Sao mẹ lại giết con....?

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Vụ việc cháu Nguyễn Lý Thành Long bị chính mẹ đẻ của mình chém đến tử vong khiến dư luận bàng hoàng.

Trước đó, đã có rất nhiều những em bé vô tội phải "ra đi" từ sự giận giữ lên đến đỉnh điểm của người lớn hay từ những suy nghĩ trong lúc bí bách, quẫn trí... Dư luận và người thân của những sinh linh bé nhỏ, tội nghiệp ấy sẽ còn ám ảnh với ý nghĩ rằng tại sao người mẹ lại giết chính con ruột của mình...

Cháu Nguyễn Lý Thành Long (SN 2006) bị mẹ đẻ là Nguyễn Thị Lý (SN 1983, trú tại xã Đạo Đức, huyện Hương Canh, tỉnh Vĩnh Phúc) chém nhiều nhát dẫn đến tử vong chiều 22/6/2014. Sau khi giết con, người mẹ này gọi công an đến bắt mình trong sự run sợ của những người chứng kiến. Đồng thời, thị gọi mẹ đẻ đến an táng cho đứa con trai. Theo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc, nguyên nhân người đàn bà này ra tay tàn độc với con là do tức giận việc chồng mình là anh Nguyễn Văn Thành (SN 1982, trú tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, bố của cháu Nguyễn Lý Thành Long) đi lấy vợ khác. Trong một diễn biến khác, người nhà của Lý cho biết, Lý có tiền sử về bệnh thần kinh từ hồi còn là con gái... (Trong ảnh: Chân dung người mẹ tàn độc và di ảnh con trai)

Chiều 30/5/2014, chị Trần Thị Diễm Hương (24 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, Đồng Nai) chở con gái mình là bé Nguyễn Như Ý (2 tuổi) đến một lô cao su thuộc ấp 6 (xã Tân Hiệp) rồi tự đổ xăng lên người mình và con gái, bật quẹt tự thiêu. Một số người thân của chị Hương phát hiện đã chạy đến dập lửa rồi vội đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến ngày 4/6, bé Ý đã tử vong do vết bỏng quá nặng. Còn chị Hương bị bỏng được điều trị tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do chị Hương muốn chồng bỏ tính lăng nhăng mà không được. (Trong hình là di ảnh bé Như Ý/Tiền Phong)

Khoảng 21h30 ngày 24/3/2014, người dân thôn Dương Lâm, xã Tam Dân (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) phát hiện thi thể cô Giang Thị Mỹ Diệu (sinh năm 1987, dạy trường mẫu giáo Hoa Mai, xã Tam Lãnh) trói chặt 2 con Mai Thị Thảo My (SN 2011) và Mai Gia Huy (SN 2012) vào người chết tại hồ Phú Ninh (xã Tam Dân, huyện Phú Ninh). Được biết, bi kịch vụ việc bắt nguồn từ hoàn cảnh éo le của gia đình, chồng cô giáo Diệu nghiện nặng, được đưa vào trại cải tạo... (Ảnh: Hồ Phú Ninh - nơi xảy ra vụ việc và tang lễ 3 mẹ con xấu số)

Khoảng 4h sáng 31/3/2014, anh Khương Trung Chính (32 tuổi, ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) tá hỏa khi không thấy con gái 3 tháng tuổi đâu. Anh chính cùng ông nội của cháu gặng hỏi mãi nhưng chị Trần Thị Hiên (38 tuổi, mẹ cháu bé) không trả lời, chỉ nói “chắc là bị bắt cóc rồi”. Sau khi tìm kiếm, gia đình phát hiện thi thể bé gái dưới giếng làng. Hơn một tuần sau khi xảy ra sự việc, người mẹ thừa nhận đã ném con gái xuống giếng. (Trong hình: Giếng nước tìm thấy thi thể cháu bé cách nhà (khoanh đỏ) 300m/Người Đưa Tin)

Ngày 3/6/2012, Nguyễn Thị Mỹ Linh (39 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM) viết lá thư tuyệt mệnh gửi cho gia đình rồi mua 300 viên thuốc cảm định tự tử do ức chế vì mâu thuẫn gia đình, hay bị chồng mắng chửi. Tối 5/6/2012, Linh cho con gái là Nguyễn Hoàng Xuân Mai (SN 2009) uống 2 viên thuốc cảm, số còn lại mình uống hết. Sau đó, nghĩ mình chết không ai chăm sóc con, Linh dùng tay bóp cổ con cho đến khi cháu bé không còn cử động. Bé Mai tử vong trước khi được gia đình đưa đến bệnh viện còn Linh được cứu sống. Người phụ nữ này bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Giết người”. (Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Linh/Tuổi Trẻ)

>> Xem thêm clip: Người mẹ nhẫn tâm giết con 3 tháng tuổi   (Nguồn: Vietnamnet)

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại