Rùa bất ngờ bò vào thềm nhà dân ở Đồng Nai

Bùi Trí |

Sau cơn mưa chiều tối 15/10, gia đình chị Dư Thị Thiên Nga (phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) bất ngờ “tiếp” một “vị khách” không mời mà... bò vô tận thềm nhà.

 Đó là 1 con rùa có trọng lượng khoảng 1 kg, thân dài 50 cm, chân rùa có màu đen còn phần mai và dưới bụng rùa đều có những mảng màu vàng.

Dù rùa được dân gian coi là con vật “tứ linh”, nhưng nghĩ rằng rùa tự dưng bò vô nhà thì làm ăn “ì ạch” nên gia đình chị Nga quyết định thả rùa lên ngôi chùa nào có ao hồ.

Ban đầu, chị Nga có ý định đem thả xuống sông Đồng Nai, nhưng lo ngại rùa tiếp tục lại bò lên bờ hoặc lọt vào tay của dân chài lưới...

Con rùa bò vào nhà chị Nga
Con rùa bò vào nhà chị Nga

Trước đó, vào ngày 10/10/2015, anh Nguyễn Mạnh Phúc (ở đường Phạm Văn Thuận, khu phố 6, P.Tân Mai, TP.Biên Hòa) cũng bắt được con rùa tương tự, nhưng có trọng lượng và kích thước lớn hơn.

Nhưng chỉ qua 3 ngày nuôi thì con rùa không sống nổi trong môi trường nuôi nhốt chật hẹp.

Theo lời một hội viên hội sinh vật cảnh tỉnh Đồng Nai, những con rùa mà người dân bắt được ở thành phố không phải là rùa sống trong tự nhiên mà là rùa nhà nuôi làm cảnh bị sổng ra ngoài.

"Rùa kiểng thường có bản tính hiền, ăn các loại côn trùng, cá nhỏ, tép, ốc... nhưng nếu không biết cách nuôi thì rùa sẽ mau chết", người này cho hay.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại