Sinh viên đi xin việc: Nhiều sếp mang họ SỞ quá

quoclong |

(Soha.vn) - Đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày ra trường, tôi vẫn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ.

Đã gửi bao nhiêu CV, đã phỏng vấn bao nhiêu ngân hàng, bao nhiêu mệt mỏi và nước mắt, tôi cũng không còn nhớ nổi nữa. Tấm bằng đỏ khoa Tài chính – Ngân hàng của một trường đại học cũng có tiếng vừa khiến tôi tự hào, vừa xót xa.
Đang trong lúc gặp bế tắc trong công việc cộng thêm quá rảnh rỗi thì sếp cũ của bạn tôi rủ cả phòng đi ăn tối. Cả bọn đồng ý đi cùng gặp ông sếp ngoài 50 tuổi nhưng vẫn còn trẻ và phong độ lắm. Chúng tôi cùng đi ăn rồi đi hát karaoke và sau vụ đó vị giám đốc đã có số điện thoại của cả bọn.
Tôi không mấy ấn tượng gì về ông ta cũng không để ý rõ mặt mũi ông ta thế nào quan trọng là tôi và đứa bạn thân được dịp xả stress. Vài ngày sau đó, có một số lạ gọi cho tôi.
Ban đầu, ông chú đó chỉ hỏi han tình hình thất nghiệp của tôi và động viên cố gắng. Bằng cách nói chuyện hết mực điềm đạm, tâm lý, tôi cũng coi ông ấy như một người bạn chia sẻ.
Dần dà, nghe tôi kể những chuyện bi hài khi đi phỏng vấn, ông ta vừa tỏ sự thương cảm, vừa mong muốn được giúp đỡ và nói có ý nói sẽ giúp đỡ tôi vào ngân hàng XYZ của ông mà không đưa ra điều kiện gì cả.
Chúng tôi có một cuộc hẹn tại một quá cà phê khá kín đáo do ông chú lựa chọn địa điểm để nói kỹ hơn về công việc.
Một suy nghĩ nghi ngờ rần rật chạy trong đầu, nhưng tôi cũng tự chấn tĩnh: “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” chắc ông ấy thừa thông minh để không dính vào ba đối tượng như trên. Mình cùng làm công ty với ông ta cơ mà, có lẽ mình chỉ lo xa quá thôi.
Trong cuộc trò chuyện, sếp tỏ ý muốn nuôi tôi trong quá trình thời gian đầu đi làm còn vất vả mà lương chưa được cao. Không những thế, ông chú này còn hứa sẽ đưa tôi lên làm chức phó phòng kinh doanh nếu tôi đồng ý làm bồ nhí cho ông ta.
Tôi từ chối thẳng thừng, ông ta bày tỏ sự thành tâm muốn giúp tôi với lý do vì tôi là một cô gái ngoan, có tâm hồn thánh thiện và có giọng hát ngọt ngào, vì ông ta nhận thấy tôi là người có nhiều khả năng trong công việc và vì cả đời ông ta kiếm tiền không nuôi nổi tôi sao?
Tôi đang cúi đầu để lắc lắc chiếc thìa nhỏ trong ly cà phê, ngước mắt lên định sẽ xin cáo lui ra về thì đã thấy ánh mắt ông ta hau háu nhìn về phía mình.
Chưa kịp phản ứng thì ông ta đã luồn tay xuống bàn đặt lên đùi tôi, nhưng tôi đã phản ứng quyết liệt và chạy thoát ra ngoài.
Đến đây tôi thực sự thấy ghê tởm, tôi tự trách mình sao lại đi chơi lần đó để phải gặp một người như thế này. May mà tôi đã kịp có những suy nghĩ sáng suốt.
Sinh viên đi xin việc: Nhiều sếp mang họ SỞ quá 1
Sao nhiều người họ SỞ thế?

Trời không thể phụ lòng người, có cố gắng thì sẽ có kết quả thôi, tôi luôn an ủi mình như vậy. Tôi được nhận vào làm tại một nhà hàng Nhật Bản. Nhân viên ở đây đa phần là sinh viên đại học năm cuối hoặc mới tốt nghiệp, hoàn cảnh cũng tương tự  như tôi nên cũng thấy an ủi phần nào.
Chú giám đốc là người khá tốt bụng và vui tính, chú ấy bảo tôi rằng không có 200 triệu thì đừng có mong ngóng vào ngân hàng làm gì cho mệt, ngân hàng chỉ dành cho con nhà giàu, ở đây làm với chú cho khoẻ. Câu nói nửa đùa nửa thật của chú làm tôi thấy hơi ái ngại khi nghĩ tới ngành học của mình.
Vào những tháng cuối năm nhu cầu tuyển dụng cũng ít, CV vẫn được tôi gửi đi khi đọc được bất kỳ thông tin tuyển dụng nào, nhưng tôi không nhận được một cuộc gọi phỏng vấn nào. Tội dằn lòng, thôi thì cứ làm nhân viên phục vụ bàn, kiếm chút tiền về sắm tết cho bố mẹ rồi đợi cơ hội sang năm mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại