Ông lão bị tố hãm hiếp bé thiểu năng: "Tôi chỉ sàm sỡ"

Không thừa nhận hành vi hãm hiếp bé gái 13 tuổi, ông L. khai nhận mình chỉ “sàm sỡ” chứ không thực hiện hành vi dao cấu với cháu N.

‘Tôi chỉ sàm sỡ’

Dư luận đang rất bức xúc việc ông L.V.L. có hành vi hãm hiếm cháu L.T.N. (13 tuổi) tại thôn Nam Hạc, xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

Chúng tôi đã tìm đến nhà ông L. để xác minh vụ việc. Gặp chúng tôi, ông L. vẫn “hồn nhiên” khoe “chiến tích” mà ông bị hai chị em nhà bà H. (mẹ của cháu N.) dùng gậy đánh đến thâm tím, tái cả chân, mông và người.

Gặp chúng tôi ông L. một mực khẳng định là không có chuyện ông hãm hiếp cháu N., mà là do gia đình vu vạ cho ông.

Ông kể, vào ngày 30/11, ông đi bắt ốc như thường ngày để về cho ngan ăn. Sau khi bắt ốc xong ông đã vào nhà cháu N. (N. gọi ông L. bằng ông bác) để hút thuốc lào.

Khi vào nhà, ông L. thấy có mình cháu N. đang ở nhà và nói: “Bố mẹ đi đâu rồi, ông hút nhờ điếu thuốc lào”.

“Khi cháu N. nói bố mẹ đi vắng hết rồi, thì tôi vào bên trong nhà lấy điếu cày ra ngoài ngồi hút. Không có chuyện gì xảy ra. Thấy cháu N. đang nằm trên giường, tôi có lại nói chuyện với cháu thì mẹ cháu N. từ đâu chạy đến dùng gậy đánh tôi tới tấp và hô hào tôi hiếp dâm”, ông L. kể lại.

Ông L. kể tiếp, khi đó ông không hiểu có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ biết bà H. (mẹ cháu N.) và bà L.T.H. (dì cháu N.) từ đâu lao tới dùng gậy đánh tới tấp vào người, chân tôi, sau đó lột quần tôi và cháu N. ra rồi vu vạ hàng xóm là tôi đã hãm hiếp cháu N.

Sau khi bị “vu vạ”, gia đình bà H. gọi công an xuống hiện trường, rồi mời tôi lên UBND xã Hoằng Phong lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, ông L. cũng đã kể lại sự việc là đi bắt ốc sau đó vào nhà cháu N. hút thuốc lào. Tuy nhiên, qua khai thác, đấu tranh ông L. cũng khai nhận là ông chỉ “sàm sỡ” với cháu N. chứ chưa thực hiện hành vi quan hệ.


	Ông L. vẫn một mực khẳng định mình vô tội.

Ông L. vẫn một mực khẳng định mình vô tội.

‘Ông ấy chỉ sống chết trong nay mai’

Khi chúng tôi đến nhà, chỉ có mỗi vợ ông là bà Trịnh Thị T. ở nhà. Gặp chúng tôi bà T. vẫn không tin chồng mình lại làm trò đồi bại với một cháu bé 13 tuổi như vậy. Bà bảo: “Ông nhà tôi không bao giờ làm chuyện đó đâu”.

Bà T. kể, cũng như thường lệ, hằng ngày ông L. đi bắt cua, ốc để về nuôi mấy con ngan, vịt. Không hiểu vì sao hôm đó ông ấy lại bị gia đình nhà cháu N. “vu vạ” có quan hệ bất chính với cháu N. khiến cả gia đình tôi sững sờ, không thể tin nổi vào điều này.

Theo lý giải của bà T. sở dĩ bà không tin chồng mình làm trò đồi bại như vậy vì bà nghĩ ông chồng mình đang bị đa bệnh tật, sống chết nay mai thì làm sao làm được chuyện ấy.

Theo bà T., ông L. hiện đang bị bệnh sơ gan cổ chướng, bụng ông L. ngày một chương phềnh như người chết trôi. Với bệnh này ông chết trong nay mai không thể biết trước được.

Hơn nữa, ông L. bị bệnh hen xuyễn, có những hôm chở trời hoặc ông làm việc gì nặng nhọc một chút là ông không thể thở nổi, nên tôi nghĩ ông cũng không thể làm được chuyện ấy với cháu N.

Gặp chúng tôi, ông L. một mực nói là do “gia đình cháu N. vu vạ”. Ông dẫn chứng bằng việc đưa cho chúng tôi xem những vết bầm tím ở chân, người mà ông bị hai chị em bà H. đánh.

“Không hiểu vì lý do gì mà gia đình bà H. lại hãm hại tôi như vậy. Tôi có làm gì đâu mà họ lại đánh đập, vu khống cho tôi, tôi mong cơ quan chức năng minh oan cho tôi với”, ông L. nói.

Ông Lê Hồng Linh, Trưởng công an xã Hoằng Phong cho biết: “Lời khai của ông L. và cháu N. hoàn toàn đối nghịch, song chúng tôi nhận định hành vi của ông L. là không thể chối cãi".

Theo nguồn tin của VietNamNet, ngày 5/12, ông L. đã được cơ quan công an huyện Hoằng Hóa triệu tập để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Cũng trong ngày, gia đình cháu N. đã đưa em đi khám phụ khoa, để lấy cơ sở và làm bằng chứng kết tội đối với ông L.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại