Nước mắt người mẹ có con trai ngồi gào khóc trên lan can tầng 12

Long Nguyễn |

Trong khi bà mẹ trẻ cùng nhiều hộ dân tỏ thái độ bức xúc trước việc tòa nhà không được trang bị rào chắn thì những người làm trong ngành xây dựng lại có cách biện giải khác…

“Tôi như được tái sinh lần 2”

Khoảng 9h sáng qua (24/4), một vụ việc chưa có tiền lệ đã xảy ra ngay giữa Thủ đô Hà Nội khiến người lớn phải giật mình.

Vào thời điểm ấy, bé trai Nguyễn Đoàn X.T, 4 tuổi (con trai chị Đoàn Thị T. T, quê ở Hải Dương) đã trèo lên lan can của tầng 12, phòng 1205, Tòa nhà CT3 – KĐT Văn Khê (Hà Đông, Hà Nội) kêu khóc gọi tên bố mẹ.

Thấy vậy, một số người dân đã hô hoán, tập trung người một mặt hô lớn khuyên bảo cháu bé đi vào nhà, số khác lên tầng 12 phá cửa vào trong. Rất may, sự cố đáng tiếc đã không xảy ra và cháu bé được đưa vào nhà an toàn.

Vụ việc như một cái vỗ vai thô bạo, khiến những người lớn choàng tỉnh.

Em bé đang tự trèo vào nhà sau khi nghe nhiều người lớn bên dưới khuyên can (ảnh cắt từ clip).

Em bé đang tự trèo vào nhà sau khi nghe nhiều người lớn bên dưới khuyên can (ảnh cắt từ clip).

Chia sẻ với PV không lâu sau sự cố xảy ra, mẹ cháu bé - chị T., vẫn không giấu nổi niềm vui vỡ òa khi được một số bà con hàng xóm đã cứu giúp con mình khỏi nguy hiểm trong gang tấc.

Trong suốt thời gian tâm sự với chúng tôi, chị cứ ôm ghì trong lòng cậu con trai kháu khỉnh, xinh xắn, còn đôi mắt vẫn còn nét lo lắng chốc chốc lại ngắm nhìn cậu bé.

Chị T. rưng rưng nước mắt kể lại:

“Lúc gần 9h sáng, tôi cùng với bà ngoại của cháu đi ra ngoài dọn ít đồ đạc. Đi được khoảng 15 phút trở về phòng thì thấy bà con đang nháo nhác. Tôi tức tốc lên nhà thì ơn giời, cháu đã được các cô bác tới khuyên bảo đi vào nhà an toàn”,

Chị T. cho biết thêm, do con trai đang bị ốm nên chị cho ở nhà không phải đến lớp. Bình thường, T. là một cậu bé thông minh, nhanh nhẹn và cũng rất hiếu động.

“Sau sự cố xảy ra, cháu cũng hứa từ sau sẽ không ra lan can ngoài ban công chơi nữa. Bởi từ trước giờ, tôi chưa bao giờ cho cho cháu ra khu vực ban công phía sau nhà chơi cả vì sợ nguy hiểm”, chị T cho biết.

Chị T. ôm ghì lấy đứa con trai bé bỏng trong suốt quãng thời gian tâm sự với PV.

Chị T. ôm ghì lấy đứa con trai bé bỏng trong suốt quãng thời gian tâm sự với PV.

Được biết, gia đình chị T. chỉ có hai mẹ con ở. Bà ngoại cháu T. thi thoảng lên chơi, còn bố cháu thì đang công tác trông ngành xây dựng, hiện đang ở nước ngoài. Căn hộ số 1205 được vợ chồng chị mua từ năm 2012.

"Tôi như thể được tái sinh lần 2. Gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các cô bác bà con hàng xóm đã tìm mọi cách cứu con trai tôi khỏi nguy hiểm. Ơn này không gì bù đắp được”, chị T. xúc động chia sẻ.

Ai có lỗi?

Theo quan sát của PV, gần như toàn bộ các căn hộ ở Tòa nhà CT3 này đều không có song sắt, cửa sổ hay lưới bảo vệ ngoài ban công. Chỉ có hộ dân nào có nhu cầu thì tự làm chứ chưa có quyết định của chủ đầu tư của tòa nhà.

Điều này khiến chị T. cũng như nhiều người dân trong khu chung cư bức xúc. Chị nói: “Nếu hộ nào muốn an toàn cho con cái mình thì chỉ có tự đầu tư làm thôi chứ nhà đầu tư họ không lắp.

Sau lần này, dù có thế nào tôi cũng sẽ tính toán mua lưới bảo vệ giăng ngoài phía ban công  với cửa sổ để tránh tình huống nguy hiểm sau này”.

Ban công căn nhà 1206, nơi bé trai ngồi vắt vẻo gào khóc gọi tên bố mẹ.

Ban công căn nhà 1205, nơi bé trai ngồi vắt vẻo gào khóc gọi tên bố mẹ.

Được biết vào năm 2014, cũng tại tòa nhà này đã xảy ra một tai nạn thương tâm khi có một cháu bé 7 tuổi bị ngã từ tầng 4 xuống dưới đất bị tử vong cũng do ở nhà một mình.

Qua sự việc này, nhiều hộ dân ở đây kiến nghị lên BQL tòa nhà, chủ đầu tư là công ty 126 nên sớm thiết kế hoặc cho phép bà con được lắp song sắt cửa sổ và ban công để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng nhà ở tại đây.

Tòa nhà nơi xảy ra sự việc khiến nhiều người lớn phải giât mình.

Đem những thắc mắc này đến gặp cơ quan chức năng, sáng 25/4, ông Nguyễn Hữu Hiển – Phó chủ tịch UBND Phường La Khê phụ trách xây dựng, cho biết:

“Mặc dù đã đi vào hoạt động từ trước năm 2012 nhưng Ban quản lý dự án KĐT Văn Khê là công ty Sông Đà Thăng Long vẫn chưa có văn bản bàn giao lại mặt bằng cho chính quyền phường quản lý.

Tuy nhiên, mọi vấn đề liên quan tới an ninh trật tự ở đây thì chúng tôi vẫn phải nắm bắt và có phương án đảm bảo an ninh cho bà con tới đây sinh sống”.

Cũng theo vị Phó Chủ tịch phường, để xảy ra sự việc trên lỗi phần lớn là do ý thức của người lớn. Bởi theo thiết kế ban đầu, bất cứ tòa nhà chung cư nào cũng đều đã tính toán tới phương án an toàn và thoát hiểm khi có sự cố. Đặc biệt là sự cố liên quan tới cháy nổ.

“Nếu để người dân tự ý mua lồng sắt hay lưới sắt về lắp vào cửa sổ hay ban công thì mặc dù sẽ đảm bảo an toàn cho các cháu nhỏ khi nô đùa, nhưng sẽ cực kỳ khó khăn nếu trong trường hợp có hỏa hoạn.

Vì khi đó, ban công hay cửa sổ chính là lối thoát hiểm để lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận nạn nhân nhanh nhất. Lúc đó, không ai còn đủ bình tĩnh để dùng máy cắt hay kìm cắt sắt để phá lớp bảo vệ bằng sắt đó cả”, ông Hiển nhấn mạnh thêm.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hữu Hiển cũng lưu ý, các hộ có thể tự mua lưới an toàn giăng theo phương thẳng đứng ở phía ngoài ban công hay cửa sổ. Chi phí cũng không quá cao mà giữ được tính thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Cũng theo ông Hiển, sau sự việc này, UBND phường La Khê sẽ có tuyên truyền, thông báo tới các hộ dân đang sinh sống ở các chung cư trong khu vực cẩn trọng hơn trong việc chăm sóc và trông coi con trẻ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại