Kỷ niệm thiêng liêng của trung sĩ trẻ canh gác ở nhà Đại tướng

Phương Nhi |

(Soha.vn) - "Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình đã góp một chút sức lực nhỏ bé của mình để trông nom, canh gác căn nhà gắn bó và bình dị của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp".

Những ngày qua, cứ đều đặn từ 6 – 10h tối là ca trực của anh Nguyễn Văn Nam, công an phường Điện Biên – nơi quản lý khu vực nhà Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu (Hà Nội).

Như thường lệ, hôm nay, đêm đầu tiên sau khi linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được đưa về an nghỉ nơi đất mẹ Quảng Bình, anh Nam vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình – bảo vệ ngôi nhà của Đại tướng.

Là người trực tiếp canh gác đảm bảo an ninh, trật tự khu vực phía ngoài cổng ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, tận mắt chứng kiến cảnh người dân xếp hàng dài kiên nhẫn đợi chờ tới lượt vào viếng thăm, anh xúc động bày tỏ: “Tôi thấy người dân tới viếng Cụ rất thiêng liêng. Mọi người kính cẩn trước vong linh của Người. Thậm chí, nhiều cụ già khiếm thị, ngồi trên xe lăn hay lặn lội từ mọi miền xa xôi của Tổ quốc cũng cố gắng hòa vào dòng người bất tận, xếp hàng vào viếng Bác. Với những trường hợp như vậy, chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất để các cụ vào sớm”.

Với anh Nam, việc được bảo vệ ngôi nhà của Người trong những ngày tang lễ là một vinh dự, một may mắn mà cả đời anh không bao giờ quên.

Tâm sự của người công an bảo vệ ngôi nhà Đại tướng

Với anh Nam, việc được bảo vệ ngôi nhà của Người trong những ngày tang lễ là một vinh dự, một may mắn mà cả đời anh Nam không bao giờ quên.

"Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình đã góp một chút sức lực nhỏ bé của mình để trông nom, canh gác căn nhà gần gũi, gắn bó và bình dị của Đại tướng. Mặc dù, hôm nay, linh cữu Bác đã rời Hà Nội, được đưa về quê hương khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến. Người đã mãi mãi nằm trọn vẹn trong lòng đất mẹ Quảng Bình, nhưng tôi vẫn có cảm giác thân thuộc như người vẫn còn ở quanh quất đâu đây vậy!”, anh Nam bồi hồi tâm sự.

Chia sẻ với chúng tôi, người chiến sỹ công an này cho biết: Những ngày lễ viếng chính và ngày Quốc tang, toàn bộ lực lượng công an phường gồm 30 người đã được huy động ra làm nhiệm vụ tại đây.

Còn những ngày ngôi nhà 30 Hoàng Diệu đóng cửa, một ca trực của các anh thường có khoảng 4 – 5 người đứng canh gác, cùng với bảo vệ dân phố đảm bảo an ninh trật tự trước cổng nhà Đại tướng.

“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ bảo vệ ở đây một thời gian dài nữa, bởi lẽ, người dân Việt Nam đến viếng vẫn không hề ngớt. Có những người đi ngang qua đường Hoàng Diệu vẫn vào ghé thăm, vái vọng Đại tướng, cũng có những người ở tỉnh xa tới tỏ lòng thương tiếc hoặc trước đó, họ không có thời gian đến viếng thì bây giờ là lúc họ tranh thủ đến đây để tưởng nhớ”, anh Nam nói.

Theo dự đoán của anh, khả năng là công an phường Điện Biên sẽ túc trực và canh gác 24/24, thay nhau gác suốt đêm từ nay tới cuối tháng.

Tâm sự của người công an bảo vệ ngôi nhà Đại tướng

Theo dự đoán của anh Nam, công an Điện Biên sẽ túc trực suốt đêm quanh nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới cuối tháng.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, vào sáng nay (13/10), khi đoàn xe đưa linh cữu của Đại tướng đi qua, khu vực quanh ngôi nhà 30 Hoàng Diệu tiếng khóc như vỡ òa. Những người nước ngoài dù chưa một lần được gặp Đại tướng cũng nức nở nhớ thương, nuối tiếc.

Tại Quảng Bình, Đại tướng đã trở về quê hương giữa muôn ngàn trái tim thổn thức.

Khoảng 18h30, hơn 1 tiếng sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp hòa mình vào đất mẹ Quảng Bình, dòng người viếng Đại tướng vẫn chưa ra hết khỏi khu Vũng Chùa. Dòng người dài hàng trăm km vẫn lưu luyến không muốn rời xa. Hàng vạn, hàng vạn người dân lặng thinh, rơi nước mắt dõi theo bóng Đại tướng. Những cựu chiến binh tóc bạc, ngực đỏ huân, huy chương nước mắt lã chã tuôn rơi khi người anh cả của quân đội về với đất trời...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại