Sự thật cháu bé bị "2 thanh niên áp sát định ôm đi" ở Hà Nội

Hoàng Hải |

Câu chuyện về một cháu bé bị bắt cóc hụt khi đang đi chợ cùng ông đã gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Nhiều ngày qua, trên trang facebook cá nhân của nick name G. Y. M. đăng tải thông tin về câu chuyện hai ông cháu đang dắt tay nhau đi chợ thì người cháu bị bắt cóc hụt, thu hút được sự quan tâm, chia sẻ của nhiều người.

Nội dung của câu chuyện trên được chủ nhân của facebook G. Y. M. đăng tải như sau: “Sợ quá, bây giờ vẫn run. Hôm nay bố mình dắt tay cháu đi chợ, bị hai thanh niên đi xe máy phóng nhanh ốp sát, thằng ngồi sau cúi xuống lấy tay quơ định ôm con bé nhà mình đi.

May bố mình phản ứng kịp giật con bé vào lòng ôm. Mấy chú gần đấy nhìn thấy thế cũng hét lên: “Mấy thằng này định làm gì thế. Thế rồi 2 thằng nó chạy mất…

Nhiều người hỏi chi tiết thời gian, địa điểm nên em edit bổ sung thêm, hôm qua (ngày 10/3), lúc ý chừng 5h chiều, ở chợ gần nhà khu vực gần đầu chợ trời Phố Huế nhé mọi người”.

Sau hơn 4 ngày đăng tải, đoạn nội dung trên đã nhận được hơn 3.000 lượt chia sẻ, hơn 3.000 lượt thích và gần một nghìn bình luận.

Trong đó, đa phần các bình luận đều tỏ ra sợ hãi trước việc cháu bé suýt bị bắt cóc.

Bên cạnh đó, nhiều bình luận cũng đưa ra lời cảnh cáo đối với những người thân trong gia đình khi có con nhỏ đi ra đường phải hết sức thận trọng, chú ý quan sát.

Câu chuyện về cháu bé đang đi cùng ông bị bắt cóc hụt được đăng tải trên facebook của G. Y. M.
Câu chuyện về cháu bé đang đi cùng ông bị bắt cóc hụt được đăng tải trên facebook của G. Y. M.

Theo như nội dung thông tin đăng tải trên trang facebook cá nhân của G. Y. M, khu vực xảy ra sự việc là ở đầu chợ Trời, thuộc phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Để hiểu rõ hơn về sự việc trên, PV đã trò chuyện với chủ nhân của facebook G. Y. M.

Tuy nhiên, khi trò chuyện cùng PV, chủ nhân của facebook này cho biết, bản thân không muốn chia sẻ thêm thông tin liên quan đến vụ việc trên vì sợ ảnh đến cuộc sống riêng tư.

Bà Nguyễn Thị H. một người bán nước ở khu vực ngã 3 Phố Huế - Thịnh Yên, nơi được cho là đầu chợ Trời cho biết, trong mấy ngày qua, bà không nghe ngóng, nắm được thông tin gì về việc một cháu bé đi chợ với ông bị bắt cóc hụt.

Cũng theo bà H., khu vực bà đang sinh sống, buôn bán mọi người sống với nhau rất tình cảm nên nếu có sự việc gì xảy mọi người quanh sẽ biết.

Trong buổi chiều 14/3, PV đã liên hệ với Công an phường Phố Huế để tìm hiểu nội dung thông tin liên quan đến vụ việc trên.

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an phường Phố Huế cho biết, vào ngày 10/3 và những ngày sau đó, Công an phường Phố Huế không hề nhận được phán ảnh hay đơn từ nào liên quan đến vụ việc một cháu bé bị bắt cóc hụt khi đang đi chợ với ông.

“Nếu có sự việc trên xảy ra trên địa bàn và có đơn từ phản ánh của nhân dân thì lực lượng công an phường phải nhanh chóng vào cuộc.

Đồng thời, đơn vị cũng phải thông báo cho Công an TP để điều tra, xử lý vì việc bắt cóc trẻ em là hết sức nghiêm trọng”, vị cán bộ Công an phường phố Huế cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại