Sẽ kỷ luật tài xế xe biển xanh đánh nhau với người dân trên phố

Thế Long |

(Soha.vn) - Ông Hà Đức Sâm - Chánh văn phòng Viện nghiên cứu và Phát triển vùng - cho biết sẽ có hình thức kỷ luật đối với lái xe Đặng Vũ Hùng.

Trước đó, khoảng 16h10 chiều ngày 6/2/2014 (tức mùng 7 Tết), trên đường Lê Duẩn, đoạn ngay trước công viên Thống Nhất (Hà Nội) đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe ô tô của một cơ quan Nhà nước BKS 29M - 00179 và xe máy đang lưu thông trên đường. Ngay sau đó, hai bên lao vào xô xát dữ dội. Tài xế xe ô tô mang BKS 29M - 00179 đã tỏ ra khá "hiếu chiến", xuống xe và chống trả lại người điều khiển xe máy. Một cháu nhỏ ngồi trên xe máy đó đã hoảng sợ, khóc thét khi thấy cảnh tượng này. Sự việc trên đã gây phản cảm trong dư luận suốt những ngày qua.

Hành động gây phản cảm của lái xe mang biển số xanh.
Hành động gây phản cảm của lái xe mang biển số xanh.

Để tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc trên, phóng viên Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã liên hệ làm việc với đại diện Viện nghiên cứu và Phát triển vùng, thuộc Bộ khoa học và Công nghệ, nơi đang quản lý phương tiện giao thông là chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 29M - 00.179.

Trao đổi về sự việc này, ông Hà Đức Sâm, Chánh văn phòng Viện nghiên cứu và Phát triển vùng, cũng là người trực tiếp ngồi trên chiếc xe mang BKS 29M - 00.179 do anh Đặng Vũ Hùng điều khiển. Chứng kiến toàn bộ sự việc, ông Sâm kể lại: “Hôm đó tôi ngồi trên xe, lúc đang buồn ngủ thì có nghe thấy tiếng qua lại, khi nhìn ra bên ngoài thì thấy một người đàn ông mặt đỏ, ông này dựng xe máy cản đường ở ngay trước xe ô tô, trên xe máy của ông ấy còn có một đứa trẻ con, cầm chiếc chìa khóa dí vào cổ lái xe Hùng. Tôi can ngay lập tức nhưng anh Hùng và người dân vẫn xảy ra cãi vã".

Tưởng mọi chuyện kết thúc sau lời xin lỗi của lái xe Hùng nhưng người đàn ông mặt đỏ vẫn lao vào giằng co khiến ông Sâm phải nhờ thêm một người đi đường hỗ trợ can ngăn: “Sự việc chỉ diễn ra trong khoảng 1 phút, hai bên cứ lao vào nhau, tôi phải nhờ một người gần đó ôm một ông, còn tôi ôm một ông để hai bên không giằng co nữa. Tôi hỏi nguyên nhân thế nào thì người đàn ông gay gắt cho rằng bị lái xe ô tô chèn ép trước.”

Ông Sâm cho biết thêm, sự việc trên dừng lại sau khi ông dắt chiếc xe máy của người đàn ông và đưa cháu bé vào vỉa hè để “giảng hòa”:

“Tôi dắt chiếc xe máy và đưa cháu nhỏ vào cạnh đường, trực tiếp tôi xin lỗi ông ta, sau đó hai bên bắt tay bỏ qua cho nhau. Người đàn ông này còn vứt lại cái áo, tôi cầm lên bảo ông ấy mặc vào nhưng ông ấy bảo thôi không cần. Tuy nhiên tôi vẫn chưa chắc chắn sự việc đã xong, tôi còn bảo người này là anh đi trước để tôi đi sau nhưng ông ấy bảo thôi không sao, rồi đi một hướng.”

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Sâm có nhắc nhở lái xe Hùng và về trình bày lại toàn bộ sự việc với lãnh đạo cơ quan.

“Đây là sự việc không ai muốn, dù thế nào thì cách đối xử của lái xe Hùng đối với người đi đường như vậy là không nên, hành động đó đã gây phản cảm khiến cho một số người đi đường bàn tán. Cơ quan đã yêu cầu lái xe nghiêm túc rút kinh nghiệm, viết bản kiểm điểm. Đơn vị sẽ có hình thức kỷ luật đối với lái xe Hùng, trong cuộc họp tới sẽ cân nhắc xem xét thi đua, giao cho anh Hùng một tài sản lớn của cơ quan mà anh Hùng để xảy ra sự việc trên thì thật đáng tiếc...” Ông Sâm nhấn mạnh.

Ông Sâm đưa xe máy của người đàn ông vào bên cạnh đường, sau đó đến giải hòa.
Ông Sâm đưa xe máy của người đàn ông vào bên cạnh đường, sau đó đến giải hòa.

Trong lúc xảy ra xô xát, người đàn ông này  cởi áo vứt ra bên ngoài.

Trong lúc xảy ra xô xát, người đàn ông này cởi áo vứt ra bên ngoài.

Sự việc diễn ra chỉ trong vòng khoảng 1 phút, sau khi ông Sâm bắt tay xin lỗi, rồi người đàn ông này không cần chiếc áo nữa và đồng ý bỏ đi một hướng.

Sự việc diễn ra chỉ trong vòng khoảng 1 phút, sau khi ông Sâm bắt tay xin lỗi, rồi người đàn ông này không cần chiếc áo nữa và đồng ý bỏ đi một hướng.

Do sự vắng mặt của lái xe Đặng Vũ Hùng tại buổi tiếp xúc với phóng viên, ông Hà Đức Sâm đã đưa cho chúng tôi xem Bản tường trình của anh Hùng. Tại bản tường trình viết ngày 7/2, anh Đặng Hùng Vũ cho biết trong lúc nóng nảy đã thiếu kiềm chế nên dẫn đến vụ xô xát. Anh Hùng cũng thừa nhận để xảy ra sự việc trên là làm ảnh hưởng đến công việc, uy tín của cá nhân và đơn vị đang công tác.

Theo đánh giá của lãnh đạo Viện nghiên cứu và Phát triển vùng, tuy là nhân viên hợp đồng (mỗi năm ký lại một lần), nhưng lái xe Đặng Vũ Hùng là người hiền lành, có phẩm chất đạo đức tốt, lái xe cẩn thận và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại