh cũng cho biết, sau khi chuyển vào khoa Hồi sức – cấp cứu của BV Quốc tế Huế, các bác sĩ cho biết Hải bị “gãy đốt sống cổ, chèn tủy, phần mềm bị chấn thương nặng” nên đã tiến hành phẫu thuật ngay trong tối 11/3.

tàu hỏa; ô tô tải; tai nạn; Huế; Quảng Trị; lái tàu; đường sắt
May mắn thoát chết nhưng tài xế xe tải bị chấn thương nặng và có khả năng phải ngồi xe lăn suốt phần đời còn lại. Ảnh: Quang Thành

Khi được hỏi về khả năng hồi phục của tài xế Hải, người mẹ già nghẹn ngào: “Các bác sĩ cho biết Hải bị chấn thương nặng, đặc biệt là vùng cột sống và các dây thần kinh.

Sau vụ tai nạn xảy ra , hai chân của nó đã bị liệt hoàn toàn và khả năng đi lại là không được nữa chú ạ”.

Người mẹ già nghĩ đến cảnh đứa con trai đang khỏe mạnh bỗng dưng phải ngồi xe lăn trong suốt phần đời còn lại mà không khỏi tuyệt vọng, xót xa…

Đến chiều nay (12/3), hiện CA tỉnh Quảng Trị vẫn đang phối hợp với lãnh đạo ngành đường sắt để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại