Quặn lòng bé trai 10 tuổi chống chọi với ung thư 10 năm qua

Minh Sang |

Dù mới 10 tuổi, nhưng cũng ngần ấy năm H. đã sống chung và đau đớn chống chọi với căn bệnh ung thư tĩnh mạch máu.

Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, H. là con trai duy nhất trong gia đình có 3 chị em.

Khi vừa chào đời, cha mẹ H. (anh Nguyễn Xuân Lương (1974) và chị Trần Thị Loan (1976) đã phát hiện con trai có những đường mạch máu ở vùng cổ, khối cục ở lưỡi và đỉnh đầu, có nhiều tia máu nhỏ quanh vùng cổ, trủng khế.

Từ khi vừa chào đời, H. đã phải đau đớn chống chọi với căn bệnh ung thư.

Từ khi vừa chào đời, H. đã phải đau đớn chống chọi với căn bệnh ung thư.

Khi vừa được 3 tháng tuổi, cha mẹ em đã phải chạy vạy khắp nơi với hy vọng chữa khỏi bệnh cho con nhưng kết quả vẫn là số 0.

Video: Hình ảnh bé trai 10 tuổi đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư.

Từ Quảng Trị đưa con vào thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh nhưng bác sĩ lại trả về rằng bệnh nặng không chữa được. Vẫn nuôi hy vọng, cha mẹ đưa H. ra Hà Nội, nhưng rồi cũng không mấy khả quan.

Bác sĩ bảo bệnh của em phải chữa trong thời gian dài với nhiều lần phẫu thuật và phải có một khoản tiền lớn, nhưng phải thuê bác sĩ ở nước ngoài về mới mong chữa khỏi cho em, tạm thời về nhà đợi.

Hiện tại, bệnh tình của H. ngày càng nghiêm trọng, em càng lớn, khối u cũng lớn theo, chèn ép cổ họng của em gây đau đớn.

Hiện tại, bệnh tình của H. ngày càng nghiêm trọng, em càng lớn, khối u cũng lớn theo, chèn ép cổ họng của em gây đau đớn.

Dù đã 10 tuổi, nhưng H. chỉ cân nặng 24kg với chiều cao 1,29 cm.

Hiện tại, bệnh tình của H. ngày càng nghiêm trọng, em càng lớn, khối u cũng lớn theo, chèn ép cổ họng của em gây đau đớn, đặc biệt mỗi khi "trái nắng trở trời" khiến em lại bị khó thở.

H. phải uống thuốc giảm đau hàng ngày để khống chế những cơn đau vẫn hành hạ. Cha mẹ H. làm ruộng nay ai thuê mướn làm gì thì làm nấy chỉ mong tích cóp cho 3 đứa con ăn học vừa chữa bệnh cho H.

Nhưng cứ từng đợt thu hoạch có một khoản tiền kha khá thì ba mẹ lại đưa H. ra Hà Nội hút dịch, mỗi lần hút như vậy kể cả tiền đi lại đã lên đến 15 triệu đồng.

Hằng ngày H. phải uống thuốc giảm đau để khống chế những cơn đau vẫn hành hạ.

Hằng ngày H. phải uống thuốc giảm đau để khống chế những cơn đau vẫn hành hạ.

Hiện tại gia đình H. rất mong nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức cá nhân để đủ tiền đưa con chữa bệnh.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại