Quảng Ngãi: Heo rừng cắn chết người đã bị bắn hạ?

Công Xuân |

Theo lời của nhiều người dân trong vùng thì sau khi cắn chết chị Hạnh ở tại cánh đồng Soi Ngoài, thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) vào gần trưa 28.10 vừa qua và bỏ chạy vào núi, con heo rừng bị nhóm thợ săn ở xã Ba Khâm, huyện Ba Tơ (đã truy đuổi trước đó) bắn hạ vào chiều tối cùng ngày(?).

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Bằng, Phó trưởng Công an xã Phổ Hòa cho biết: Sau khi con heo xốc, cắn khiến chị Phạm Thị Hồng Hạnh (39 tuổi, ở thôn Hiển Văn, cùng xã) tử vong, vào chiều cùng ngày, lo sợ con heo này còn lảng vảng trong khu vực núi ở địa phương sẽ gây hại cho người khác, một số thanh niên trong thôn đã cầm theo dao, rựa, gậy... truy tìm. Theo đó cùng với phát hiện vết chân lẫn vết máu của con heo rừng, số truy đuổi có nghe tiếng chó của nhóm thợ săn sủa vang ở khu vực núi của địa phương. Qua dò hỏi và thông tin được cung cấp thì được một số người cho biết là 2 thợ săn đã giết chết con heo trên là anh P.V.L và P.V.G, trú ở thôn Hố Sâu, xã Ba Khâm, huyện Ba Tơ. Tuy nhiên khi được hỏi thì 2 người này lắc đầu: Không giết con heo rừng nào cả.

Vụ lợn rừng tấn công người: Hãi hùng lời kể người trong cuộc Vụ lợn rừng tấn công người: Hãi hùng lời kể người trong cuộc

Con lợn rừng đen trũi lao qua bờ tường, húc đổ giàn trầu, lao vào sân nhà. Với hai răng nanh dài, nhọn hoắt, con vật hung hãn ngoạm anh Thứ một miếng rách từ bẹn đến quá đầu gối máu tuôn xối xả...

Anh Nguyễn Tiên (34 tuổi, người dân ở xã Phổ Hòa) lo lắng: Nếu con heo rừng đã cắn chết người bị giết như lời một số người thì quá tốt. Chỉ sợ chưa ai hạ được nó và con heo chưa chạy vào rừng sâu, mà còn ẩn nấp đâu đó trong khu vực rừng ở địa phương là nguy hiểm vô cùng. Bởi lẽ nhiều cánh đồng, đất sản xuất của người dân ở Phổ Hòa rất gần núi; trong khi đó con heo đã bị thương và đang tiếp tục bị nhiều thợ săn truy sát càng trở nên dữ tợn hơn, cho nên nếu chẳng may người dân đi làm gặp phải thì hậu quả khó lường.

Trao đổi với chúng tôi về sự lo lắng trên của người dân, ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ cho biết: Cùng với chỉ đạo địa phương khuyến cáo người dân phải cẩn thận khi đi lao động, sản xuất ở khu vực gần núi; huyện đã chỉ đạo cho lực lượng chức năng kiểm tra lại thông tin heo rừng đã bị giết hay chưa để có giải pháp xử lý, nhằm ngăn chặn con heo rừng tiếp tục gây hại cho người dân.

Được biết vào gần trưa 28.10, khi đi chặt bỏ đám bắp (ngô) tại một đám ruộng ở đồng Soi Ngoài, chị Hạnh đã bị một con heo rừng (ước nặng trên 100kg) lao đến tấn công. Mặc dù được chị Nguyễn Thị Cẩm Hương, ở cùng thôn, cầm cây chạy đến ứng cứu, tuy nhiên con heo vẫn tiếp tục tấn công chị Hạnh, làm nát 2 chân và 2 tay, đồng thời vùng lưng bị thương tích khá nặng nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại