Phụ huynh mặc đồ ngủ, "thả rông" vòng 1 đến trường

hoanghuyen |

Xen kẽ màu áo đồng phục gọn gàng của học sinh là rất nhiều bộ đồ “sai quy định” của phụ huynh trong khuôn viên trường giờ tan lớp.

Chiều ngày 19/3, tại nhiều cổng trường ở Hà Nội, các ông bố bà mẹ hoặc người nhà học sinh đều diện áo sát nách, quần ngố, dép lê, hay mặc bộ đồ ngủ nhăn nhúm, đã ngả màu đi đón con, cháu.

Có những phụ huynh còn vô tư mặc đồ ở nhà, “thả rông” vòng 1 tới dắt con về.

Nội quy trường học quy định rất rõ phụ huynh không được mặc đồ ngủ, áo ba lỗ khi đưa đón con.

Anh Duy Nam (Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng chỉ cần không mặc đồ sexy, phản cảm là được, phụ huynh không cần cầu kỳ khi đi đón con: “Trời nóng mà đóng thùng đóng bộ vào rất ngại, cứ quần ngố áo phông là lịch sự rồi.”

Phụ huynh vẫn áo phông, quần ngố, dép lê, đồ ngủ vào trường.

Là nhân viên vệ sinh tại một trường tiểu học ở Hà Nội, chị Phạm Dung cho biết: “Thời điểm giao mùa chuyện mặc đồ ngủ hay “trên đông dưới hè” là bình thường, những ngày nắng nóng, hầu hết phụ huynh đều mặc đồ mát mẻ cho tiện, có khi là áo sát nách, quần ngố, có người mặc bộ lửng mỏng manh hay váy áo xuyên thấu tới trường.”

Phong cách “trên đông, dưới hè” ngồi đợi con ở cổng trường

“Con rất xấu hổ khi bạn Sún nói: Sao mẹ cậu hôm nào cũng mặc bộ đồ ngủ đó thế? Mẹ cậu có giặt không? Nếu không giặt thì bẩn lắm đấy! Nên lúc nào con cũng về muộn hơn các bạn để các bạn không chê mẹ nữa.” – Trang Anh (HS lớp 2 trường tiểu học N.T)

Rất nhiều người mặc đồ nhăn nhúm, nhàu nhĩ tới trường đón con, đón cháu.

Bởi vậy, khi nhìn thấy mẹ bạn Bin cùng lớp mặc đồ công sở, trang điểm nhẹ nhàng, bé Hương Trang (Lớp 1 trường tiểu học Dịch Vọng B) xuýt xoa: “Mẹ Bin thật là sành điệu, con cũng muốn mẹ con sành điệu như mẹ Bin”.

Theo VietNamNet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại