Tài xế đỗ container giữa đường, ngả ghế nằm ngủ

Châu Thành |

Chiều 10/5, nhiều người qua lại trên quốc lộ 1A (đoạn qua ấp Ga và ấp Me, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) ngỡ ngàng chứng kiến chiếc container loại 40 feet bỗng dưng đỗ giữa đường và tài xế ngả ghế lái ra ngủ ngon lành.

 Theo một số người dân chứng kiến kể lại, vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 10/5, xe Container BKS 51C-288.65 kéo theo rơ móc BKS 51R-066.08 do tài xế Kiều Quang C., (SN 1976, ngụ huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội) đang điều khiển lưu thông từ hướng miền Tây về TP.HCM.

Khi đến địa điểm trên, tài xế cho xe đậu lại giữa đường rồi ngả băng ghế ra sau để ngủ hơn 20 phút (từ 16 giờ 15 phút đến 16 giờ 40 phút).

Xe container nằm giữa đường.

CSGT đánh thức Tài xế Kiều Quang C., khi đang say giấc trên ghế lái.

Nhận được tin báo, đội CSGT công an huyện Châu Thành kịp thời có mặt đánh thức tài xế dậy và yêu di chuyển xe đi nơi khác để tránh xảy ra tai nạn giao thông cho người đi đường.

Lúc này tài xế lái xe cho rằng nguyên nhân xe nằm giữa đường là do bị nghẹt ống dầu nên phải nằm chờ người đến sửa chữa (?!).

Tuy nhiên theo sự hướng dẫn của các cán bộ chiến sĩ CSGT công an huyện Châu Thành thì tài xế lái xe nhanh chóng cho xe nổ máy và rời khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được đội CSGT công an huyện Châu Thành kiểm tra xử lý.

>> Vì sao người bị bệnh ung thư nên kiêng đi đám ma?
>> Người đàn ông cởi trần đi xe máy đội mũ cảnh sát diễu phố

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại