Tai nạn bí ẩn ở Quảng Ninh: Thông tin lạ lùng từ người nhà

Long Nguyễn |

Sự dị thường của vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 6 người bị bỏng nặng còn thể hiện ở tình tiết ngay cả người thân cũng không biết nạn nhân làm việc gì ở Quảng Ninh.

Nhiều khả năng bị bỏng do lửa khí lò than

Liên quan đến vụ tai nạn “bí ẩn” tại Quảng Ninh, do mức độ rất nghiêm trọng của các vết thương, chiều tối 16/4, nhóm người gặp nạn đã được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) để chữa trị.

Ở thời điểm hiện tại, mặc dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng theo chia sẻ từ các bác sĩ, 5 trong số 6 nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Một trong số đó vẫn phải sử dụng máy trợ thở.

Những hình ảnh đầu tiên được ghi lại từ bệnh viện Thụy Điển (Quảng Ninh)

Những hình ảnh đầu tiên được ghi lại từ bệnh viện Thụy Điển (Quảng Ninh).

Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng bỏng nặng, sâu 50-60%, theo dõi bỏng hô hấp. Trên người bám nhiều bụi than nên đã được đưa đi tắm dung dịch làm sạch. Nhiều khả năng họ bị bỏng do lửa khí lò than”, bác sĩ Nguyễn Tuấn Hưng (Khoa Hồi sức cấp cứu) cho biết.

Theo quan sát của PV, các nạn nhân được nằm tại phòng cách ly, trên người phủ kín bông băng.

Người nhà của các nạn nhân cũng đã sớm có mặt, ai nấy đều mệt mỏi và bơ phờ. Họ đứng ngồi rải rác dọc hành lang, quan sát người thân qua các ô cửa kính.

5 trong 6 nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch vì vết bỏng quá nặng

5 trong 6 nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch vì vết bỏng quá nặng.

Ông Nguyễn Bá Thảo, bố nạn nhân Nguyễn Bá Đương (ở Quỳnh Phụ, Thái Bình – nạn nhân bị bỏng nặng nhất trong vụ tai nạn) cho biết, ông không hề biết hiện con trai làm gì ở Quảng Ninh.

Đương chỉ nói đi làm thuê ở Quảng Ninh. Còn lại thì cháu không thông tin gì thêm.

Gia đình tôi cũng không hề biết cháu bị nạn, cũng không có cơ quan đoàn thể nào báo tin cả. Chỉ khi thấy có người hàng xóm nói trên báo đưa tin 6 nạn nhân bị bỏng ở Quảng Ninh, trong đó có tên con mình thì chúng tôi mới biết. Đau quá chú ạ!”, ông Thảo nói.

Người nhà của nạn nhân Đương cũng cho biết thêm, anh Đương năm nay 27 tuổi, là trụ cột gia đình, đã có vợ, con. Anh Đương đi làm ở Quảng Ninh nhiều năm nay, nhưng không cho ai biết địa chỉ và công việc cụ thể của anh.

Vợ biết tin chồng gặp nạn qua… đọc báo

Cũng tại Viện Bỏng Quốc gia, vợ nạn nhân Nguyễn Văn Hải (SN 1973, ở Hải Dương) - chị T. ngồi đờ đẫn vô hồn, xót xa nói: “Tôi không nhận ra đó là chồng mình, tôi không thể tin anh lại ra nông nỗi này”.

Theo người vợ khốn khổ, chị chỉ biết chồng đi làm than ở Quảng Ninh, còn làm với ai, ở đâu thì anh rất kín tiếng.

“Tôi đã vài lần gặng hỏi thì anh chỉ gạt đi rồi nói lảng sang chuyện khác. Tôi tin tưởng chồng nên cũng chỉ biết tự an ủi hãy cứ vững tin. Nếu tôi cứng rắn hơn, thì có lẽ sẽ không có lúc anh bị thế này”, chị T. gạt nước mắt chia sẻ.

Người nhà các nạn nhân chỉ được quan sát người thân qua các ô cửa kính

Người nhà các nạn nhân chỉ được quan sát người thân qua các ô cửa kính.

Cũng giống như gia đình anh Đương, chị T. chỉ nhận được tin chồng bị tai nạn qua đọc báo. Điều này khiến sự đau đớn và xót xa càng vì thế mà tăng gấp nhiều lần.

Chị T. thắc mắc, một vụ việc nghiêm trọng như vậy, mà những người liên quan tất cả đều cố "bưng bít", khoác lên toàn bộ vụ việc một sự bí hiểm đến lạ lùng.

“Việc báo tin về cho gia đình là điều cần thiết nhất để người nhà còn lên chăm sóc. Nếu không đọc báo, thì chẳng biết bao giờ tôi mới biết tin dữ. Lỡ anh có mệnh hệ gì thì tôi ân hận cả đời”, chị T. nghẹn lòng.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 17/4, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”, tạm giữ hình sự đối với Vũ Duy Thuận (42 tuổi, quê Thái Bình) và Nguyễn Văn Ánh (36 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra.

Hai người này được cho là đã đưa 6 người bị bỏng tới bệnh viện cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, Thuận và Ánh khai 6 nạn nhân bị bỏng trong vụ nổ xảy ra vào khoảng 16h ngày 15/4, trên địa bàn tổ 27, khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long. Đây là một điểm nhức nhối về tình trạng khai thác than trái phép, hay còn gọi là "than thổ phỉ".

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ánh và Thuận đã dùng ô tô chở các nạn nhân đến đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Quảng Ninh) cấp cứu rồi biến mất khỏi bệnh viện.

Danh sách 6 nạn nhân gồm: Nguyễn Văn Phố (SN 1979), Nguyễn Bá Đương (SN 1988), Nguyễn Đắc Tằng (SN 1968), Đặng Văn Đức (SN 1980) các nạn nhân này đều ở Thái Bình; Nạn nhân Nguyễn Văn Hải (SN 1973, ở Hải Dương), Đặng Vũ Hiệp (SN 1979, ở Ninh Bình).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại